Thuyết phục khá lâu, chúng tôi mới có cuộc nói chuyện với Hoàng Tùng. Đã 5 năm từ ngày anh đoạt giải nhất Sao Mai - tiếng tăm không còn như trước, thị phi cũng là quá khứ, Hoàng Tùng hôm nay đã chững chạc và thận trọng hơn.
Sau những điều tiếng, dường như anh né tránh báo chí?
Nói đến báo chí thì mình sợ lắm, nhiều khi họ viết sai lệch ý mình nói. Mà mình thì chẳng biết thanh minh với ai.
Nhiều khi ra đường mọi người rồi bạn bè lườm nguýt, này nọ..., cũng chỉ vì các phóng viên cứ hiểu sai ý mình.(Cười)
Được biết anh đầu quân cho Đài Tiếng Nói Việt Nam (ĐTNVN), anh không có ý định phát triển sự nghiệp solo sao?
Là nghệ sĩ, ai chẳng thích xuất hiện trước công chúng, nhưng phải biết vị trí của mình, đâu phải cứ muốn là được.
Đồng thời mình muốn làm việc chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. Mà Đoàn ca nhạc ĐTNVN đáp ứng được điều này, đoàn nổi tiếng - ở đây đã đào tạo được nhiều ca sĩ gạo cội. Và một số bạn bè nghệ sĩ cũng muốn mình về đoàn công tác.
| Hoàng Tùng - giải nhất Sao Mai 2003 với bài hát Tôi là người thợ mỏ. Một số bài hát anh thể hiện thành công như: Mùa thu cho em, Bến cảnh quê hương tôi, Cô gái vót chông... Hiện nay anh đang công tác tại Đoàn ca nhạc ĐTNVN. |
Tuy nhiên, mình vẫn đi hát solo đấy chứ, nhưng mình chỉ hát ở những hội nghị nghiêm túc, lịch sự thôi. Mình cũng hay bổ khuyết cho Tam ca Trọng Tấn - Việt Hoàn – Đăng Dương.
Đoạt giải nhất trong Sao Mai 2003, anh cảm thấy thế nào khi tới nay anh vẫn chỉ là người dự bị?
Giải Sao Mai không khiến mình trở thành sao được, đây chỉ là một bước đệm trong sự nghiệp. Hơn nữa nếu mình không thoải mái thì không bao giờ mình làm. Mình nghĩ, mình phải đáp ứng được thì họ mới mời.
Sau ngần ấy năm bây giờ anh mới có dự định ra CD, điều gì thôi thúc anh?
Mình ra CD để khẳng định mình vẫn sống, vẫn hoạt động âm nhạc. Chứ ra CD thì không có thu nhập, bởi bạn ra CD một tiếng thì một tiếng sau có hàng ngàn đĩa lậu.
Anh nói gì về CD của mình?
Mình chỉ có thể nói là sẽ rất khác biệt thôi.
Anh có thể "bật mí" về bạn gái anh không?
Mình với Kiều Ngân đã gắn bó với nhau 7 năm rồi. Cô ấy hiện đang cộng tác cho VTV3. Chúng mình từ tình bạn chuyển dần lên tình yêu.
Càng ở lâu bên Ngân, mình càng thấy cô ấy là người con gái thông minh, duyên dáng và rất đồng cảm. Những lúc sóng gió mình luôn có Ngân. Cô ấy đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình.
Gắn bó với nhau 7 năm, sang năm mới, hai anh chị có dự định gì không?
Mình thì muốn sang năm lấy vợ, nhưng xin cưới mà người ta chưa đồng ý (Cười).
Anh nhận xét gì về bản thân?
Mình thấy mình hiền và yếu đuối nếu không mình đã quyết định được nhiều thứ rồi.
Anh mong ước gì ở tương lai?
Mình hi vọng được như thầy mình – NSND Quang Thọ. Vừa là một nghệ sĩ vừa là một giáo viên kỳ cựu.
Và có một gia đình bình thường, hai vợ chồng chung sống hạnh phúc là đủ rồi. Mình sẽ sắp xếp để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, cố gắng làm “người chồng nhân dân” (Cười).
Cám ơn anh!