"Nhật ký Vàng Anh" phần 1 đã đi đến những cảnh quay cuối cùng. Nhắc đến "Nhật ký Vàng Anh", chắc chắn không ai có thể quên được “tứ cô nương” Vàng Anh, Minh, Loan, Mai. Bốn cô gái này, dù chưa học qua một trường lớp đào tạo nào nhưng đã thể hiện rất thành công vai diễn của mình. Tâm sự của họ khi vai diễn của mình sắp khép lại như thế nào?
Minh Hương
Sau khi đọc thông báo trên Tạp chí Truyền hình, Minh Hương giấu bố mẹ gửi đơn đăng ký dự tuyển. Lúc được chọn, Hương không nghĩ là mình lại được giao vai quan trọng như vậy (vai Vàng Anh).
Ngày quay đầu tiên, Hương dậy muộn, phóng xe như bay đến trường quay nhưng chẳng may bị ngã xe. Vết sẹo đó bây giờ vẫn còn. Những ngày đó, đạo diễn Khải Anh tận tình đưa đón Hương đến trường quay, có lúc thì đưa Hương đi khám, đều đặn trong 2 tuần.
Trong lúc quay, Hương và các bạn thường xuyên quên lời thoại nhưng mọi người đều ý thức được rằng mình là diễn viên không chuyên nên ai cũng cố gắng.
Đến tháng 3 này, series Nhật ký Vàng Anh phần một sẽ kết thúc tại Tuần Châu. Với Hương, những ngày đóng Nhật ký Vàng Anh đã để lại những kinh nghiệm khá sâu đậm.
Sau vai diễn này, Minh Hương luôn muốn được thử sức ở những vai diễn khác. Trong năm 2007, Hương dự định sẽ học thật tốt, cùng ban nhạc (Hương chơi đàn tỳ bà trong ban nhạc Dân tộc) tham gia Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc và tìm một bạn trai lý tưởng cho mình.
Minh Hương muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô giáo ở Nhạc viện Hà Nội, các đạo diễn đã giúp đỡ Hương trong thời gian qua và bạn bè - những người luôn ủng hộ, động viên Hương. Bên cạnh đó, Hương cũng muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả truyền hình vì mọi người đã xem và ủng hộ Hương rất nhiệt tình.
Thuý Hà
Trong thời gian đóng phim, Hà (đóng vai Mai) có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhất là lần quay tại Hà Tây. Các chị trong tổ sản xuất phim và cô H. Anh phụ trách trang điểm phải đi mua thức ăn về để nấu cơm. Lúc đó đoàn đang quay, mỗi Hà rảnh nên Hà nhận nấu cơm cho cả đoàn hơn 30 người. Lúc sau, cả đoàn ai cũng thương vì muỗi đốt Hà chằng chịt khắp người. Từ đó ai cũng gọi Hà là “Hà ngoan”. Với Hà, có lẽ đây là kỷ niệm không bao giờ quên được.
Năm 2007 là năm khá bận rộn của Hà. Hà sẽ tốt nghiệp tại chức năm nay và quyết tâm thi vào hệ đại học khoa Thanh nhạc. Công việc tại Nhà hát ca múa nhạc Trung ương cũng khá bận rộn. Hà luôn mong muốn có giọng hát và vũ đạo thật tốt để trở thành một gương mặt mới đầy triển vọng của nhà hát.
Linh Phương
Không giống Minh Hương và Thuý Hà, Phương biết đến cuộc thi tuyển qua chương trình Với khán giả VTV3. Khi được biết đó là bộ phim dành cho tuổi teen, Phương đã đăng ký và nộp hồ sơ tại Trung tâm sản xuất phim – Đài Truyền hình Việt Nam.
Sau khi trải qua 3 vòng tuyển chọn, Phương may mắn được đóng vai Loan. Khi biết Phương tham gia Nhật ký Vàng Anh, bố mẹ đã ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện để Phương đóng phim.
Phương vẫn còn nhớ tại một cảnh quay ở trang trại Anh Đào, tất cả mọi người, từ đạo diễn đến quay phim và anh phụ trách ánh sáng… đều bị muỗi đốt. Thế là Phương và các bạn lẻn xuống trang trại để trốn muỗi. Ở dưới đó, mọi người cùng nhau ca hát, Việt Anh và Vũ còn đánh guitar đệm nhạc, cảm giác lúc đó rất ấm cúng. Phương cảm nhận như tất cả cùng trong một gia đình vậy.
Đây là vai diễn đầu tiên của Phương. Phương tìm thấy nhiều điều hấp dẫn trong vai diễn đó và cảm thấy yêu điện ảnh hơn. Tuy nhiên, thiết kế thời trang vẫn là nghề tay phải của Phương. Sau bộ phim này, năm 2007, Phương sẽ tập trung cho việc học ngành thiết kế thời trang tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.