Tân binh ra mắt ấn tượng, Italy giữ vững ngôi đầu

Màn trình diễn thuyết phục của bộ đôi Pirlo - Pazzini giúp ĐKVĐ thế giới hạ chủ nhà Montenegro, qua đó, bảo toàn ngôi nhất bảng 8 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu trước trận cầu đinh tại bảng này ngày 1/4 tới.

Montenegro chưa phải là đối thủ thuộc dạng "có số má" ở châu Âu và thắng lợi 2-0 trước đội bóng thuộc Nam Tư cũ này vẫn chưa phải là kết quả thật sự thuyết phục khi xét đến sự chênh lệch về đẳng cấp, danh tiếng so với tuyển Italy lừng danh. Nhưng không vì thế mà những gì thầy trò HLV Lippi thể hiện trên sân Pod Goricom hôm qua bị nhìn nhận qua lăng kính tiêu cực.

a
Dẹp tan những ngờ hoặc, Italy tiếp tục chiến thắng và thẳng tiến trên con đường đến với World Cup 2010. Ảnh: Grazia Neri.
Trước khi bước vào loạt trận vòng loại này, dù bị xem là miễn cưỡng khi nhiều học trò quen thuộc vắng mặt vì chấn thương, Lippi cho thấy những tín hiệu về một cuộc trẻ hóa mạnh mẽ khi triệu tập rất nhiều cầu thủ trẻ, chiếm hơn hai phần ba danh sách tuyển Italy. Sự miễn cưỡng ấy được thể hiện rõ nét tại Montenegro hôm qua khi Lippi tiếp tục trung thành với bộ khung gồm những cái tên đã thành danh như Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Grosso hay Pirlo, De Rossi. Tuy nhiên, sự hiện diện của số cựu binh này không làm ảnh hưởng đến khả năng tỏa sáng của những nhân tố mới, dù ít ỏi, trong thành phần "Binh đoàn thiên thanh".

Một cái tên cũ mà mới, Iaquinta, nhà vô địch World Cup 2006 nhưng sau đó bị lãng quên và được triệu tập đợt này chỉ nhờ những Toni hay Gilardino chấn thương, đã tỏa sáng khi được Lippi tín nhiệm cho đá chính. Hôm qua, tuy không ghi bàn, trung phong 29 tuổi này vẫn chơi rất xông xáo hệt như cách anh đang cống hiến cho Juventus gần đây và gián tiếp góp công vào tình huống mở tỷ số của đội nhà. Dưới sức ép từ pha di chuyển của Iaquinta, trung vệ Batak phía chủ nhà phải "chơi bóng chuyền" khi Pirlo nhồi bóng vào vòng cấm. Và từ chấm 11 mét, chính Pirlo lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty, điưa Italy vượt lên dẫn bàn.

Nhưng Iaquinta vẫn chưa phải là gương mặt nổi nhất trong thắng lợi hôm qua, bởi danh xưng không chính thức ấy xứng đáng được trao cho người vào thay chính anh ở hiệp hai, Giampaolo Pazzini. Là một trong 3 tân binh lần đầu được Lippi triệu tập, Pazzini đã tạo nên những kỳ vọng lớn lao về một sự cách tân trên hàng công tuyển Italy vào thời điểm này. Sự kỳ vọng ấy xuất phát từ phong độ đỉnh cao của chân sút 24 tuổi này tại Serie A gần đây, nơi anh ghi 10 bàn trong 8 trận đầu tiên khoác áo Samdporia. Với những gì thể hiện trước Montenegro, Pazzini cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi và kỳ vọng của các tifosi.

Vào sân thay Iaquinta bị đau từ phút 58, Pazzini không mất nhiều thời gian để tạo nên những xung lực mới cho hàng công đội khách. Với lối di chuyển khôn ngoan, tốc độ và sự khéo léo trong từng pha xử lý, cựu tiền đạo U21 Italy nhiều lần khiến hàng thủ chủ nhà toát mồ hôi hột, điền hình là tình huống anh tăng tốc phá bẫy việt vị, dứt điểm chéo góc hiểm hóc ở phút 69. Chỉ nhờ phản xạ tuyệt vời của thủ môn Poleksic, Montenegro mới thoát thua. Nhưng Pazzini chẳng phải tiếc nuối lâu vì pha hỏng ăn đó, bởi chỉ 4 phút sau, từ quả tạt của Pirlo, tân binh này đã chọn vị trí, đánh đầu cận thành chuẩn xác, ấn định thắng lợi 2-0 cho Italy.

Ngoài hai cái tên Iaquinta và Pazzini, tuyển Italy hôm qua còn cho thấy nhiều điểm sáng, cả trong số cựu binh lẫn những gương mặt kỳ cựu. Palombo, một gương mặt nhiều lần được triệu tập nhưng hiếm khi có cơ hội tin tưởng cho đá chính, đã chơi ấn tượng trong vai trò tiền vệ đánh chặn vốn được mặc nhiên dành cho Gattuso, nếu anh này không dính chấn thương, đồng thời, tạo được sự kết dính với 2 tiền vệ còn lại là Pirlo và De Rossi. Trên hàng công, vào thay Di Natale bị đau từ phút thứ 8, Pepe cũng để lại dấu ấn tích cực khi cùng Quagliarella tạo nên những đợt tấn công sắc sảo từ hai biên, đẩy hàng thủ Montengero vào thế chống đỡ chật vật.

Trong số cựu binh, người nổi bật hiển nhiên là Pirlo, cầu thủ in đậm dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Italy hôm qua. Màn trình diễn ấn tượng trước Montenegro dẹp tan những dị nghị về phong độ tồi tệ của tiền vệ 29 tuổi này trong sắc áo Milan gần đây. Nó cũng cho thấy Pirlo cùng các đồng đội trong hế hệ đăng quang tại Berlin năm 2006 như De Rossi, Buffon và phần nào là Cannavaro, Zambrotta vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình vòng loại cũng như giấc mơ bảo vệ thành công Cup vàng tại World Cup 2010 tại Nam Phi hè sang năm.

Với 3 điểm thu được trên sân Montenegro, Italy không chỉ trụ vững trên ngôi đầu bảng 8 mà còn tạo nên cách biệt 2 điểm với đối thủ lớn nhất là CH Ireland, đội để Bulgaria cầm hòa 1-1 trên sân nhà trong loạt trận hôm qua. Đây sẽ là tiền đề tâm lý rất thuận lợi để thầy trò Lippi có thêm sự tự tin khi trở về San Nicola (Bari) tiếp Ireland ở loạt trận tiếp theo ngày 1/4. Nếu Italy lại thắng, cách biệt giữa và Ireland khi ấy sẽ được nới rộng thành 5 điểm và khi đó, ngôi đầu bảng 8 kèm theo một suất vào thẳng World Cup 2010 xem như trở thành của riêng của thầy trò Lippi.

Đội hình thi đấu:

Montenegro (4-3-2-1): Poleksic - Pavlcevic, Basa, Batak, Bozovic - Drincic, Pekovic (Vujovic 79), Boskovic - Jovetic, Vukcevic (Zverotic 88) - Djalovic (Beciraj 71)

Italy (4-3-3): Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso - Palombo, Pirlo (Brighi 81), De Rossi - Quagliarella, Iaquinta (Pazzini 58), Di Natale (Pepe 8).

Bàn thắng: Pirlo pen 10', Pazzini 74'.

Bảng 8
Đội Trận T H B HS Điểm
Lượt trận thứ năm,
Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

Cùng chuyên mục