Nói đến tảo hôn, thường cho là chuyện ở những vùng sâu, vùng xa hẻo lánh mà ở đó trình độ dân trí còn hạn chế. Nhưng tảo hôn đang diễn ra ở ngay TP Hạ Long mà không thấy các cơ quan, tổ chức, đoàn thể hữu quan nào can thiệp.
Như ở khu phố tôi đang sống (khu 3, phường Hà Trung), chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã diễn ra hai đám cưới... trẻ con như vậy! Cả hai đám cưới này cô dâu và chú rể đều mới vừa sang tuổi 16. Xóm phố bảo nhau, cứ nghĩ đến đám cưới đó mà thấy buồn...
Đám cưới thứ nhất diễn ra cách đây gần 3 tuần của cháu H con chị T.H. Hoàn cảnh gia đình H cũng khó khăn, bố mất sớm, mẹ buôn bán hoa quả ở chợ nuôi H và em trai ăn học. Những tưởng như thế, H phải biết thương mẹ, cố gắng vươn lên trong học tập. Nhưng ngược lại, H mải chơi, bỏ học và đã từng bỏ nhà đi cả tháng khiến mẹ phải bươn bả đi tìm. Về nhà, H xin đi làm bưng bê ở một nhà hàng ăn uống và quen một bạn trai là “chồng” H bây giờ. Hai cô cậu yêu nhau. Chồng H cùng tuổi với H và gia đình cũng có hoàn cảnh éo le; bố mẹ mất sớm, ở với bà. Đám cưới của "đôi vợ chồng trẻ con" được tổ chức đàng hoàng tại nhà hàng. Khi đón dâu, người dân xóm phố tôi nhìn vào đôi vợ chồng ấy mà thấy vừa đáng thương vừa đáng trách. Chú rể người còm nhom, nhỏ bé, tóc nhuộm vàng hoe dựng ngược. Cô dâu cũng bé nhỏ không kém... Nhìn hai đứa vô tư cầm hoa, chỉ có họ hàng và bạn bè của bố mẹ đi đưa dâu, không thấy có bạn bè cùng tuổi trong xóm. Bởi bọn trẻ cùng tuổi vẫn còn đang học bài trong lớp!
Xe dâu đi rồi, bà con xóm tôi nhìn nhau tự hỏi: "Trẻ con lấy trẻ con thế kia thì sau này sống thế nào đây?".
Chuyện về đám cưới của H vừa nguôi nguôi thì mấy hôm nay, xóm tôi lại rộ lên câu chuyện về đám cưới của cô bé TN, con chị B. Chồng chị B mất cũng đã nhiều năm nay, để lại chị cùng 4 đứa con. Trong số 3 gái, 1 trai của chị thì cháu trai vì nghiện ngập đã ra đi... Hai đứa còn lại, một đứa 16, một đứa 15. Cả hai đều đã bỏ học. Cô bé TN là cô chị, làm quen với bạn bè đâu đó mà kết thân với một cậu bạn tên QH tận Cẩm Phả. Giờ đây, khi TN đã có thai đến tháng thứ 4, hai cô cậu về xin phép cưới. Mấy hôm trước, nhà gái đã đi mời họ hàng, xóm giềng. Đám cưới làm ngay tại nhà, cũng tổ chức tới hơn hai chục mâm cỗ...
Hai đám cưới đã tổ chức xong. Điều tôi lấy làm lạ là các gia đình đều đồng thuận mà tổ chức cho các cháu, thậm chí còn mời bà con họ hàng đến chia vui rất rôm rả... Và nữa là mặc dù cả 2 cặp vợ chồng đều chưa đến tuổi kết hôn nhưng chính quyền, đoàn thể ở khu phố, ở phường đều không có ý kiến gì.
Những đám cưới trẻ con như thế này gần đây không phải hiếm gặp, mặc dù việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về SKSS, về giới tính, về tình bạn - tình yêu tuổi vị thành niên v.v... luôn được nhiều cơ quan, ban, ngành quan tâm. Qua các kênh thông tin khác nhau, vị thành niên, thanh niên đã có những kiến thức tối thiểu để bảo vệ mình. Vậy tại sao vẫn có những em gái yêu sớm, có thai sớm, cưới sớm như H, như TN? Phải chăng, việc trang bị kiến thức cho các em có lỗ hổng? Phải chăng, gia đình, nhà trường, xã hội cần đi sâu hơn nữa, sát sao hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con em mình?