Cũng như những mùa xuân trước, mùa xuân năm nào lãnh đạo TX Cẩm Phả cũng cố gắng lo cho tất cả những hộ nghèo hộ gia đình chính sách đều có tết.
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND TX Cẩm Phả cho biết: “Năm nay đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đếu có tết thậm chí còn hơn thế nữa vì nhiều hộ nhận được 2- 3 suất quà từ nhiều nguồn”.
Ngay từ 5 giờ sáng ngày giáp tết, chúng tôi đã xuất hành theo đoàn của thị xã đi tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Sở dĩ phải đi sớm như vậy, vì đây là buổi tặng quà cho bà con thôn đảo Hà Loan(xã Cộng Hoà), nên phải đi sớm để kịp con nước. Hà Loan là thôn đảo cách đất liền xã Cộng Hoà một con sông rộng khoảng 2 km, nếu như không gặp con nước mà muốn sang đảo thì phải lội bùn, nhiều chỗ ngập ngang bắp chân. Bình thường đi người không cũng đã khó, huống hồ là lại còn mang theo quà lỉnh kỉnh nào là cặp sách, gạo quần áo, bánh kẹo. Có những buổi đi tặng quà như thế này mới thấy được quà đến tay người nghèo thì quả là “Của một đồng, công một nén”. Khi đến xã Cộng Hoà, chúng tôi lại phải một lần nữa chuyển đò mới đến được thôn đảo Hà Loan. Hà Loan năm nay có nhiều khởi sắc, sự thay ra đổi thịt của thôn đảo dễ nhận thấy ngay từ những ngôi nhà mới xây. Năm 2007, TX Cẩm Phả đã đầu tư 2,7 tỷ đồng để đầu tư điện lưới cho Hà Loan, năm nay là năm thứ 3, Hà Loan đón tết với điện lưới, kéo theo cuộc sống của bà con trở lên sôi động rõ rệt, nhà nhà sắm ti vi, xem được thời sự trong nước và quốc tế.
Chứ như trước đây trên xã đảo còn buồn lắm, ngày tết chuyện đơn giản nhất là muốn xem chương trình ti vi đêm giao thừa nhiều người cũng đành chấp nhận lội bùn 2 cây số để đến nhà người quen ở đất liền xem nhờ. Năm nay, nhờ có sự hỗ trợ của Công ty Hảo Minh mà 100% bà con trên đảo đều có quà tết. Các cô giáo không phải là người của thôn đảo nhưng dạy học trên thôn đảo cũng được nhận quà, những học sinh được tặng áo đồng phục, cặp sách mũ để đến trường. Nhưng niềm vui lớn nhất trên thôn đảo vẫn là gia đình ông Đặng Văn Nguyên, là hộ nghèo trong xã, năm nay ông nguyên được đón tết trong căn nhà mới, từ nguồn Quỹ vì người nghèo của TX Cẩm Phả là 4 triệu đồng, ông vay mượn thêm bà con họ hàng để có được hơn 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố bằng gạch đỏ. Từ bây giờ ông không còn phải lo lắng chuyện đổ nhà, niềm đón tết của ông Nguyên cùng bà con lan toả khắp thôn đảo.
Khu Đồng Mỏ (phường Mông Dương) là khu phố nghèo nhất TX Cẩm Phả. Năm nay Đồng Mỏ cũng đã khởi sắc thêm rất nhiều. Nhớ tết năm trước chúng tôi đi tặng quà đúng vào hôm trời mưa, chiếc xe phải ghì gẵng mãi mới “bò” được vào đồng Mỏ. Đọan đường từ phường Mông Dương vào Đồng mỏ chỉ dài hơn 12 km mà phải đi mất gần 2 tiếng, vì đường quá xấu. Năm nay Công ty CP du lịch công nghiệp Mai Quyền(Vân Đồn) đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng để sửa sang lại con đường nên việc đi lại đã thuận lơi hơn nhiều. Cô giáo Nguyễn Thị Thành dạy môn âm nhạc ở Đông Mỏ tỏ ra vui mừng hơn ai hết. Cô cho biết: “Mặc dù nhà em cũng ở Cẩm Phả, nhưng có nhiều tết em không về được nhà vì đường đi khó đi quá. Giáo viên bọn em bị ngã xe máy là chuyện bình thường. Có tết em muốn về nhà thuê xe ôm những 100 nghìn đồng quãng đường chỉ hơn chục cây số ra trung tâm phường Mông Dương, mà các anh lái xe ôm không dám chở vì sợ nguy hiểm. Bây giờ không chỉ riêng ngày tết, mà ngày thường hễ được nghỉ dài ngày là em lại về nhà”.
Cũng chỉ năm trước, Đồng Mỏ còn là khu phố trắng y tế, những người đau ốm nặng phải vượt mấy chục cây số mới đến được Bệnh viên đa khoa Cẩm Phả, có trường hợp cấp cứu bị chết dọc đường, vì phải khiêng bộ hơn chục cây số đường rừng. Năm nay Đồng Mỏ vui mừng đón công trình mới đó là Trạm y tế Đông Mỏ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia và được TX Cẩm Phả đầu tư vào đó 1,82 tỷ đồng. Con đường khu vực trạm xá được trải bê tông một đoạn dài 377m, được TX Cẩm Phả đầu tư 900 triệu đồng và Nhà máy xi măng Cẩm Phả hỗ trơ 200 tấn xi măng thế là bà con có con đường đẹp để đi chơi tết. Năm nào cũng vậy, TX Cẩm Phả đều cố gắng lo cho Đồng Mỏ một cái tết sớm. Ngay từ tháng 12 dương lịch, thị xã đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn góp quỹ ủng hộ người nghèo, nên còn chục ngày nữa mới đến tết mà bà con các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn đã được nhận quà. Đặng Văn Nam là một hộ nghèo ở Đồng Mỏ, Nam đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, mới 17 tuổi mà Nam đã phải vừa đi học lại phải đi làm thuê để có tiền nuôi các em. Thầy giáo Nguyễn Như Đạo, Phụ trách Phân hiệu Đồng Mỏ cho biết: “Nhà trường chúng tôi luôn tạo điều kiện cho anh em Nam được học hành, như tặng vở, tặng sách giáo khoa, tặng bút cho anh em Nam, để chúng không vì nghèo mà bỏ học giữa chừng”. Năm nào Nam cũng nhận được nhiều quà, Nam nghẹn ngào thổ lộ: “Cháu trồng được 2 ha rừng sắp được thu hoạch rồi. Cháu sẽ có tiền xây mộ cho bố mẹ cháu”.
Cứ như thế, mỗi độ xuân về không không khí như ấm hơn lên, cái nghèo cái khó không còn sợ nữa, vì cả thị xã đêu hướng tới người nghèo, để cho tất cả mọi người đều có tết.