Tâm sự của một số kỳ thủ

Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) đã khai mạc tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tại Quảng Ninh cả hai môn cờ vua và cờ tướng cũng bắt đầu khai cuộc và ngay từ ngày đầu đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các VĐV trong và ngoài nước.

 Nhân dịp này phóng viên Báo Quảng Ninh có ghi lại đôi điều tâm sự của họ...

Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng

Đây là lần thứ 2 tôi tham gia thi đấu ở AI Games (lần trước là ở Ma Cao). Là người Quảng Ninh được thi đấu ngay tại quê nhà, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự nhưng cũng có đôi chút áp lực. Môn cờ vua của Quảng Ninh mấy năm gần đây mặc dù phát triển rất mạnh về mặt phong trào song chất lượng chuyên môn không cao. Tại các kỳ thi đấu trong nước gần đây, các kỳ thủ của Vùng mỏ thường “lép vế” so với một số tỉnh khác. Chính vì điều đó, tham gia thi đấu lần này, tôi sẽ phải phấn đấu hết khả năng của mình...

Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Đây là lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh và cảm thấy đây là một vùng đất thật yên ả với một không khí trong lành và khung cảnh thật đẹp, hấp dẫn. Khi biết giải đấu được tổ chức ngay trên đất nước mình chúng tôi cảm thấy thật phấn khởi và đặt mục tiêu thi đấu cao cho mình. Thế nhưng điều đấy cũng sẽ rất khó vì các nước như Ấn Độ, Trung Quốc v.v... đều rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu quốc tế và cũng đã “chạm trán” nhau nhiều lần rồi nên cũng không lạ về lối đánh cũng như chiến thuật của từng người. Và đoàn cờ vua của Việt Nam cũng đặt quyết tâm thi đấu cao nhất để có thành tích tốt.

Ghaem Magham Ehshan (IRan)

Tôi đã được đi tham quan Vịnh Hạ Long và thấy nó rất đẹp, tại khách sạn nơi chúng tôi nghỉ mọi người trong đoàn đều đã tiến hành bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhân đây tôi cũng đã nhắn tin cho bạn bè để mọi người hưởng ứng cho Việt Nam nhân sự kiện đó và có lẽ đây chính là điều tôi có thể làm cho các bạn trong giai đoạn này. Khung cảnh nơi đây cũng thật êm đềm và hấp dẫn, người dân rất thân thiện, tuy nhiên đường sá đi lại thật khó khăn vì chẳng ai chịu... nhường đường cho người đi bộ cả (!). Các VĐV của Việt Nam thi đấu khá tốt, tôi có ấn tượng với Nguyễn Anh Dũng vì chúng tôi đã có nhiều duyên nợ với nhau tại nhiều giải quốc tế.

Tan Zhongyi (Trung Quốc)

Trung Quốc là quốc gia có môn cờ vua phát triển về chuyên môn vào tốp những nước mạnh trên thế giới. Chính vì vậy chúng tôi đã đặt mục tiêu rất cao cho mình ở kỳ AI Games III lần này. Đối thủ đáng ngại nhất chính là đội Việt Nam. Vịnh Hạ Long rất đẹp và quyến rũ; tuy nhiên nó có quá nhiều sự tác động từ bàn tay của con người nên mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Nói vậy nhưng Hạ Long vẫn mang đến cho chúng tôi một cảm giác an toàn và yên bình để có thể tập trung vào thi đấu một cách tốt nhất.

Hussein A H AL - Ali (Irắc)

Đây là lần đầu tiên tôi đến Hạ Long và tham gia thi đấu ở một kỳ AI Games. Các bạn đã tổ chức một lễ khai mạc rất trang trọng và để lại ấn tượng trong tôi, đặc biệt là những màn múa dân tộc. Chắc chắn đây là mảnh đất sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ nếu như có thời gian khám phá. Rất tiếc thời gian ở lại của chúng tôi quá ngắn nên không thể làm được điều đó trong thời gian này. Thế nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại nếu có điều kiện. Việt Nam là đất nước có nhiều kỳ thủ rất mạnh và tôi được biết Quảng Ninh cũng có một đại kiện tướng cờ vua quốc tế là Nguyễn Anh Dũng. Hy vọng lần này anh ấy sẽ có thành tích thi đấu tốt ngay trên quê hương mình.

Zhu Chen (Quatar)

Tôi đã đi chợ đêm tại Hạ Long và cảm thấy rất thú vị với những đồ lưu niệm. Thế nhưng để tìm một cái gì đó mang đậm nét của khu vực này thì khó quá, điều đó thật đáng tiếc. Các bạn đang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bí ẩn rất hấp dẫn du khách. Đất nước tôi không có được nhiều điều đó nhưng lại rất biết cách làm du lịch, chúng tôi chú trọng từ những chi tiết đồ vật kỷ niệm nhỏ nhất miễn làm sao cho du khách không thể quên được chúng tôi dù đã về nước. Đoàn Quatar không có nhiều VĐV mạnh nhưng vẫn đặt mục tiêu cao ở giải lần này. Với sự cố  gắng của từng VĐV, Quatar chắc sẽ làm được điều đó...

Cùng chuyên mục