Thiên đình là chốn thiêng liêng, các Táo mỗi năm cũng chỉ được lên một lần để tấu trình tình hình dưới hạ giới với Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, năm 2008, đã có một hiện tượng lạ, một người nông dân đã lọt vào Thiên đình, trực tiếp trò chuyện với Ngọc Hoàng và làm các Táo phải rưng rưng...
Bài và ảnh: Như Quỳnh
Dù trời mưa và nhiệt độ xuống tới 9 độ, các ông Táo vẫn về chầu Ngọc Hoàng trong đêm qua (30/1 - tức ngày 23/12 âm lịch – Tết ông Công ông Táo), trong chương trình Gặp nhau cuối năm - chào xuân Mậu Tý, tại nhà hát chèo Kim Mã, Hà Nội. Chương trình sẽ được phát sóng trong đêm giao thừa sắp tới...
Xuất hiện 3 Táo mới
Táo quân Tết Nhâm Tý 2008 tiếp tục bám sát các vấn đề nổi cộm trong xã hội từ hiện tượng bạo hành trẻ em, nạn kẹt xe, mũ bảo hiểm rởm, đến dịch tiêu chảy mà mắm tôm bị vạ lây..., được thể hiện dưới góc nhìn hài hước mang tính châm biếm. Nét mới trong màn trình tấu năm nay là những hình ảnh chưa bao giờ xuất hiện như: Táo Đời sống, Táo Báo chí, Táo Quy hoạch...
Màn mở đầu của chương trình với sự tung hứng của Nam Tào - Bắc Đẩu đã điểm nhanh tình hình hạ giới suốt một năm qua: Giá cả tăng cao: cao đến mức mà Bắc Đẩu trước khi các Táo vào chầu tận dụng đan len kiếm thêm để trang trải cuộc sống; mạng ADSL thì ì à ì ạch: đến mức như Ngọc Hoàng ở Thiên đình online mà cũng in, out liên tục; nạn nghiện game, cứu nét đang phổ biến ở giới trẻ: ngay cả ở chốn Thiên đình, từ “nhân viên” cho tới Thượng đế đều mê game; tình trạng quảng cáo “treo đầu dê bán thịt chó” vẫn đang hoành hành khắp nơi – nói như Nam Tào là “nếu “thượng đế” không may mua phải đồ rởm thì đương nhiên phải chịu”; sử dụng blog để chia sẻ những hình ảnh, clip “riêng tư” không còn là chuyện lạ trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay, trong đó có rất nhiều người của công chúng - nó phản ánh lối sống buông thả, dễ dãi và thiếu lành mạnh...
Táo Quy hoạch về chầu đầu tiên sau một thời gian mỏi mệt tìm đường vì Thiên đình đã được quy hoạch lại rất lộn xộn. Dù lấp liếm, che đậy, nhưng dưới con mắt tinh tường của Nam Tào - Bắc Đẩu, tình trạng quy hoạch đô thị lộn xộn, thiếu tính tổng thể, nghệ thuật: nhà chỗ thò chỗ thụt, có chỗ nhà mỏng gần như một bức tường vẫn hiên ngang tồn tại; tình trạng "quy hoạch treo", làm chỉ để đối phó, không thực tế vẫn tiếp tục tiếp diễn; tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ, chồng chéo đang gây lãng phí lớn...
Táo Giao thông tất tưởi vào Thiên đình với cái mũ bảo hiểm ngất nghểu trên đầu sau mấy tiếng đồng hồ kẹt xe. Thiên đình còn thế, hạ giới, tình trạng còn nan giải hơn gấp ngàn lần. Nạn kẹt xe vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên gần như tất cả các tuyến phố tại Hà Nội và Sài Gòn mà chưa có phương thức gì để chữa... Táo Giao Thông đưa ra hai phương án “mạnh” là: Cấm toàn bộ ô tô, xe máy cho người dân đi bộ như người nguyên thuỷ hoặc quy định làm lệch ca, học lệch giờ... làm cho Nam Tào điên lên vì không biết sẽ phải đưa đón con như thế nào.
Tội của táo Giao Thông còn nặng thêm khi quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng của người dân nhưng đã để tình trạng mũ bảo hiểm rởm hoành hành mọi nơi; hướng dẫn mua mũ đúng chất lượng, quy định trẻ em dưới 14 tuổi không phải đội mũ chỉ đưa ra khi “sự đã rồi” gây tốn kém, thiệt hại cho người dân...
Táo Đời sống lần đầu tiên xuất hiện nhưng đã mang theo hàng loạt vấn đề: Những vụ bạo hành trẻ nhỏ 2-3 tuổi, thậm chí gây tử vong, của những người trông trẻ tại các điểm trông trẻ tư nhân liên tiếp diễn ra; vụ hành hạ em Bình của gia đình bán phở trong suốt 15 năm trời giữa thành phố lớn mà không ai dám can thiệp; việc cấm xe lôi và hàng rong để làm đẹp đô thị làm nhiều người dân khóc dở, mếu dở và gây nhiều tranh cãi...
Táo Y tế bị Người dân bán mắm tôm kiện lên đến tận Ngọc Hoàng vì đã “vu oan giáo hoạ” cho món mắm tôm trong dịch tiêu chảy trong năm, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng, làm cho người dân làm mắm "được" một phen lao đao. Nạn nhận phong bì của bác sĩ, y tá, không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày một tăng.
Trong bản tấu trình của táo Kinh tế là những hình ảnh lạc quan về một nền kinh tế phát triển với sự tăng trưởng GDP. Tất nhiên, hai người con khó trị của Táo kinh tế là “Lạm phát” và “Tăng giá” theo cha đến Thiên đình, nghịch ngợm, phá phách, cha bảo không nghe, đã cho thấy bộ mặt thật của nền kinh tế ở hạ giới. “Đừng có để nó leo cao thêm nữa. Ta hết chịu nổi rồi đấy” - Đến Ngọc Hoàng cũng phải thốt lên khi tiễn táo Kinh tế về lại với hạ giới.
Táo Báo chí đỏng đảnh, lả lơi, lần đầu bước đến cửa Thiên đình. Không tấu trình mà chỉ lo “chụp giựt” "tin tức vỉa hè" và nháo nhào gọi điện đăng tin, không cần điều tra hay mục sở thị, chỉ để kiếm nhuận bút, không quên lời căn dặn cho thêm một ô trống ở số sau để đăng lời đính chính! Tuy nhiên, đến phút cuối, Nam Tào - Bắc Đẩu đã phát hiện ra đó là nhân vật mạo danh nhà báo. Họ thực chất chỉ là người chuyên viết vài ba tin câu khách còn Táo Báo chí thật thì đang mải trò chuyện với Thiên Lôi ngoài cổng Thiên đình, chưa kịp vào tấu trình...
Nông dân đột nhập... Thiên đình
Cuối chương trình, xuất hiện một nhân vật thật lạ. Trang phục và ngôn ngữ “tố cáo” ông ấy không phải Táo mà là một người ngoại quốc. Sau một tràng ngoại ngữ xì xồ - chỉ có Nam Tào mới hiểu và phiên dịch được - của người lạ, Ngọc Hoàng mới biết được gốc gác, thân phận và mục đích của người đàn ông này. Họ là một người ngoại quốc, mong muốn được đầu tư vào Văn hoá hàng rong và xe tự chế ở hạ giới.
Theo như phân tích của nhà đầu tư này thì nó sẽ đem lại lợi lớn cho Thiên đình và hạ giới. Ngọc Hoàng thấy ý kiến lạ và khá hấp dẫn nên cho triệu các Táo vào để hỏi ý kiến. Các Táo đều phản đối và bảo cần thời gian bàn bạc. Người ngoại quốc không còn kiên nhẫn được nữa vì đã biết “tình trạng họp” ở hạ giới nên đã quyết định để lộ thân phận của mình: Người nông dân.
Người nông dân đã mạo danh nhà đầu tư nước ngoài vì đây là cách duy nhất để có thể gặp trực tiếp được Ngọc Hoàng. Ở chốn thiêng liêng, người nông dân đã nói lên những khó khăn, bất cập hiện nay của họ: Đời sống lao đao vì một diện tích lớn đất canh tác đã bị bán, người người đổ xô ra phố kiếm ăn và bây giờ hàng rong bị cấm, xe tự chế bị cấm, người nông dân không biết về đâu...
Những tâm sự chân thành cùng ca khúc “À ý a” của người nông dân ca lên gần cuối chương trình làm Ngọc Hoàng xúc động và các táo rơm rớm nước mắt...
Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Gặp nhau cuối năm - chào xuân Mậu Tý sẽ vẽ lên bức tranh đa màu với giọng điệu hài hước, thể hiện rât rõ sự mong đợi về một đất nước phát triển, về những mùa bội thu tiếp theo.
Một bài viết chỉ gói gọn một chút về nội dung, không thể nói đầy đủ những nét thú vị, những chi tiết gây cười hóm hỉnh của chương trình. Hãy đón xem chương trình vào đêm 30 Tết... để hiểu, để thưởng thức, để cảm nhận, để suy ngẫm và để... cười.