Tết ta ở “xứ người”

Mỗi độ xuân về, nhiều bà con Việt kiều hay người lao động ở nước ngoài lại nao nức với tết cổ truyền dân tộc. Những người có điều kiện thì thu xếp về nước để được đón xuân cùng gia đình, họ hàng. Người không có điều kiện cũng cố gắng tô điểm ngôi nhà để tạo cho mình một cái tết ấm cúng, mang đậm hương vị quê hương...

Nguyễn Vĩ Đại trang trí phòng để đón năm mới tại Na Uy.

Nguyễn Vĩ Đại trang trí phòng để đón năm mới tại Na Uy.

Sang định cư ở Na Uy được 7 năm nay, mỗi độ tết đến, bạn tôi (quê ở thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà), lại nhớ nhà da diết chẳng giống với cái tên mà cha mẹ đặt cho: Nguyễn Vĩ Đại. Gọi điện về, giọng nó méo xệch: “Tao nhớ không khí tết ở Việt Nam quá, nhớ bữa cơm tất niên cùng gia đình, nhớ giao thừa cùng bạn bè tụ tập, đi hái lộc về xông nhà v.v...”. Đại kể lại những kỷ niệm đón tết ở quê nhà, những chuyến đạp xe đi thăm bạn bè ở xã, rồi tranh thủ vào lễ hội ở các làng để chơi đánh đu... cứ như thể tôi là người ngoài cuộc. Có lẽ, quá nhớ không khí đầm ấm của gia đình trong dịp đón năm mới mà 7 năm ở Na Uy thì đã có tới 2 lần Đại về nước đón xuân cùng gia đình. Hai năm trở lại đây, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt hơn, nhưng tết nào, Đại cũng không quên gọi điện về chúc tết bạn bè (Đại bảo bên đó gọi điện thoại quốc tế rẻ hơn ở Việt Nam gọi đi). Kể về những năm “ăn tết ta” ở “tây”, Đại khoe: “Tao sắm đồ y như tết ở Việt Nam, cũng có bàn thờ cúng tổ tiên, cúng giao thừa”. Hiện Đại sống ở Tonsderg,Vest Sold của Na Uy. Theo lời Đại thì Vest Sold tương đương như một tỉnh của Việt Nam. Nơi đó có gần 1.000 người Việt sinh sống. Giáp tết ta, mọi người lại thuê một địa điểm nào đó tụ tập lại cùng hát hò, kể chuyện về quê hương. Hầu hết đều mang đồ ăn Việt Nam đến để góp vui. Nhiều gia đình cách xa địa điểm tập trung đến 200 cây số mà năm nào cũng có mặt. Đại bảo: “Tết đến, hầu như gia đình người Việt nào ở bên này cũng tự gói bánh chưng. Mùa này, tuyết phủ dày đặc, cây cối cũng phủ đầy tuyết, song người Việt vẫn hay rủ nhau đi tìm những cành cây có nụ, có hoa về cắm lọ vào ngày tết cổ truyền để thay thế hoa đào, hoa mai”. Hàng xóm xung quanh nơi bạn tôi sống toàn người Na Uy, song họ rất quý người Việt. Mỗi khi giáp tết của người Việt, họ lại sang giúp gia đình bạn tôi sửa sang nhà cửa, cắt tỉa cây cối. Đón giao thừa, Đại lại mời họ sang nhâm nhi chén rượu, ăn bánh chưng và những món ăn Việt Nam khác. Họ rất thích đồ ăn của người Việt. Đại bảo: “Tết Mậu Tý này tao cũng chuẩn bị đầy đủ đồ tết rồi. Sang năm sẽ cố gắng đưa vợ con về Việt Nam ăn tết, dù sao về quê hương không khí xuân vẫn ấm áp hơn”...

Tết cổ truyền của người Việt ở Hàn Quốc cũng là dịp thời tiết lạnh giá. Nguyễn Ngọc Kiên, 24 tuổi, khu 5, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) sang lao động ở Hàn Quốc từ năm 2005. Tết Nguyên đán Mậu Tý này là lần thứ ba Kiên ăn tết ở “xứ người”.Thành phố Pyeong Taek, tỉnh Gyeonggi, nơi Kiên ở có khá nhiều người Việt Nam sinh sống. Khi mới đến đây, họ đã tìm gặp và giới thiệu để Kiên làm quen với nhiều người. Tết cổ truyền của người Việt, tuy công ty Kiên làm việc không tổ chức, những người Việt Nam vẫn được nghỉ 3 ngày. Bạn bè Kiên ở Quảng Ninh sang lao động ở Hàn Quốc khá đông nên thường cùng nhau tổ chức đón xuân. Kiên kể: “Giáp ngày tết, mỗi khi nhớ nhà, em và tụi bạn lại rủ nhau ra chợ chơi. Nơi đây gặp rất nhiều người Việt Nam đi mua sắm đồ tết. Ở chợ bán đủ loại, từ cành đào, cành mai cho đến bánh chưng, giò chả và cả những chùm quất để trang trí, bày mâm ngũ quả... Tuy bọn em sống xa quêhương, lại toàn thanh niên với nhau, nhưng tết nhất vẫn sắm đầy đủ hương vị quê nhà. Hội đồng hương Việt Nam cũng có buổi hội họp, trò chuyện mừng xuân mới”. Trong những ngày tết, Kiên cùng bạn bè đi chúc tết một số gia đình người Việt khu vực gần nơi ở, rồi tổ chức đi chơi, đi dã ngoại...Vào mùa xuân, ở thành phố Pyeong Taek người ta thường tổ chức lễ hội hoa hồng. Đến đó lại thấy nhớ về hội hoa xuân ở Hạ Long ngày giáp tết.

Cũng giống như Kiên, Bùi Việt Trường, 20 tuổi, xã Tân Bình (Đầm Hà) sang lao động ở Malaysia từ đầu năm 2006. Nơi Trường ở khá nhiều bạn bè đồng lứa. Trường kể: “Tết đến, công ty em cho nghỉ ba ngày. Bọn em cũng tổ chức một buổi tụ tập đón tết, chúc tụng nhau, nhưng không khí đầm ấm của gia đình thì không có. Những ngày còn lại thì chỉ nằm khoèo nhớ tết ở nhà. ăn tết ở xứ người mới thấy những ngày tết ở quê hương đáng giá biết nhường nào”.

Tôi tin rằng, không chỉ có Đại, Kiên, Trường mà với người Việt Nam đang sinh sống, lao động ở nước ngoài, tết cổ truyền dân tộc luôn chiếm một vị trí quan trọng trong ký ức, tâm hồn của họ. Tôi nhớ mãi lời của Đại, bạn tôi: “Dù ở nước nào đi nữa, tết cổ truyền của dân tộc, người Việt Nam vẫn hướng về tổ tiên, cội nguồn của mình và luôn tìm không khí đầm ấm, đoàn tụ của gia đình”.