Như mọi ngày cuối tuần, hai anh em ông Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, công tác ở trạm biến áp KCN Liên Chiểu - Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hoạch (26 tuổi, trú 59 Nguyễn Khuyến, quận Liên Chiểu) có sở thích đi câu cá. Điểm câu cá lý tưởng của họ vẫn là mỏm đá Cầu Chùa, nằm dưới chân đèo Hải Vân, nơi có rất nhiều ghềnh đá.
Theo lời ông Trung, khoảng 10g ông chợt thấy một chiếc thuyền máy chở rất nhiều người hướng từ Nam Ô đến làng Vân. Khi thuyền cách bờ khoảng 100m thì bỗng nhiên chao đảo và lật úp trong giây lát. Không chần chừ, hai anh em ông Trung đã lao ra biển. Song sóng biển quá lớn đánh vào những ghềnh đá khiến họ không thể bơi ra được, ông Trung liền quay ngược lên bờ tìm cành cây dài đưa cho những người bị nạn níu lấy và kéo vào.Tại đó, ông đã gặp thêm anh Trần Văn Mến (tổ 10, khối phố Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc) đang làm rẫy.
Nỗi đau mất người thân
Ngay lập tức cả ba người đã tìm cách nối dây thừng với dây ống nước bằng nhựa dài hơn 20m, cột một đầu dây với vật nặng rồi sau đó lội ra ghềnh đá xa nhất để ném dây cho những người đang bị nạn.
Ông Trung nhớ lại lúc ấy một số người bám thùng xốp bơi vào được bờ rồi nhưng vừa vào đến bờ thì lại bị sóng hất ngược ra. Nhờ đoạn dây mà ông Trung, Hoạch và Mến đã lần lượt kéo từng người một vào bờ. Người đầu tiên được cứu là một cháu bé khoảng 10 tuổi. Cứ thế hàng chục người lớn và trẻ em được họ cứu lên bờ. Sau khi đưa toàn bộ 16 người lên bờ, họ liền tìm cách cấp cứu bằng cách thổi hơi vào miệng. Sau khi cứu xong số người sống sót, cả ba tiếp tục ra vớt xác và họ đã vớt được năm thi thể, trong đó có hai trẻ em.