"Táo quân 2007" hứa hẹn nhiều thú vị

Đã chia tay "Gặp nhau cuối tuần" nhưng hài kịch Táo quân của Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC) vẫn duy trì.

Ngay sau chương trình thời sự tối 16/2 (tức 29 Tết Âm lịch) khán giả sẽ gặp lại các gương mặt hài quen thuộc Vân Dung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng… trong vai Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi cùng các Táo.

Rất tiếc vì lịch tập và lịch diễn cuối năm gấp gáp, bận rộn nên Táo quân 2007 có thể vắng bóng các nghệ sĩ hài phương Nam. Riêng 3 vai chính Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu vẫn do bộ ba Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý đảm nhận. Vân Dung, Chí Trung, Quang Thắng, Đức Hiệp, Tự Long… sẽ đảo vai Táo chuyên ngành cho nhau.

Hiện nay nhóm sản xuất đang gấp rút hoàn thiện kịch bản. Để tránh công thức và nhàm chán, một số Táo được đổi tên cụ thể hơn và một số Táo mới tinh ra mắt.

Năm nay Nam Tào, Bắc Đẩu nhân chuyến thị sát hạ giới cùng Ngọc Hoàng còn tranh thủ mang theo một vali tiền người ta nhờ mua… lông cá sấu và sừng tê giác!

Có những chuyện đã cũ nhưng không thể không nhắc, cho nên Ngọc Hoàng năm nay suýt bị tai nạn giao thông. Trong báo cáo của Táo Giao thông có đủ chuyện: Mấy chiếc xe buýt lao như tên lửa tô-ma-hốc; đường hai chiều đông quá sẽ đổi thành một chiều, khi nào bớt đông lại chuyển về hai chiều; tình trạng gái bán hoa vỉa hè giảm hẳn vì không chịu nổi bụi…

Táo Kinh tế thì lên sàn biểu diễn nghệ thuật sắp đặt: Thị trường chứng khoán sôi động chưa từng thấy! Táo Doanh nghiệp góp vui vũ điệu dầu lửa, thêm Táo Quan chức phải báo cáo tình hình giải quyết việc mua nhà công thành nhà riêng, đất công thành đất riêng… với giá ưu đãi.

Cuộc đổ bộ của các Táo Cơ chế, Táo Giáo dục, Táo Y tế, Táo Thể thao lên Thiên đình không phải bằng cá chép mà bằng một con cua. Cũng vì đi với tốc độ bò ngang của cua nên các Táo này có phần chậm chạp.

Một số báo cáo năm nay được gửi cho Ngọc Hoàng qua đường e-mail, tiện thể còn chát chít. Mốt khoe ngoại ngữ của các Táo trở nên phổ biến cùng sự xuất hiện của Táo Blog- thủ lĩnh nhóm 9X.

Tiếng động phát ra từ miệng Táo Blog là “híc híc”, “ặc ặc” và kiểu phát ngôn gây sốc. Sớ của các Táo tiếp tục là những câu chuyện bất tận làm đau đầu Ngọc Hoàng. Vẫn liệt kê những chuyện cười ra nước mắt nhưng quan trọng là cách dàn dựng và diễn xuất mỗi năm cần sáng tạo hơn, mới lạ hơn khi mà nhóm sản xuất giờ đây không phải bận bịu với Gặp nhau cuối tuần nữa.