Tết này đảo Hà Loan có điện

Nhìn những cột điện thẳng tắp, những đường dây điện được kéo căng từ đất liền sang đảo, chúng tôi cảm nhận được một mùa xuân ấm áp đang về trên mảnh đất này. Năm nay là năm đầu tiên người dân thôn đảo Hà Loan được đón một cái tết trong niềm vui rạo rực khi điện lưới quốc gia đã về tới đảo...

Hệ thống điện lưới quốc gia đã về đến đảo Hà Loan (xã Cộng Hoà, TX Cẩm Phả)

Hệ thống điện lưới quốc gia đã về đến đảo Hà Loan (xã Cộng Hoà, TX Cẩm Phả)

Chiếc thuyền nan nhỏ bé của anh Hưng - một chủ thuyền chuyên chở khách, đã đưa chúng tôi sang đảo Hà Loan. Theo như anh Hưng nói thì hôm nay trời yên biển lặng chỉ mất hơn 30 phút, chúng tôi đã có mặt tại thôn đảo Hà Loan. Nhìn những cột điện thẳng tắp, những đường dây điện được kéo căng từ đất liền sang đảo, chúng tôi cảm nhận được một mùa xuân ấm áp đang về trên mảnh đất này. Năm nay là năm đầu tiên người dân thôn đảo Hà Loan được đón một cái tết trong niềm vui rạo rực khi điện lưới quốc gia đã về tới đảo...

Hà Loan là thôn đảo duy nhất của xã Cộng Hòa và cũng là thôn đảo duy nhất của TX Cẩm Phả. Cả thôn có 57 hộ dân, đường sá đi lại cách trở, muốn vào được đất liền thì phải đi thuyền vượt hơn 1km đường biển. Đó là vào những ngày con nước thủy triều lên, còn nước cạn thì phải kết hợp cả đi thuyền và lội bộ. Giao thông khó khăn là vậy nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế cũng như đời sống tinh thần của người dân. Đã bao nhiêu năm nay, khi màn đêm buông xuống, cả thôn đảo chìm trong bóng tối. Những năm gần đây, cuộc sống tuy có phần khá hơn đôi chút, một vài hộ dân trên đảo đã mua được máy phát điện nhưng cũng chỉ dám dùng dè sẻn. Thường thì vài hộ gia đình dùng chung một máy nhưng chủ yếu là điện thắp sáng phục vụ cho sinh hoạt buổi tối, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những hộ gia đình khó khăn không dám dùng điện máy nổ, vì giá thành rất đắt đỏ. Nếu tính trung bình, mỗi gia đình chỉ dùng 1-2 bóng thắp sáng cũng phải mất 40 nghìn đồng/tháng. Nhiều cụ già nơi đây đã từng mơ ước biết bao giờ mới có điện lưới quốc gia về đến đảo! Giờ đây, ước mơ đó đang sắp thành hiện thực.

Đến thăm gia đình ông Chu Đức Quý, Trưởng thôn, chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên đang rất bận rộn. Mỗi người một việc, người thì đóng bảng điện vào tường, người thì đang mắc đường dây điện v.v... Ông Quý bảo, nhà có 2 ông bà già ở nhà, con cháu thì ở xa, nên ông nhờ nhóm thợ điện đang thi công đường điện về đảo Hà Loan giúp mắc nối, thiết kế đường dây điện trong nhà. Chỉ tay vào chiếc ti vi vẫn còn để nguyên trong hộp, ông khoe: “Đây là thằng con trai làm công nhân mỏ mới mua tặng bố mẹ, nghe nói những 2,6 triệu đồng”.

Không chỉ gia đình ông mà rất nhiều gia đình trong thôn cũng đang nhờ nhóm thợ điện này hướng dẫn, lắp đặt giúp đường dây điện trong nhà. Một số gia đình còn ra ngoài trung tâm thị xã để sắm sửa đồ sinh hoạt bằng điện. Tết năm nay có điện nên người dân trên đảo Hà Loan dường như có vẻ bận rộn hơn. Nhà nào nhà nấy đều tất bật lo sửa sang, trang hoàng lại nhà cửa đểđón Tết. Bà Tần, vợ ông Quý hồ hởi nói: Mọi năm chưa có điện thì nhà cửa để thế nào cũng được, “không có điện nhà ngói cũng như nhà tranh mà”. Năm nay, có điện thì phải khác chứ. Bà còn cho biết thêm, kể từ khi mới bắt đầu khởi công đường dây điện, cách đây gần nửa năm, bà con trên đảo phấn khởi lắm, mọi gia đình đềucố gắng tăng gia, sản xuất dành dụm tích cóp tiền để mua sắm đồ điệnsinh hoạt, chuẩn bị sẵn sàng khi có điện. Sáng sớm nay, ông Triệu Văn Lăng, chồng bà Lê Thị Ngân, 73 tuổi, đã dậy từ rất sớm. Nghe nói ông ra ngoài thị xã để mua chiếc nồi cơm điện về cho gia đình. Có điện không chỉ cải thiện nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúpcho bà conphát triển kinh tế. Cụ bà Chu Thị Hà, mẹ của 2 liệt sĩ, năm nay đã 97 tuổi, không giấu nổi niềm cui. Cụ bảo: từ nay con cháu cụ không phải sống trong ánh sáng leo lắt của những ngọn đèn dầu khi màn đêm buông xuống!

Có điện chắc chắn cuộc sống của bà con thôn đảo Hà Loan sẽ từng bước thay đổi, họ sẽ đầu tư máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đi thăm một số gia đình trên đảo, chúng tôi đều cảm nhận được niềm vui phấn khởi trên nét mặt của mỗi người dân khi biết rằng đảo mình sắp có điện.

Nhấp từng ngụm trà nóng để xua đi cái giá buốt của những ngày áp Tết, trưởng thôn Chu Đức Quý hồ hởi: “Thế là Tết này đảo mình có điện rồi”. Ngoài kia, ở đầu thôn, trạm hạ thế đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đường dây dẫn đã được kéo về mỗi nhà dân, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn gương mặt của mỗi người dân, chúng tôi mường tượng họ sẽ vui mừng thế nào khi Tết này trong mỗi căn nhà đều được thắp sáng bởi ánh điện, ánh sáng của Đảng. Mùa xuân này, có lẽ là một mùa xuân không thể nào quên đối với mỗi người dân trên đảo Hà Loan.

Cùng chuyên mục