Tâm điểm ở Long An và Quảng Nam

Vòng 18 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 được xem là sự thử thách của những đội bóng có tham vọng và thực lực thật sự. Chính vì vậy, 2 cặp đấu HV.An Giang - Đồng Tâm Long An trên sân Long Xuyên và SQC.Bình Định - QNK.Quảng Nam tại sân Quảng Nam được xem là tâm điểm của vòng đấu này.

TQN (áo sẫm màu) đang nỗ lực rất nhiều để có cơ hội lên hạng vào mùa bóng tới.
TQN (áo sẫm màu) đang nỗ lực rất nhiều để có cơ hội lên hạng vào mùa bóng tới.

“Nóng” cả trong lẫn ngoài

Có lẽ chưa mùa bóng nào mà Đồng Tâm Long An gặp “vận đen” triền miên như mùa giải năm nay. Thay tướng, đổi quân, để tìm vận may thế nhưng “gạch” vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Thế mà vừa qua, Đồng Tâm Long An lại gặp ngay “sao quả tạ” chiếu vào khi có chuyện một số cầu thủ bị gạ bán độ trong trận gặp XMFico.Tây Ninh ở vòng đấu thứ 17. May là “gạch” vẫn thắng với tỷ số sát nút 1-0, chứ nếu mà thua thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện một số cầu thủ của Đồng Tâm Long An bị gạ bán độ thế nào vẫn nằm trong vòng nghi ngờ và cơ quan an ninh đã chính thức vào cuộc để làm rõ trắng đen. Điều quan trọng hơn cả là ở trận đấu chiều nay thầy trò HLV Franceco Viltal (Đồng Tâm Long An) sẽ phải thắng kình địch HV.An Giang ngay trên sân nhà Long Xuyên.

HV.An Giang đang xếp nhì bảng, họ đã tỏ rõ tham vọng sẽ có mặt tại V-League. Trong khi đó “gạch” lại đang chịu rất nhiều áp lực về chuyện trong và ngoài sân cỏ. Nếu để thua An Giang trong trận đấu chiều nay, Đồng Tâm Long An cho thấy mình đã vỡ vụn và rất có thể sẽ chấm dứt giấc mơ lên V-League mùa bóng tới bởi tâm lý của cả BHL, cầu thủ thực sự quá nặng nề. Chính vì vậy, HLV Viltal và các học trò phải đá hết mình, đó cũng là cách tự cứu mình trước búa rìu dư luận.

Cũng đang ở trong thảm cảnh tương tự, SQC.Bình Định sẽ phải đến làm khách trên SVĐ Quảng Nam gặp chủ nhà QNK.Quảng Nam, đội bóng vừa phát đi tín hiệu sẽ chiến đấu đến cùng để có mặt tại V-League. Người miền Trung vốn dĩ đã nói là làm và Quảng Nam đang cho người hâm mộ thấy điều đó. Việc có “đại gia” chống đỡ phía sau được xem như chất xúc tác để “chú lính chì” Quảng Nam hăng hái hẳn lên. Dường như đối với Quảng Nam việc vượt qua Bình Định chẳng mấy khó khăn vì Đất võ không cho thấy mình thực sự mạnh. Cuộc chạm trán giữa SQC.Bình Định và QNK.Quảng Nam chiều nay sẽ cho thấy ai mới là người xứng đáng có mặt tại V-League.

Cơ hội mong manh

Đang lâm vào thế khó, XMFico.Tây Ninh lại bất ngờ dính vào nghi án dàn xếp điểm số với một nhóm cầu thủ của Đồng Tâm Long An, điều này đã làm cho không khí của CLB thêm ảm đạm hơn. Quả thật nếu điều đó có xảy ra thì Tây Ninh sẽ phải nhận một hình phạt xứng đáng của VFF. Tuy nhiên, cho dù có đúng hay không thì với Tây Ninh lúc này đều như nhau cả vì cửa xuống hạng đã rất rộng mở. Được 10 điểm sau 17 vòng đấu, về mặt lý thuyết Tây Ninh có thể vẫn trụ hạng nhưng trên thực tế thì chỉ khi nào các đội khác buông xuôi. Bởi vậy với Tây Ninh những trận đấu còn lại họ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Trận đấu chiều nay họ phải đến làm khách trên sân Cẩm Phả để gặp chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) và rất có thể họ sẽ về tay không bởi một lẽ thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa cũng đang tự nhen nhóm cơ hội tranh V-League của mình khi đang nằm trong tốp đầu bảng.

Trước khi lâm vào tình thế bi thương như bây giờ, thầy trò HLV Zivojnov (TP Hồ Chí Minh) nắm trong tay rất nhiều cơ hội để không cho nỗi ám ảnh đó tràn về. Trải qua 5 vòng đấu (từ 13 đến 17), trên sân nhà họ chỉ phải tiếp những đối thủ vừa tầm như tân binh Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB.Đà Nẵng rồi XSKT.Cần Thơ. Còn trên sân khách, TP Hồ Chí Minh gặp QNK.Quảng Nam và XMFico.Tây Ninh. Nhưng 5 trận đấu đó chứng kiến sự tụt dốc không phanh của thầy trò Zivojnov. 2 điểm trước Trẻ Hà Nội và QNK.Quảng Nam chỉ là số lẻ so với 13 điểm họ đã “hoá vàng” và TP Hồ Chí Minh lâm vào cảnh “chết dở”. Còn 9 vòng đấu nữa mùa bóng sẽ khép lại, thầy trò Zivojnov chỉ có 4 trận trên sân nhà và 5 chuyến làm khách đầy rủi ro. Tài chính kiệt quệ, thực lực, tinh thần cầu thủ đang chạm đáy giới hạn, sẽ là thần kỳ nếu đội bóng Sài thành vượt qua cơn bạo bệnh để hạ cánh an toàn như 3 mùa trước.

TDC.Bình Dương cũng đang chạy khỏi tốp xuống hạng. Vòng đấu này họ sẽ phải đến làm khách trên sân Lâm Đồng để gặp chủ nhà Lâm Đồng, CLB cũng đang ở hoàn cảnh chẳng khác gì Bình Dương. Cho dù sân cỏ nhân tạo của Lâm Đồng được xem là khó đá nhưng chắc chắn Bình Dương cũng phải cắn răng mà đá bởi nếu không thì họ sẽ mở cánh cửa thoát hiểm cho đội chủ nhà.

Duy Linh

Cùng chuyên mục