Chỉ có mỗi con suối mà cán bộ phường Cẩm Thịnh (TX Cẩm Phả) cứ phải nhức đầu mỗi khi mùa mưa đến... Chẳng là, trước đây con suối này (người dân quen gọi là suối Ông Linh) chỉ là con lạch nhỏ để thoát nước khu dân cư. Thế nhưng nay nó lại phải tải một lượng nước lớn từ khai trường khai thác than của Công ty TNHH một thành viên 91 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc). Vì thế, còn nhớ vào năm 2006, nước ứ lại trên đầu nguồn làm 41 tổ dân thuộc tổ 4 lâm vào cảnh ngập lụt.
Năm 2007, Ban phòng chống bão lũ TX Cẩm Phả đã hô hào các đơn vị sản xuất than, đơn vị bộ đội v.v.. đóng quân trên địa bàn cùng vào cuộc khơi thông dòng chảy; dân tổ 4 nhờ đó mà yên tâm hơn suốt mùa mưa bão. Tưởng rằng như vậy là xong, ai ngờ lại đến các tổ dân cuối nguồn lên phường kêu la rầm trời. Thì ra ở cuối nguồn là công trình đổ đất 120 ha lấn biển của TKV. Công trình này lấp luôn dòng chảy từ suối Ông Linh ra biển và biến nơi ở của bà con dân cư tổ 6A, 6B, 7A, 7B của phường Cẩm Thịnh thành những cái ao! Ông Lê Trọng Sách (ở tổ 2C, khu 7B) than thở: ‘’ - Trận mưa vừa rồi, nước ngập lưng chừng nhà đến gần 2 tiếng, gà qué chết lụt, giường tủ cong queo...’’. Điều đáng nói là khi bị ngập lụt, dân ở tổ 4 thì được Công ty TNHH một thành viên 91 lo bồi thường thiệt hại ngay, còn các tổ dân cuối nguồn lại chẳng thấy ai hỏi han lấy một tiếng. “Anh 91” bảo rằng: Chúng tôi không lăn đất đá trên khai trường xuống, đâu phải tại chúng tôi (?). ‘’Anh lấn biển’’ thì bảo: Chúng tôi chỉ lấn biển chứ đâu có lấn vào đất của dân (?). Kết quả là người dân chỉ còn biết kêu lên phường, còn phường thì... cũng chỉ biết kêu trời! Xem ra chỉ còn biết bắt đền ông trời; bởi nếu ông trời không mưa thì đâu đến nỗi các đơn vị kia phải đùn đẩy trách nhiệm đền bù cho dân như vậy!