Tết của những học viên Trung tâm GDLĐXH Vũ Oai

Hoà trong khí cả nước rộn ràng đón Tết Mậu Tý thì các học viên ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Vũ Oai (xã Vũ Oai, Hoành Bồ) cũng có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm.

Ngay từ ngày 23 tháng Chạp, không khí ở nơi này đã nhộn nhịp hẳn lên. Các học viên liên tục đón người thân và lãnh đạo các địa phương đến thăm, tặng quà. Đội ngũ cán bộ Trung tâm cũng bận rộn chuẩn bị cho học viên đón xuân. Ngoài việc mua bán phục vụ Tết, Trung tâm cũng chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho dịp này bằng nguồn tăng gia sản xuất, gồm 200kg thịt bò, 800kg thịt lợn, 600kg thịt gà, 500kg cá và rau xanh các loại.

Các học viên đãi đỗ gói bánh chưng

Các học viên đãi đỗ gói bánh chưng


Đồng chí Lê Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: "Ngoài đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ, Trung tâm có 810 học viên ăn Tết tại chỗ. Chúng tôi cân đối các nguồn và định tiêu chuẩn ăn Tết cho mỗi học viên là 200.000đ và ăn rằm tháng Giêng là 50.000đ. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức cho học viên mổ lợn, gói bánh chưng để thêm phần ấm cúng. Chúng tôi cố gắng để các học viên được đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm".

Trang trí phòng ở đón Tết

Trang trí phòng ở đón Tết


Không chỉ có đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm GDLĐXH Vũ Oai chăm lo cho dịp Tết mà các học viên cũng rất hào hứng. Trước Tết, tất cả học viên đều tham gia tổng vệ sinh, trang trí phòng ở nên đường sá, phòng ở phong quang, sạch sẽ. Có học viên khéo tay kết cành đào giấy, vẽ hoa treo trong phòng… Các thành viên của đội văn nghệ cũng gấp rút tập luyện để phục vụ cho buổi liên hoan văn nghệ đêm giao thừa. Các "vận động viên" tham gia thi đấu thể thao cũng hăng say luyện tập chuẩn bị cho các giải thi đấu dịp Tết. Mỗi người một việc, ai cũng nô nức, rộn ràng đón Tết. Anh Nguyễn Ngọc Thắng (Uông Bí) cho biết: "Nếu không có các hoạt động văn nghệ, thể thao, gói bánh…thì nhớ nhà lắm. Tham gia những việc này nên tôi cũng đỡ đi nỗi nhớ nhà. Trung tâm tổ chức Tết cho anh em chu đáo, đầy đủ lắm". Ngày vui nhất ở Trung tâm là ngày tổ chức gói bánh chưng. Hàng trăm cân gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn… được chuẩn bị để gói bánh theo tiêu chuẩn mỗi học viên được một bánh trưng. Ngay từ 5h sáng, việc chuẩn bị đã được tiến hành. Người mổ lợn, người đãi đỗ, rửa bánh, vo gạo… Đến 10h sáng thì vật liệu được tập trung lại và hàng chục học viên khéo tay tham gia gói bánh. Ngày 30 Tết, mâm cơm tất niên của các học viên đều có món bánh chưng do chính tay họ gói.

Một tiết mục văn nghệ chào xuân của các học viên

Một tiết mục văn nghệ chào xuân của các học viên


Mặc dù được lo Tết chu đáo, đầy đủ nhưng những ngày Tết này càng khiến các học viên cai nghiện tại Trung tâm GDLĐXH Vũ Oai nhớ nhà và hối tiếc vì những sai lầm của mình. Anh Nguyễn Xuân Oanh (Hạ Long) tâm sự: "Tôi năm nay 46 tuổi rồi, chỉ mong sao dứt bỏ được ma túy để về với gia đình. Đọc báo, xem tivi thấy người ta chuẩn bị Tết mà lại càng thấy ân hận. Nếu không dính vào ma túy thì giờ này tôi đã ở nhà dọn nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị cúng giao thừa". Tâm sự của anh Oanh cũng là tâm sự của rất nhiều học viên đang chữa bệnh, học tập tại Trung tâm. Chỉ vì những bước đi sai lầm mà họ không được đón giao thừa trong vòng tay của gia đình. Tuy nhiên, cơ hội còn đang ở phía trước. Nếu tuân thủ đúng quy trình cai nghiện và quản lý sau cai, có thái độ học tập tốt thì chỉ cần 2-3 năm là họ lại được trở về với cộng đồng, với người thân, được đón những cái Tết đầm ấm bên người thân như hàng triệu người khác.

Cùng chuyên mục