Không may mắn như bao trẻ em khác được quây quần bên cha mẹ trong những ngày Tết, nhưng những trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh vẫn được hưởng một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.
Đến Trung tâm vào những ngày này, chúng tôi thấy các em ríu rít nói về Tết, bận rộn hơn với công việc dọn dẹp, trang trí sân khấu, hội trường, phòng ở. Những việc này các em làm rất sớm để còn đón khách tới thăm, tặng quà. Dịp này Trung tâm nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Họ là đại diện của các doanh nghiệp có tiếng ở Quảng Ninh; là những Việt kiều tranh thủ những ngày về quê ăn Tết để đến với các em; là các nhà sư, phật tử của các chùa; là tiểu thương ở chợ... Người thì tặng tiền, người thì tặng hiện vật... tất cả đều mong muốn góp cho các em có được một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc... Bà Mai Thị Lan, Giám đốc Trung tâm cho biết: Năm nào cũng vậy, vào dịp này Trung tâm có rất nhiều khách từ các nơi đến thăm, tặng quà. Đó là nguồn động viên lớn lao đối với CBNV và các em ở đây...
Các em khuyết tật ở Trung tâm đang tập văn nghệ để biểu diễn trong đêm giao thừa.
Hiện Trung tâm đang nuôi dạy gần 100 trẻ, gồm 59 em là trẻ mồ côi, 29 em câm điếc, 7 em bị tàn tật nặng, nhiễm HIV, 3 bé sơ sinh bị buôn bán qua biên giới. Đã thành thông lệ, khi các em bắt đầu nghỉ Tết là Trung tâm tổ chức tất niên. 3 ngày Tết, nhiều em được họ hàng đón về ăn Tết ở gia đình. Ngày Tết, thường thì Trung tâm chỉ còn hơn 20 em ở lại. Chính vì vậy, việc tổ chức tất niên sớm cũng là để cho tất cả các em được tập trung, sum vầy với nhau. Trong ngày này, các em cùng nấu ăn với các mẹ. Các em nhỏ thì phụ nhặt rau, bóc hành, các em lớn được tự tay làm các món ăn. Cô Đỗ Thị Hải Yến, phụ trách giáo dục ở Trung tâm cho biết: “Mọi việc chuẩn bị cho Tết được lên kế hoạch từ hơn 1 tháng nay. Những ngày giáp Tết, chúng tôi chia các cháu thành từng nhóm nhỏ và dẫn các cháu đi chợ Tết để các cháu tự tay chọn cho mình bộ quần áo mới. Bữa tất niên chúng tôi thường tổ chức cho các cháu làm các món ăn truyền thống của ngày Tết. Qua đó cũng tạo cho các cháu cảm nhận được không khí đầm ấm của gia đình”. Em Bùi Tiến Tuyên, mồ côi cả cha lẫn mẹ vào Trung tâm đã 10 năm nay, tâm sự: “Em không có người thân, nên chưa bao giờ được ăn Tết ở gia đình. Nhưng ở đây chúng em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất nhiều từ các mẹ. Em thấy thật hạnh phúc và đầm ấm như một gia đình...”. May mắn hơn Tuyên, chị, em Nguyễn Như Quỳnh và Nguyễn Quốc Thắng hầu như Tết năm nào cũng được bác đón về nhà ăn Tết. Quỳnh chia sẻ: “Được về ăn Tết với gia đình, em rất vui, nhưng cũng rất nhớ các mẹ và các bạn ở đây. Năm nào em cũng được các mẹ chuẩn bị quà và quần áo mới để về ăn Tết cùng gia đình...
Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng Tết đến tâm trạng của các em đều giống nhau. Em nào cũng khát khao không khí ngày xuân đầm ấm. Các em ở lại được các mẹ chuẩn bị một cái Tết thật chu đáo. Trong 3 ngày Tết, khẩu phần ăn của các em được tăng lên khá nhiều so với ngày thường (50.000 đồng 1 em/bữa). Đêm Giao thừa, Đoàn Thanh niên của Trung tâm còn tổ chức cho các em biểu diễn văn nghệ, giao lưu, trò chơi... Các mẹ, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đều bố trí thời gian, công việc của gia đình để có mặt bên các em vào thời khắc quan trọng này. Cô Phùng Thị Lựu, bảo mẫu của Trung tâm, người nhiều tuổi nhất và chưa bao giờ vắng mặt trong dịp Tết ở Trung tâm tâm sự: “Các cháu cũng như con mình, thậm chí còn thương hơn, bởi các cháu còn nhỏ quá mà thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng bù đắp phần nào, để các cháu có được cái Tết ấm áp và đầy đủ nhất...”.
Khó có thể kể hết những hoạt động chăm lo Tết cho các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh trong những ngày Tết này. Chỉ biết rằng, mỗi tấm lòng, mỗi tình cảm nhân ái của các tập thể, cá nhân và nhất là của các mẹ, các cán bộ, nhân viên Trung tâm đã và đang mang mùa xuân về cho các em.