Sau nhiều bài báo phản ánh việc cờ bạc "đỏ đen" quấy nhiễu trên tuyến xe khách Hạ Long - Hải Phòng, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, một thời gian tệ nạn này đã được dẹp bỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây hiện tượng này lại tái diễn khiến nhiều hành khách trên tuyến cảm thấy bức xúc, lo ngại.
6h50', ngày 9-5-2008, xe khách mang BKS 14L-7444 chạy tuyến Hạ long - Lạc Long xuất bến Kênh Liêm (TP Hạ Long) với gần chục hành khách. Đến cây số 11, đoạn rẽ vào thị trấn Quảng Yên thì có 2 đối tượng tuổi ngoài 40 lên xe, chúng chọn vị trí ngồi ở đầu và giữa xe, đến lối rẽ vào đường 10 (đi Hải Phòng) tên thứ 3 lên xe tự giới thiệu mình là người chơi đỏ đen và gạ gẫm mọi người cùng chơi. Tên này đưa ra ba lá bài (2 đỏ, 1 đen), ai bốc được lá bài đỏ thì sẽ là người thắng cuộc. Sau một hồi giới thiệu, hai tên lên xe lúc trước bắt đầu lên giọng "bênh" hành khách: “Mày đi chỗ khác mà chơi, không ai thèm chơi đâu, đừng có lừa đảo linh tinh”. Cuộc đấu khẩu "nội bộ", thậm chí gây gổ tưởng như kết thúc bằng "chiến sự", nhưng thực chất "màn kịch" bây giờ mới bắt đầu. Hành khách vô tình bị cuốn vào cuộc gây gổ, thách thức giữa 3 tên và việc giải quyết mâu thuẫn giữa chúng bằng những ván bài đỏ, đen. Trên chuyến xe ngày hôm đó, tôi chứng kiến một anh thanh niên đưa vợ và con nhỏ về quê đã bị cuốn theo "màn kịch" mà 3 tên lưu manh đã dựng sẵn. Tham gia chơi ván đầu tiên với số tiền đặt "gió" 200.000đ (tín chấp bằng lời), tất nhiên, để tạo niềm tin cho đối phương, hai tên cò mồi đã đặt 600.000đ, một tên còn an ủi khi anh thanh niên tỏ ý không tin tưởng: “Anh không phải lo, nếu thua anh không phải trả tiền”. Ván đầu tiên cả 3 đều thắng, số tiền được chia ba mỗi người 200.000đ. Được đà, 2 tên cò mồi hắng giọng với tên cầm trịch đang thua: “Mày đừng hòng lừa chúng tao, thôi không chơi nữa”. Tiếp đó, chúng vờ gây gổ, khích bác nhưng thực chất là dụ dỗ mọi người chơi ván thứ 2 - ván “chốt”. Tên cầm bài giả vờ quay đi để 2 tên kia bẻ một góc tú đánh dấu vào con đỏ, mọi người trong xe đều nhìn thấy. Nhưng không ai ngờ rằng liền sau đó bọn chúng đã đánh tráo con đánh dấu bằng 1 con đen. Một trong 2 tên cò mồi lên giọng: “ Tao chơi với mày một ván này nữa thôi đấy. 3 triệu mày có dám chơi không|”. Tên cầm bài vờ sợ hãi không dám chơi để cho đồng bọn lấn tới: “Mày quen lừa đảo nhiều rồi, hôm nay bọn tao cho mày biết, đừng bao giờ đi lừa nữa”. “Tao đặt 1.500.000đ” - một tên hăng hái. Tên kia cũng vun vào: “Tao đặt 1.500.000đ cùng với chiếc điện thoại mới mua gần 5 triệu này”. Sau đó chúng gạ gẫm mọi người: “Ai có tiền cứ đặt vào đây, hôm nay chơi cho nó chừa thói đi lừa gạt người khác”. Chúng thuyết phục người thanh niên kia đặt hết số tiền có trong ví gần 3 triệu đồng dù anh này lúc đầu bảo chỉ chơi 200.000đ tiền thắng cũ. Theo suy nghĩ của anh, lá bài đánh dấu là đỏ nên anh đã không chần chừ đặt hết số tiền có trong ví. Bọn lừa đảo còn gạ thêm được 2 hành khách nữa, mỗi người đặt 500.000đ. Và điều đương nhiên là lá bài đánh dấu là đen. Sau khi lừa thành công, bọn chúng mới lộ diện là một bọn khi cùng xuống xe.
Theo những hành khách hay đi tuyến Hạ Long - Lạc Long, thì hiện tượng lừa đảo "đỏ, đen" trên xe diễn ra thường xuyên. Lực lượng công an cũng đã bắt một vài đối tượng, song cho đến nay tệ nạn vẫn chưa được dẹp bỏ hoàn toàn. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, có những biện pháp mạnh tay hơn để loại trừ triệt để tệ cờ bạc, đỏ đen trên tuyến xe khách này.
>>Bắt nhóm đánh bạc trên xe ô tô khách, 1 đối tượng chết do giật súng của cảnh sát
>>Vẫn tiếp tiễn tình trạng “đỏ, đen” trên tuyến xe khách Hải Phòng - Hạ Long