Tạm biệt cuộc sống lênh đênh

Ngày 23-5 vừa qua, 25 hộ ngư dân đầu tiên trú tại khu Hòn Rùa, Hòn Mõm Vịt (thuộc tổ 112, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) đã nói lời tiễn biệt với cuộc sống lênh đênh ở các nhà bè trên Vịnh Hạ Long để về với ngồi nhà mới – về với một cuộc sống mới an toàn hơn, yên bình hơn, văn minh hơn ở khu tái định cư phường Hà Phong.
Đối với những ngư dân đã gắn với bè, với biển từ khi sinh ra ấy, trong đó có những người đã ở phía bên kia con dốc của cuộc đời, thì niềm vui mừng hạnh phúc khi có một căn nhà mới với đầy đủ điện sáng, nước sạch khó có thể tả được trọn vẹn bằng lời…
Trong đợt đầu tiên di dời nhà bè, di chuyển ngư dân lên đất liền ấy, nhiều nụ cười, nhiều cung bậc cảm xúc của những ngư dân đã được ghi lại:

Nụ cười hạnh phúc trước khi chuyển đồ tới nhà mới ở khu tái định cư. Con cái chị từ đây sẽ có điều kiện để được học hành tử tế, để có được tương lai
Nụ cười hạnh phúc của người mẹ trước khi chuyển đồ tới nhà mới ở khu tái định cư. Các con của chị từ đây sẽ có điều kiện để được học hành đầy đủ để có được tương lai tươi sáng hơn.
Ông Nguyễn Văn Tâm, 74 tuổi, dù đã ở bên kia “con dốc” cuộc đời vẫn nở nụ cười hạnh phúc để “tiễn biệt” cuộc sống lênh đênh, về với cuộc sống mới
Ông Nguyễn Văn Tâm, 74 tuổi, dù đã ở bên kia “con dốc” cuộc đời vẫn nở nụ cười hạnh phúc để “tiễn biệt” cuộc sống lênh đênh, về với cuộc sống mới
Bác Phạm Văn Sáng không nén được niềm hạnh phúc, vui mừng khi dọn về căn nhà mới ở khu tái định cư với đầy đủ điện sáng, nước sạch
Bác Phạm Văn Sáng không nén được niềm hạnh phúc, vui mừng khi dọn về căn nhà mới ở khu tái định cư với đầy đủ điện sáng, nước sạch

 Minh Hà

Cùng chuyên mục