Tết tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Năm nào cũng thế, khi không khí Tết ở khắp nơi còn trầm lắng thì ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (tiền thân là Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi) đã rộn ràng các công việc chuẩn bị Tết.

Các em ríu rít nói về Tết, bận rộn hơn với công việc dọn dẹp, trang trí phòng ở. Những việc này được các em làm rất sớm để còn đón khách tới thăm, tặng quà bởi lẽ đây là dịp Trung tâm nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp. Thương các em thiệt thòi, ngay từ giữa tháng Chạp, họ đã đến thăm, tặng quà, mang hương xuân tới nơi này. Đồng chí Ngô Thị Loan, Quyền Giám đốc Trung tâm, kể: ''Mỗi dịp Tết, có hơn 100 tập thể, cá nhân đến với Trung tâm. Người tặng bánh chưng, tặng gạo, người tặng tiền...Ai cũng mong muốn các cháu có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy. Thế nên mỗi dịp Tết, Trung tâm cũng nhận được hơn 100 triệu đồng tiền ủng hộ của các cá nhân, tập thể. Số tiền này, chúng tôi tổ chức các hoạt động vui Tết cho các cháu như tất niên, mua quần áo, bánh kẹo, tặng thêm khẩu phần ăn ngày Tết. Đồng thời, chúng tôi cũng để dành một khoản để lo việc học hành cho các cháu...''.

Tết tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1
Đại diện Công ty Than Hà Lầm tặng quà Tết cho các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang nuôi dạy 120 trẻ, gồm 70 em là trẻ mồ côi, 31 em câm điếc và 19 em tàn tật, nhiễm HIV. Trong số này, có 5 em bị tàn tật nặng do nhiễm chất độc da cam. Không chỉ khuyết tật về mặt vận động, các em còn khuyết tật về mặt thần kinh nên nhận thức nhiều hạn chế. Mặc dù vậy, các em vẫn cảm nhận được không khí rộn ràng của Tết nên vui vẻ hơn, ít khóc, ít bị động kinh hơn. Ngoài 5 em này, các em khác đều vô cùng háo hức chờ đợi Tết. Ngày mà các em chờ đợi nhất là ngày tất niên. Do một số em mồ côi được họ hàng đón về ăn Tết và dịp này Trung tâm chỉ còn lại khoảng 40-50 em ở lại nên ngày đông vui nhất trong dịp Tết chính là ngày tất niên. Đã thành thông lệ, khi các em bắt đầu nghỉ Tết là Trung tâm tổ chức tất niên. Trong ngày này, các em cùng nấu ăn với các mẹ. Các em nhỏ thì phụ nhặt rau, bóc hành, các em lớn được tự tay làm các món ăn. Em Bùi Tiến Tuyên, mồ côi cả bố lẫn mẹ, cho biết: ''Em không còn người thân nên toàn ăn Tết ở Trung tâm. Ngày Tết các bạn về nhiều nên em thích hôm tất niên nhất. Vui lắm! Chúng em được ăn bánh chưng, được phát quần áo mới, được rán chả nem...''. Nghe vậy, em Tằng Bạt Múi cũng góp thêm: ''Bọn em ai cũng thích Tết. Thích nhất là được ăn bánh chưng, được có quần áo mới và có rất nhiều bánh kẹo... Kể mà các bạn không về nhà, ở lại ăn Tết với chúng em thì còn vui hơn''. Xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng Tết đến tâm trạng của các em đều giống nhau. Em nào cũng khát khao không khí ngày xuân đầm ấm. Để giúp cho các em vơi đi nỗi buồn, hưởng không khí xuân như những đứa trẻ cùng trang lứa, Trung tâm đã tổ chức văn nghệ, trang trí phòng, chơi trò chơi... Trong ngày Tết, nhiều tổ chức từ thiện xã hội và chính quyền địa phương cũng đến chúc Tết, tặng quà động viên các em. Những ngày Tết các em được tổ chức ăn uống theo tiêu chuẩn cao hơn, được Ban giám đốc Trung tâm đến lì xì chúc Tết và tặng quà đầu năm. Đồng chí Ngô Thị Loan cho biết: ''Được sự quan tâm của cộng đồng nên cuộc sống của các em cũng bớt thiệt thòi hơn, những ngày Tết cũng ấm áp hơn. Chúng tôi rất cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ với các em''.

Trong dịp giáp Tết, ngày nào Trung tâm cũng có khách tới thăm để chia sẻ, động viên với các em. Họ là đại diện của các doanh nghiệp có tiếng ở Quảng Ninh như Dầu thực vật Cái Lân, Liên doanh quốc tế Hoàng gia, các công ty than..., là những Việt kiều ở Mỹ, Canada, Pháp tranh thủ những ngày về quê ăn Tết để đến với các em, là các nhà sư ở chùa Long Tiên, là những tiểu thương ở các chợ... Người thì tặng tiền, người tặng hiện vật... Tất cả đều mong muốn các em có thêm một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc. Khó có thể kể hết những hoạt động chăm lo tết cho trẻ em bất hạnh ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong những ngày giáp Tết Mậu Tý. Mỗi tấm lòng thơm thảo, mỗi cử chỉ nhân ái của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội từ thiện và sự quan tâm của các cấp chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang góp những cánh én làm nên mùa xuân cho trẻ em kém may mắn.

Cùng chuyên mục