Tay súng bắn chết con tin tại trụ sở NASA

Một nhân viên hợp đồng của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) chiều qua đã mang súng vào Trung tâm không gian Johnson, bắt hai con tin, bắn chết một người rồi kê súng vào đầu tự sát.

Tòa nhà ở Houston, Texas mà tay súng này lọt vào là nơi chứa đựng hệ thống thống tin và theo dõi đường đi của tàu vũ trụ. Anh ta là nhân viên của nhà thầu Jacobs Engineering - chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho NASA, nên có thẻ qua các cửa an ninh.

Sau khi lọt vào trong tòa nhà, tay súng bắt hai người làm con tin. Loạt đạn thứ nhất vang lên lúc 1h40 chiều 20/4 (tức 1h40 sáng nay giờ Hà Nội), có thể đó là lúc con tin thứ nhất bị sát hại.

Lúc 5h chiều (5h sáng nay giờ HN), một tiếng súng nữa vang lên. Có lẽ đó là phát kết liễu đời mình của tay súng nói trên.

Cảnh sát đang bao vây bên ngoài hiện trường đã ập vào sau khi nghe thấy tiếng súng nổ. Họ tìm thấy con tin thứ hai may mắn sống sót nhưng bị trói chặt. Hiện chưa xác định được danh tính cũng như động cơ của thủ phạm và chỉ biết đó là một người đàn ông tuổi từ 50 đến 60.

Sĩ quan cảnh sát có tên Dwayne Ready cho biết, họ đã tìm cách liên lạc với nghi phạm sau khi nghe thấy một tiếng súng. Nhưng khi đội đặc nhiệm chống khủng bố SWAT xông vào thì phát hiện hắn đã chết cạnh một con tin là nam giới.

Nhà thầu của NASA là Jacobs Engineering thông báo, một nhân viên của họ đã dính líu tới vụ sát hại trên. Sau khi tin tức về tay súng xuất hiện, tòa nhà số 44 nơi có các văn phòng thiết kế và thiết bị liên lạc được sơ tán khẩn cấp.

Nhân viên ở những tòa nhà khác cùng nằm trong Trung tâm không gian Johnson thì được yêu cầu ở yên tại chỗ. Đây là nơi có trung tâm chỉ huy của NASA, giám sát các chuyến bay của tàu vũ trụ. Một ngôi trường trung học nằm sát trụ sở này cũng được phong tỏa trong vài giờ để đề phòng bất trắc.

Các quan chức NASA khẳng định, vụ bắn giết không ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan này. Sự kiện xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tay súng gốc Hàn Quốc thảm sát 32 sinh viên và giáo viên tại Đại học Công nghệ Virginia.

Tổng thống Mỹ George Bush được thông báo về vụ án này và đã bỏ dở một chuyến công cán ở Michigan để bay về Washington DC., phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Cùng chuyên mục