Một tin vui dành cho các cổ động viên Chelsea: một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, thủ quân John Terry có thể sẽ sớm quay trở lại sân cỏ trong trận đấu với Macclesfield tại khuôn khổ Cúp FA vào cuối tuần này.
Sự quay trở lại của Terry vào thời điểm này được coi là đúng lúc hơn bao giờ hết. Cầu thủ duy nhất có khả năng thay thế anh, Khalid Boulahrouz vừa được các bác sĩ xác nhận là sẽ phải nghỉ thi đấu từ bốn đến sáu tuần, sau khi bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận CLB hòa 0-0 với Aston Villa vòng đấu 22 vừa qua. Lá chắn còn lại trong hàng phòng ngự của “The Blues”, trung vệ Ricardo Carvalho cũng sẽ phải vắng mặt trong trận bán kết League Cup vào tuần tới do bị treo giò. Như vậy chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy khó khăn khi mà cầu thủ duy nhất còn lại là Terry có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào. “Tình hình đã trở nên rất khó khăn cho đội bóng. Chúng tôi mở đầu mùa giải với ba trung vệ, và bây giờ chỉ còn có một. Việc để William Gallas ra đi vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng đã đẩy đội bóng vào thế bị động, khi không còn thời gian tìm kiếm một gương mặt thay thế”. “Đây là vấn đề mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể gặp phải. Chúng tôi phải chấp nhận sự thật và cố gắng đem về thêm một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này”. Một niềm an ủi nho nhỏ giành cho Mourinho: hai vị trí quan trọng khác của đội bóng, Arjen Robben và thủ thành Petr Cech sẽ sớm quay trở lại vào giữa tháng Một. HLV này cũng đồng thời khẳng định ông sẽ không để một cầu thủ nào ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhằm tập trung hết sức cho lượt về mùa giải: “Chúng tôi sẽ không cho mượn bất kỳ cầu thủ nào. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định bán đi các cầu thủ với mức giá của Diego Maradona ở thập kỷ 80. Nếu CLB nào có ý định mua cầu thủ của
Trung vệ đội trưởng của