Tâm sự của những người con xa xứ…

Theo số liệu của Hội thân nhân Việt kiều, hiện Quảng Ninh có trên 3.000 kiều bào đang định cư tại 22 quốc gia và khu vực trên thế giới. Mỗi dịp xuân đến, phần lớn trong số họ đều mong trở về quê hương để được đoàn viên với người thân trong gia đình và bè bạn… Mỗi người một tâm trạng, một phong cách và chịu ảnh hưởng của những nền văn hoá khác nhau nhưng trong trái tim họ luôn in đậm dấu ấn và niềm tự hào của dòng dõi con Lạc, cháu Hồng.

Trong buổi gặp mặt kiều bào về quê ăn Tết cổ truyền Đinh hợi do Uỷ ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức nhóm phóng viên Báo Quảng Ninh đã có dịp trao đổi và ghi lại những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của họ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

Ông Lê Quang Hải-Việt kiều úc: “Chúng tôi tự hào là người Việt Nam”

Xa quê đã 17 năm, Tết này tôi mới có dịp trở về quê hương. Tôi thật sự vui mừng và xúc động trước những đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước. Mặc dù ở cách xa hàng ngàn, hàng vạn dặm đường nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương. Mỗi khi có đoàn văn công hay có bất cứ thông tin gì nói về Việt Nam, nói về Quảng Ninh, gia đình con cái lại tổ chức bữa ăn thật sớm để có thời gian đi xem, đi nghe ngóng. Vừa qua, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC, lại được gia nhập WTO, Quảng Ninh khánh thành cây cầu Bãi Cháy to đẹp nhất nước (thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều cây cầu ở úc)… chúng tôi tự hào lắm! Những lúc ngồi nói chuyện với mấy ông bạn già người úc tôi thường đem niềm tự hào ấy ra kể. Mỗi lần như vậy, họ đều nhìn tôi với ánh mắt thán phục vì tôi là người Việt Nam mà (cười). ở nơi tôi sinh sống cũng có nhiều người Việt Nam và người Trung Quốc, vì vậy  Tết cổ truyền, các gia đình cũng tổ chức gói bánh trưng, đón Tết...  tuy nhiên, không khí  thì không thể như ở Việt Nam được. Tết cổ truyền ở Việt Nam vẫn có những đặc trưng riêng, luôn thu hút chúng tôi, nhất là không khí ấm áp trong sự đoàn tụ của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Bình- Việt kiều Phần Lan: “Những chính sách đối với kiều bào cần được cởi mở hơn”

Phải thừa nhận rằng, Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đang đổi mới và phát triển rất nhanh. Cùng với sự trưởng thành đó thì các cơ chế, chính sách xã hội cũng có nhiều thay đổi nhất là đối với kiều bào ở nước ngoài. Sự thay đổi này là điều rất đáng mừng mà cũng là niềm tự hào của những người xa quê như chúng tôi. Nhờ những chính sách cởi mở của Đảng và Nhà nước mà chúng tôi có cơ hội được trở về, trước là để thăm lại gia đình, bè bạn sau là được cống hiến xây dựng quê hương, đất nước… Tuy nhiên cũng xin được tâm sự thật, cơ chế chính sách với kiều bào cũng vẫn còn nhiều điểm vướng gây khó khăn cho chúng tôi lắm. Đơn cử như các quy định về thủ tục thuê đất hay như việc đăng ký xe ô tô. Trong thời gian chờ đợi cơ hội làm ăn, chúng tôi muốn có phương tiện để đi lại nhưng lại không được phép đứng tên đăng ký. Hay như chuyện của anh bạn tôi, rõ ràng có quyền thừa kế tài sản của cha, mẹ nhưng anh lại không được phép bán hoặc cho chỉ vì anh không mang quốc tịch Việt Nam… Những vướng mắc này dù rất nhỏ thôi nhưng cũng khiến chúng tôi gặp không ít phiền toái… Là những người con của đất nước Việt Nam, mang trong mình dòng máu lạc hồng chúng tôi luôn khao khát, mong muốn được trở về quê hương để đầu tư, làm ăn, làm giàu cho đất nước. Hy vọng rằng thời gian tới, cơ hội sẽ đến với chúng tôi nhiều hơn để chúng tôi được góp một phần nhỏ bé cho quê hương, tổ quốc.

Chị Hoàng Thị Liên- Việt kiều Phần Lan: “Mỗi dịp Tết đến là mỗi dịp tôi khao khát được đoàn tụ với người thân”

Có lẽ vậy mà suốt 20 năm định cư ở Phần Lan, cứ có thời gian và điều kiện là vợ chồng tôi lại đưa nhau về quê ăn Tết. Tuy thời gian ở thăm quê hương không lâu nhưng tôi cũng được hưởng trọn vẹn cái không khí đầm ấm của bạn bè, gia đình, bà con lối xóm-những tình cảm mà ở nước ngoài tôi luôn thấy thiếu. Tôi đã có dự định, khi nào con cái trưởng thành, tôi sẽ về quê để sinh sống.

Lần này về quê, được thấy quê hương có nhiều đổi mới tôi thấy phấn khởi lắm. Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng có nhiều gợi mở. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để những người con xa xứ như chúng tôi được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Ông Lê Hữu Trọng Khang- Việt kiều Thuỵ Điển: “Với tôi, quê hương chỉ có một”

Tuy máu chảy trong người tôi chỉ có một nửa là dòng máu Việt (vì bố tôi là người Pháp, mẹ là người Việt Nam) nhưng với tôi 2 tiếng Việt Nam thật thiêng liêng, gần gũi. 15 năm định cư ở Thuỵ Điển tôi đã có tới 13 lần về ăn Tết Việt. Hình ảnh người mẹ tảo tần, lụi cụi bên nồi bánh chưng rồi cả cái hương vị thơm thơm mùi nếp mới ấy đã đi vào giấc ngủ, vào cuộc sống của tôi và đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành như hôm nay... Sau mỗi năm trở lại, tôi đều nhận thấy quê hương một đổi khác từ đường phố, nhà cửa đến cuộc sống của bà con. Điều đó khiến tôi vui lắm, tự hào lắm. Chỉ tiếc là mình không còn trẻ nữa để có thể làm được những điều lớn hơn, có ích hơn cho quê hương, cho đất nước.

Cùng chuyên mục