Tản mạn chuyện sinh con thời nay...

Ấy là tôi chỉ muốn nhắc riêng tới cái chuyện sinh con trai hay con gái của các cặp vợ chồng trẻ bây giờ mà thôi. Cũng là một bà mẹ sắp sinh đứa thứ hai, tôi bỗng thấy vấn đề sinh con nào bỗng trở nên thật quan trọng, gần gũi với mình quá. Mà nhìn quanh bạn bè thân sơ cũng thấy nhiều người có chung hoàn cảnh và tâm trạng giống mình nữa...

Cô bạn thân bỗng nhắn cho tôi một cái tin mang giọng điệu buồn rầu: Giờ thì mình mới thấy có nhiều bất ổn khi sinh hai đứa con gái... Mấy ngày trước đây, cô vừa mới báo cho tôi hay là cô đã lại có mang một bé gái rồi. Cô lo là lo ông chồng cô thế nào cũng bị... mất tinh thần! Ai đó cứ bảo, thế kỷ XXI rồi, làm gì có chuyện phân biệt con trai hay con gái. Nhưng thực tế trong mỗi gia đình, mỗi khi người vợ mang bầu là sự lo lắng ngàn xưa ấy lại hiện về... Tâm lý phụ nữ thường cứ mà sinh một dòng con gái cũng không thật thoải mái, vẫn thấy hơi yếu thế trước chồng, trước gia đình chồng, dẫu họ chẳng hề có lỗi...

Dạo trước, hai anh mà tôi quen biết mà chẳng bé cái nhầm. Ai cũng một mực tự tin vào khả năng đàn ông của mình, to mồm lắm. Họ mới có cô con gái đầu lòng thôi, vẫn còn một cơ hội nữa cơ mà. Thế rồi đến lúc hai bà vợ các anh mang bầu, hỏi, anh nào cũng chắc nịch, chỉ có con trai mà thôi! Lúc đẻ thì trời hỡi, hai cô công chúa. Chuyện đã rồi nhưng cách xử sự của mỗi người cũng khác. Một anh còn hay nói, hay cười, ai hỏi cũng đem chuyện con gái ra khoe. Nào là nó xinh xắn lắm, nết ăn, nết ngủ ra làm sao, giống bố, giống mẹ ở cái gì... Giờ bỗng nhớ, hình như trước lúc sinh cũng nhắm nhe khả năng là con gái nên anh đã ráo ráo rồi. Rằng thì là con trai thật ra chúng nó dễ sống hơn, chứ sinh con gái mà lỡ đứa nào không được xinh xắn, nghĩ tội cho nó lúc lớn lên (!). Tâm lý đàn ông đều vậy thôi, nhìn phụ nữ xấu xấu mình cũng chẳng thích. Chứ cứ xinh xắn như đứa đầu tiên thì có chục đứa con gái cũng được! Quả là cô con gái đầu tiên của anh xinh xắn thật. Hồi bé hai, ba tuổi, nó đã trắng mũm mĩm, mặt mũi có dáng nét đáng yêu vô cùng. Lớn lên, vóc dáng cũng gọn gàng, thon thả, gương mặt toát lên nét đẹp rỡ ràng, từ đường môi, dọc sống mũi đến đôi mắt đều rất dễ ưa... Cùng chung nỗi niềm mà thấy anh kia lại khác hẳn, dễ đến hàng tháng sau, bạn bè cũng không biết chính xác vợ anh sinh đứa thứ hai là trai hay gái nữa. Anh cứ im im, lặng lặng, ai hỏi gì cũng ừ hữ trả lời lấy lệ cho qua. Gạn đến cùng thì anh lại trả lời nửa vời, ai nghĩ sao cũng được. Có người đinh ninh bé trai, gặp thi thoảng lại hỏi: Thằng cu thế nào, khoẻ không? Anh cũng chẳng chữa, cứ gật: ừ, khoẻ? Tò mò, muốn biết thực hư đành để sang tháng đến thăm hẳn tường tận ngay. Vậy nhưng đi thăm về rồi, có người vẫn còn tò mò vì chẳng biết gì hơn: Hai vợ chồng anh cũng chẳng vui chuyện, kể về con chỉ bảo đứa lớn, đứa bé, chẳng nhắc nhở gì tới giới tính cả... Tất nhiên, sự thực cuối cùng vẫn là sự thực, ông anh không nói thì cô em gái lại đem khoe. Hôm gặp ở chợ, cô níu áo tôi bảo:Anh trai em sinh hai công chúa đấy, chị biết chưa?

Nghĩ thời buổi này, sao nhiều người vẫn còn nặng chuyện sinh con trai, con gái thế nhỉ. Mà chẳng hiểu sao, câu đầu tiên người ta hỏi bà mẹ mang thai cái tầm bắt đầu biết giới tính trẻ (3-4 tháng) vẫn cứ thường trực là câu hỏi con trai hay con gái nhỉ? Một nhà sinh một trai, một gái vẫn cứ là lý tưởng nhất, có hai con trai thì bà mẹ hơi buồn vì không được làm đẹp cho con gái, không có đứa con gái để nó quấn quýt, bi bô tình cảm với mẹ suốt ngày. Nhưng lại an ủi: Thôi thì còn hơn là sinh hai đứa con gái! Cô nào sinh một dòng con gái lại được an ủi: Sinh con trai thời buổi này mệt lắm. Lo công ăn việc làm, lo nhà lo cửa cho nó cũng khổ. Mà bây giờ, lắm tệ nạn xã hội lắm, nhiễm phần nhiều vào đám con trai nếu không dạy dỗ tốt. Con gái mà nó biết lo cho bố mẹ thì nó vẫn lo được chứ chẳng cứ phải con trai...

Có đứa con trai đầu tiên, không được như người ta bảo ruộng sâu, trâu nái, gái đầu lòng nhưng lại là sự an tâm cho nhiều các bà mẹ trẻ. Các ông bố có con trai rồi thì luôn thẳng thắn có thừa: Nói ông nào không thích có con trai là nói phét. Chẳng qua không có thì đành chịu chứ... Những ông chồng gia trưởng hay con trưởng gia đình đã sinh con gái đầu lòng rồi, nhìn quanh mình không hiếm gia đình một dòng con gái nói không run tý nào thì không đúng. Các bà vợ thì hồi hộp, thôi giờ cũng chưa tính đẻ đứa nữa nên lúc nào đến hẵng hay. Rồi cũng phải phó cho một chút may rủi: Số thế rồi, trời cho sao được vậy. Cứ cố quá, nhất nhất ăn thua có con trai cho bằng được cũng chưa hẳn đã hay. Nhiều gương tày liếp ra đấy thôi... Rõ ràng là, những cuộc phiếm đàm quanh vấn đề này vẫn còn dài dài, và tôi khó mà có một cái kết hoàn hảo, thoả mãn cho tất cả mọi người trong bài viết ngắn này được. Cũng còn bởi một lẽ, như tôi đã nói ban đầu, tôi đang sắp sinh đứa con thứ hai, thật lòng cũng đang nóng lòng muốn biết nó là trai hay gái. Bạn ạ, con đầu tiên của vợ chồng tôi cũng là một bé gái mà!

Cùng chuyên mục