“Sao mai” Tân Nhàn rạng ngời hạnh phúc chia sẻ cuộc sống gia đình với chúng tôi. Sau đám cưới “xứng lứa vừa đôi” với Tuấn Anh, vợ chồng cô đã “tậu” được nhà Hà Nội, sắm xe hơi và cách đây mấy tháng, họ cùng nhau chào đón bé trai đầu lòng kháu khỉnh…
Gặp Tân Nhàn sau đám cưới với nam ca sĩ dòng nhạc thính phòng Tuấn Anh vào đầu năm 2007, lúc nào cũng thấy niềm vui lóng lánh trong ánh mắt. Gặp lại cô sau khi sinh bé trai đầu lòng lại thấy lộ rõ vẻ đẹp viên mãn của “gái một con”. Riêng dáng vóc không hề thay đổi, vẫn thon thả như ngày nào. Cô cười bảo: “Do công việc, chăm con bận rộn, hoạt động liên tục nên “phom” vẫn… chuẩn”. Đằng sau giọng nói réo rắt, tiếng cười giòn tan, người ta dễ dàng cảm nhận niềm hạnh phúc đủ đầy, thanh thản của “sao mai” hết mực yêu thương chồng con này…
Tân Nhàn mang bầu bé Bin (tên thật là Tuấn Minh) từ cuối năm 2007, đúng thời điểm cô phát hành cùng lúc hai album Trăng Khuyết và Mưa xuân nhưng vì chưa muốn tiết lộ sớm nên vợ chồng “sao mai” giấu nhẹm.
“Giờ cu Bin đã nặng gần 7kg, kháu khỉnh, hiếu động ra trò. Ai cũng nói, cháu càng lớn càng giống bố”, Tân Nhàn không giấu giếm niềm tự hào. Cô khoe khá nhiều tấm ảnh của “cục cưng” và không ngớt kể: “ Bin ngoan lắm, cả ngày không khóc, đêm không quấy. Ban ngày cho mặc quần áo ấm ra đường trước khu tập thể Nhạc viện Hà Nội chơi, ai nhìn thấy cũng thích bế và chụp ảnh. Cháu dạn lắm, không lạ ai cả”.
Hỏi, suốt ngày cứ quấn lấy con, bỏ mặc ông xã, không sợ ông xã… “ghen” hay sao? Nữ ca sĩ gốc Hà Nam cười giòn: “Từ ngày có con, chồng phải tự chăm mình. Nói thế chứ anh Tuấn Anh rất hiểu và thương vợ. Công việc giảng dạy của anh cũng phải đi lại thường xuyên nhưng về nhà vẫn tranh thủ bế con, cho con bú bình, đêm dậy lại ngó con…”.
Khi chúng tôi “alo” cho Tân Nhàn để hẹn gặp, đã thấy “sao mai” này đang diễn chương trình tại Hoà Bình. “Em vừa lên Hoà Bình sáng nay, diễn xong, khoảng 7 - 8 giờ tối, em lại về Hà Nội luôn”, cô thanh minh. Từ ngày có cu Bin, cô vẫn tích cực đi diễn vì sợ khán giả… quên mình nhưng thường nhận những show diễn ngắn ngày để không phải xa con lâu.
Từ lúc ra mắt hoành tráng hai album Trăng khuyết và Mưa xuân vào cuối năm ngoái cũng chưa thấy sự xuất hiện của album tiếp theo trong năm 2008. Để “trở lại” với khán giả, Tân Nhàn cũng không quên kế hoạch sẽ ra mắt album vol 4 vào đầu năm 2009 tới.
Cuộc sống trong mắt của cô ca sĩ bước chân từ tỉnh lẻ giờ đã là trọn vẹn, đủ đầy. Sau đám cưới tưng bừng đầu năm 2007, cặp đôi “giải nhất” đã có ngôi nhà xinh xắn tại khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, cả hai có công việc giảng dạy ổn định, sắm được xe hơi lại sinh được bé trai đầu lòng thật bụ bẫm... Hỏi vui Tân Nhàn còn mong muốn điều gì nữa? “Hiện tại, tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc, cũng không biết mong mỏi điều gì thêm nữa”, cô chân thành thổ lộ.