Tất cả cho một kỳ quan Hạ Long

...Khác với các năm trước, chủ đề của Lễ hội năm nay là “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới”, do vậy hầu như tất cả các hoạt động  của Lễ hội đều hướng về mục tiêu tất cả cho Hạ Long, vì một Hạ Long được tôn vinh là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới...

>>Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008 - Rực rỡ sắc màu


Quán triệt tinh thần tiết kiệm của Chính phủ, Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008 đã giảm bớt một số nội dung so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, không vì thế mà kém đi sự hấp dẫn. Khác với các năm trước, chủ đề của Lễ hội năm nay là “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới”, do vậy hầu như tất cả các hoạt động của Lễ hội đều hướng về mục tiêu tất cả cho Hạ Long, vì một Hạ Long được tôn vinh là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới...

Tất cả cho một kỳ quan Hạ Long ảnh 1
Lế hội carnaval - Điểm nhấn của Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008

Từ lễ hội Carnaval

15 giờ ngày 26-4, tức trước giờ khai mạc Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008, dòng người từ khắp nơi đổ về sân khấu Bến phà Bãi Cháy ngày càng đông. Chiều Hạ Long nắng nhạt, gió thổi nhẹ. Khắp nơi rợp một màu cờ hoa của lễ hội, người người háo hức, chờ đợi. Hai bên cánh gà của sân khấu được thiết kế mô phỏng những hang động của Vịnh Hạ Long với những chùm nhũ đá buông xuống. Khác với năm trước, lễ hội Carnaval năm nay có cả trên bộ và trên biển. Những chiếc phà hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nằm phơi nắng gió bao ngày bỗng hôm nay được trang hoàng như những hòn non bộ, khu du lịch sinh thái nổi trông lộng lẫy, kiêu sa. Gần một chục tiết mục nghệ thuật do các ca sĩ Vùng mỏ đã thành danh như Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hồ Quỳnh Hương v.v... cùng nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật của Trung ương và của tỉnh, trình diễn là những sáng tác đặc sắc dành riêng cho Vịnh Hạ Long. Thông qua đó đã tái hiện truyền thuyết về Vịnh Hạ Long như sự tích đàn rồng xuống Hạ Long rồi hoá thành các đảo đá, những cánh buồm nâu - đặc trưng của biển Hạ Long, rồi những đàn hải âu v.v... Do sân khấu được thiết kế ngay mép nước nên tiết mục những nàng tiên giáng trần đi từ phía sau sân khấu lên tạo nên một hình ảnh như là đi từ dưới biển lên. Chưa hết, hình ảnh những chiếc tàu du lịch đỗ trên Cửa Lục, dưới cầu Bãi Cháy vô tình đã tạo nên một bức phông tự nhiên tuyệt đẹp cho sân khấu.

Khác với năm trước, Carnaval năm nay đã chọn lọc những nội dung trọng tâm phản ánh các lĩnh vực là thế mạnh tiêu biểu của Quảng Ninh - Hạ Long; đó là thương mại - dịch vụ, tàu biển và hàng hải, tài nguyên và khoáng sản, du lịch biển đảo và cuối cùng là thông điệp “Hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới”. Đáng chú ý là trong cái hiện đại có sự lồng ghép, tiếp nối của cái truyền thống; đó là du lịch tâm linh Yên Tử. Thấp thoáng phía sau mô hình mái chùa cổ kính, là những cây san hô rực rỡ sắc màu, những khu du lịch sinh thái biển mướt một màu xanh. Suốt chiều dài hơn 1 km từ Bến phà Bãi Cháy đến khu du lịch Thanh niên, hàng vạn người đứng chật con đường hân hoan chào đón Carnaval. Ở đâu đó trong không gian, lời ca từ bài hát do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện như vẫn còn vương “Ôi! Hạ Long thần tiên, em không muốn rời xa...”.

Đến những hoạt động văn hoá khác

Trong khi chờ đến giờ khai mạc Lễ hội, tôi tranh thủ đưa hai đồng nghiệp từ Báo Quảng Tây (Trung Quốc) đi dạo khu du lịch Bãi Cháy, xem triển lãm “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới”, “Vịnh Hạ Long - những giá trị thiên nhiên, văn hoá độc đáo” tại công viên Quốc tế Hoàng Gia. Cả hai thích thú đưa máy ảnh bấm liên tục cảnh những người tắm biển, anh cảnh sát giao thông đứng phân luồng xe hay những học sinh đi xe đạp, trên có cắm lá cờ nhỏ mang dòng chữ “Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới”. Dường như không gian ở khu du lịch Bãi Cháy đều tràn ngập hình ảnh về Vịnh Hạ Long. Sôi nổi nhất là điểm bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới do EVN Telecom tổ chức. Bên chiếc bàn nhỏ, nhiều bạn trẻ đang hồ hởi ghi danh bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Có một hình ảnh khá lãng mạn là bên những bóng dừa ven đường mà lễ hội Carnaval sẽ đi qua, nhiều du khách say mê đứng xem từng nét cọ của các hoạ sĩ thi vẽ về Vịnh Hạ Long. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn khác nhau về Hạ Long, là những đảo đá, thuyền buồm, làng chài hay cảnh hoàng hôn, lão ngư... Tôi để ý thấy có hai cô gái trẻ, chắc là người từ nơi khác đến, có vẻ rất mê hội hoạ, hai cô thi nhau hỏi hoạ sĩ Tùng Lâm (TP Hạ Long) về những bức tranh, phối cảnh...

Đêm Hạ Long sôi động hơn hẳn những ngày khác. Bên sân khấu Bến phà Bãi Cháy những nghệ sĩ đến từ Quảng Tây (Trung Quốc), Luông-phra-băng (Lào) cùng với các nghệ sĩ của Quảng Ninh đã đem đến cho người xem những cảm nhận thật ấn tượng. Tiết mục hát múa “Vũ điệu Hạ Long” của nhạc sĩ Đỗ Hoà An mở màn chương trình, khiến cho đêm giao lưu nghệ thuật sôi động ngay từ đầu. Trong khi các nghệ sĩ Quảng Tây giới thiệu những tiết mục mang đậm màu sắc, âm thanh lễ hội của các dân tộc thiểu số Khu tự trị dân tộc Choang thì các nghệ sĩ Lào nhẹ nhàng, mượt mà trong các điệu múa lăm - vông. Dường như lần đầu tiên biểu diễn bên bờ Vịnh Hạ Long, lại trong không khí như thế này nên các nghệ sĩ Lào rất xúc động... Vì thế những điệu múa dựa theo nền nhạc bài “Hoa đẹp Chăm Pa” như uyển chuyển hơn, sâu lắng hơn giống như mối tình Việt - Lào anh em mãi mãi bền vững.

22 giờ. Những chùm pháo hoa bắn lên từ cầu Bãi Cháy và vịnh Cửa Lục hắt muôn vàn ánh sáng lung linh xuống mặt biển. Bên phía Hòn Gai, đoạn đường từ Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật đến Bến phà tắc nghẽn bởi dòng xe và người đi xem pháo hoa. Hơn 30 phút sau khi màn bắn pháo hoa đã ngừng, đường mới được lưu thông.

Những điều đọng lại

Có thể nói Lễ hội Du lịch Hạ Long 2008 đã thành công so với mục tiêu đề ra, đó là tuyên truyền, vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Qua sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, thông điệp hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long được truyền đi khắp cả nước và du khách quốc tế đến Việt Nam, quan tâm đến Việt Nam, đến Hạ Long. Tuy nhiên, công tác tổ chức chưa phải đã hoàn hảo. Điển hình là lễ hội Carnaval, toàn bộ chương trình nghệ thuật chỉ các đại biểu là xem được, còn hàng vạn người khác phải chen chân đứng nghe từ xa, thậm chí hơn 1 tiếng đồng hồ để rồi xem các xe diễu hành vài phút trước khi lễ hội kết thúc. Do phải cắt giảm kinh phí nên đáng tiếc là một số nội dung như Liên hoan văn hoá ẩm thực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, múa Rồng lân v.v... đã bị cắt bỏ.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng Lễ hội Carnaval được tỉnh có hướng đưa vào thành lễ hội du lịch truyền thống. Theo đúng nguồn gốc từ Nam Mỹ thì đây là lễ hội đường phố, mọi người cùng tham gia, nhưng trên thực tế khi vào Quảng Ninh thì trở thành diễn cho dân xem. Điều này không chỉ mất đi ý nghĩa của lễ hội mà đáng quan tâm là chúng ta còn phải tốn kém thuê doanh nghiệp từ dàn dựng kịch bản, đạo cụ, diễn viên. Trong lễ hội vừa qua, không ít các nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh, từ vai “người nhà” đã trở thành “người làm thuê” cho Công ty Sơn Lâm. Làm thế nào để Quảng Ninh có thể tự lo được các khâu con người, đạo cụ v.v... để chúng ta chỉ phải thuê đạo diễn, dàn dựng, giảm bớt kinh phí; làm thế nào để lễ hội các năm sau sẽ hấp dẫn hơn, thu hút nhiều du khách đến với Hạ Long, người dân và du khách thực sự hoà mình vào lễ hội hơn là điều mà các cơ quan chức năng cần suy nghĩ để những lần lễ hội sau hay hơn, hấp dẫn hơn...