Những năm trước, Táo quân không bao giờ vắng bóng "Táo" Minh Vượng. Với dáng người đẫy đà, khiếu hài hước, chị luôn mang lại cho khán giả những tràng cười không dứt. Nhưng, năm nay, Táo quân không có “Vượng”…
Khi tôi gọi điện, chị đang ở một nơi rất xa. Khác với chất giọng hài hước và bắng nhắng trên sân khấu, giọng chị qua điện thoại nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp nhưng cũng có gì đó rất buồn, rất trầm lắng. Khi được hỏi về lí do vắng bóng trên Thiên đình trong Táo quân 2009 vừa rồi, chị chia sẻ:
“Năm nay, có hai lí do khiến tôi không thể tham gia Táo quân được. Gia đình tôi có chuyện buồn. Trong năm, mẹ tôi vừa mất. Bên cạnh đó, cuối năm, sức khoẻ của tôi không được tốt. Những tháng vừa qua, do lượng đường trong máu cao nên tôi phải điều trị tại bệnh viện. Hiện nay, tôi vẫn phải tiếp tục điều trị. Tôi gửi lời cám ơn tới những khán giả vẫn luôn yêu quý và nhớ tới Minh Vượng”.