Tất cả 29 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất tại một khu mỏ ở New Zealand sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ngày 19.11 đều đã chết.
Thông tin đau buồn này vừa được một quan chức phụ trách việc cứu hộ xác nhận ngày hôm nay (24.11).
Gary Knowles - sĩ quan của Bộ Chỉ huy Cảnh sát Tasman chịu trách nhiệm thông báo tin buồn tới thân nhân các thợ mỏ.
Trong quá trình cứu hộ, không khí thoát ra từ các mũi khoan vào lòng mỏ có nồng độ khí độc carbon monoxide và mê-tan cao cũng như rất ít ô-xy. Hai robot gắn camera của quân đội luồn sâu vào hầm mỏ cho thấy đèn trên mũ bảo hiểm của các thợ mỏ vẫn sáng nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ còn sống. Mũ của Russell Smith - một trong hai thợ mỏ thoát chết khỏi vụ nổ - cũng ở đó.
Một robot đến được nơi không khí thông thoáng, trong lành song không thấy thợ mỏ nào ở đó, ông Whittall nói.
29 thợ mỏ, tuổi từ 17-62, bị mất tích kể từ ngày 19.11, khi một vụ nổ xé toang mỏ Greymouth. Hầu hết thợ mỏ đều là người New Zealand, nhưng còn có thợ mỏ người Scotland, Australia, Anh và Nam Phi.
29 thợ mỏ mất tích được cho là ở các vị trí rải rác trong lòng mỏ, một nửa có thể mắc kẹt cùng một khu vực.
"Điều này quá nguy hiểm. Bạn không thể đặt cuộc sống của những nhân viên cứu hộ vào chỗ chết", ông Whittall nói.
Thật không may, lúc 2h37' chiều 24.11 (giờ địa phương), vụ nổ lớn thứ hai lại xảy ra cũng tại hầm mỏ này. Với hai vụ nổ, 29 thợ mỏ khó có khả năng sống sót.
"Trong 5 ngày cuối trước khi vụ nổ xảy ra, hỗn hợp khí gas trên tăng cao. Và sáng nay, nồng độ nguy hiểm lại được cảnh báo. Hỗn hợp này bốc cháy, gây ra vụ nổ thứ hai chắc chắn khiến toàn bộ thợ mỏ thiệt mạng", thị trưởng quận Grey Tony Kokshoorn nói.
Cuối ngày 23.11, các quan chức đã cho gia đình các thợ mỏ mất tích và phóng viên báo chí thấy hình ảnh camera ở lối vào khu mỏ ghi lại khi vụ nổ xảy ra. Đoạn video dài 52 giây chỉ cho thấy bụi bay mù mịt và màn hình trắng xóa trở lại, không hình ảnh trước khi nó bị thổi bay ra khỏi đường hầm. "Vụ nổ khá lớn và diễn ra trong một thời gian dài", ông Whittall nói.
Sau khi xem xong đoạn video, thân nhân của các thợ mỏ quẫn trí vì quá đau buồn. Họ khóc, hét lên và ngất xỉu - ông Kokshoorn tường thuật lại.