Vào lúc 3 giờ sáng ngày 1-10, tại Ê-ghê-giê (Bỉ), một khách du lịch người Đức đã bất cẩn để xe ô tô nổ máy, mở cửa trên phố để tới một trạm rút tiền tự động gần đó. Điều không mong đợi đã xảy ra khi một têm trộm đi ngang qua và không bỏ lỡ thời cơ.
Tuy nhiên, tên trộm không hề để ý rằng trên ghế sau còn có một cậu bé 5 tuổi, con trai của chủ xe, đang ngủ say sưa. May mắn thay, chiếc xe bị mất cắp đã được người qua đường tìm thấy tại Ô-đéc-ghem vài tiếng sau đó và... cậu bé "bị đánh cắp" vẫn đang tiếp tục ngủ ngon lành.
Theo cảnh sát vùng Na-muya, rất có thể tên trộm "tình cờ" chỉ phát hiện ra có một hành khách "nhí" trong xe sau khi đã đi khỏi hiện trường và đành quyết định bỏ lại cả "của lẫn người" để tránh bị khép thêm tội "bắt cóc trẻ em". Bài học rút ra đối với các chủ xe: Tuyệt đối không rời khỏi xe khi cửa xe mở và nổ máy. Còn đối với giới "đạo chích", nên quan sát kỹ rằng mình sẽ "trộm" những gì.