TBN - BĐN: Bạn thân... thân ai người ấy lo

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là 2 nước láng giềng khăng khít. Ronaldo, Pepe,... là chiến hữu của Ramos, Alonso, Albiol, Casillas,... Song đêm nay, họ là kẻ thù trong mắt của nhau.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng”, Cristiano Ronaldo quyết tâm “đồng cam cộng khổ” cùng Iker Casillas, Serigo Ramos, Arbeloa, Albiol, Xabi Alonso khi Real Madrid  yếu thế so với Barcelona trên đường đua đến ngôi vô địch La Liga 2009/10.

Trong khi đó, trước thềm World Cup 2010, LĐBĐ Bồ Đào Nha (BĐN) và Tây Ban Nha (TBN) đã liên minh lại để chiến đấu với Anh, Nga trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018.

a
Lịch sử chiến thắng trong các cuộc đối đầu đang nghiêng về Tây Ban Nha.
Thế nhưng, sự thân tình thắm thiết ấy bây giờ buộc phải gạt sang một bên để nhường chỗ cho trận chiến “sống còn” sắp tới mà ở đó chỉ có một người thắng cuộc, còn kẻ thua phải ngậm ngùi rời cuộc chơi trong vô vàn tiếc nuối.

Khi nhà cái đứng về phía Tây Ban Nha

World Cup 2010 thật lạ, lạ từ tiếng của “tù và” vuvuzela, lạ từ trái “bóng bay” Jabulani, “lạ” từ các tiếng còi “méo” có tính hệ thống của các trọng tài và lạ ở những cuộc “nội chiến” bất đắc dĩ của bóng đá châu Âu. Đức đã vượt qua Anh, Hà Lan đã thắng “nhược tiểu” Slovakia. Còn bây giờ giới túc cầu đang chời đợi ai sẽ đại diện cho bóng đá  vùng bán đảo Iberia dương cao ngọn cờ tại giải đấu năm nay.


Xét yếu tố lịch sử cũng như danh tiếng, Tây Ban Nha hơn hẳn “anh hàng xóm” Bồ Đào Nha. Trong 32 trận đã đấu, La Roja giành chiến thắng 15 trận, thua 5 trận,12 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. TBN ghi được 71 bàn thắng, trong khi con số này của Bồ Đào Nha là 31.

Không những vậy, TBN đã giành được 2 chức vô địch châu Âu, còn BĐN, thành tích tốt nhất của họ chỉ là vị trí thứ hai. Trên BXH FIFA, đội bóng của Cristiano Ronaldo (3) cũng kém một bậc so với đội bóng của Iker Casillas (2).

Thông qua những con số thống kê khô khan ấy, các nhà cái ở châu Âu đã mạnh dạn đặt ra tỷ lệ chiến thắng rất cao cho các học trò của Del Bosque ở trận đấu sắp tới.  Theo dự đoán kết quả trận đấu của hãng Castrol, nhà tài trợ chính thức cho World Cup 2010 thì cơ hội chiến thắng của Tây Ban Nha là 63%, trong khi Bồ Đào Nha chỉ là 37%.
Điều này càng thêm được củng cố thêm khi betonworldcup2010 đưa ra tỷ lệ đặt cược chiến thắng cho Tây Ban Nha là 11/10 (bỏ 10 ăn 11), còn BĐN là 59/20. Trường hợp hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu của hai hiệp chính, tỷ lệ này là 21/10.

Ronaldo cần thêm người hỗ trợ

Rõ ràng Tây Ban Nha đang nắm lợi thế, nhưng cơ hội để Ronaldo và đồng đội quật đổ “bò tót” không hề nhỏ. Nên nhớ, trong hai lần chạm trán gần đây nhất, BĐN không thua TBN. Tại Euro 1984 trên đất Pháp, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. 20 năm sau, TBN phải ngậm đắng nuốt cay rời khỏi Euro 2004 sau khi để thua 0-1 trước BĐN ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.


Thêm vào đó, cũng nên biết rằng, dưới thời Carlos Queiroz, Bồ Đào Nha đang có 19 trận bất bại liên tiếp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong số những trận đấu này, các học trò của Queiroz chưa để thủng lưới một lần nào (không tính các trận đá giao hữu). Thế nên, đến thời điểm hiện tại, Bồ Đào Nha vẫn là đội duy nhất ở World Cup 2010 giữ sạch được mảnh lưới. Trong khi hàng công của họ lại đang nắm giữa kỷ lục về số bàn thắng ở một trận đấu tại World Cup 2010 khi 7 lần “nã” vào lưới Triều Tiên.

Tuy nhiên, vấn đề mà HLV Queiroz phải lo nghĩ ở những trận đấu vừa qua là tìm ra một người có thể đá cặp thật ăn ý với Ronaldo. Ở trận đầu ra quân trước Bờ Biển Ngà, Deco được kỳ vọng, song màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế Chelsea lại rất nhạt nhòa trước khi anh phải nghỉ thi đấu do dưỡng thương.

Cũng may sự trở lại kịp thời của Simao cùng sự tỏa sáng đúng lúc của Meireles và Tiago đã giúp BĐN có kết quả tốt trước Triều Tiên và Brazil để giành quyền lọt vào vòng hai. Nhưng để làm nên chuyện trước TBN ở trận đấu có tính “sống còn” như thế này, BĐN cần phải có thêm nhiều người hỗ trợ đắc lực cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới như ngụ ý khéo của Ronaldo trước giờ khai cuộc: “Tôi quá đơn độc trên hàng công, đó không phải vị trí sở trưởng của tôi và chắc chắn huấn luyện viên biết điều đó.”

Tây Ban Nha: vàng 4 con 9 hay 4 con 7

Trước khi giải đấu này diễn ra, Tây Ban Nha được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, màn trình diễn của thầy trò Del Bosque vẫn chưa thực sự thuyết phục, khi chỉ ghi được 4 bàn thắng, dù cơ hội sút tung lưới đối phương lên đến hàng tá ở mỗi trận đấu.Trong khi hàng thủ vẫn tiếp tục để lộ những khoảng trống chết người mà bàn thua ở trận đấu với Chile là một ví dụ điển hình.
Bởi vậy, trong 270 phút thi đấu đã qua, rất ít các cầu thủ trong đội hình của TBN nhận được điểm 9 từ các chuyên gia phân tích trận đấu. Tính trung bình, mỗi học trò của Del Bosuqe chỉ xứng nhận điểm 7. Thế nên, những lời chỉ trích như thiếu tốc độ trong các pha tấn công, khả năng cầm bóng chỉ ở mức trung bình của nhà “hiền triết” Luis Aragones dành cho các học trò cũ là hoàn toàn có cơ sở của nó.

Về lực lượng thi đấu, nhiều khả năng TBN sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ  Xabi Alonso do gặp chấn thương ở trận đấu với Chile. Trong trường hợp cầu thủ của Real không thể ra sân, "lính trẻ" Javier Martinez sẽ được "ngài râu kẽm" tin dùng. Ở hàng thủ, ngoài chấn thương đáng tiếc của Albiol, còn lại những Ramos, Pique, Puyol, Capdevilla đều đã ở tư thế sẵn sàng xung trận. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha chào đón sự trở lại của Deco sau hai trận phải ngồi ngoài vì chấn thương.


Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevilla; Busquets, Martinez; Iniesta, Xavi, Villa; Torres.
Bồ Đào Nha:
Eduardo, Ferreira, Alves, Carvalho, Coentrao; Tiago, Pepe, Raul Meireles; Simao, Liedson, Ronaldo

Dự đoán: Tây Ban Nha 2 - 1 Bồ Đào Nha

Cùng chuyên mục