Tết đến, hầu hết mọi ngườiđều sum họp với gia đình nhưng trong những ngày này, các CBCS bộ đội, công an, y bác sĩ, nhân viên môi trường... vẫn luôn thường trực làm nhiệm vụ, tất cả vì sự bình yên cuộc sống, sự an lành để nhân dân vui Tết, đón Xuân.
CBCS Hải đội 2 BĐBP tỉnh thường trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.
Tối 30 Tết,càng gần thời khắc giao thừa, trên mọi nẻo đường của TP Hạ Long ai nấy đều đổ ra đường, người xe tấp nập với đủ sắc màu, đông vui nhộn nhịp.23 giờ 45’, trong dòng người náo nhiệt,chúng tôi luôn thấy thấp thoángxen lẫn những bộ quân phục màu vàng của lực lượng CSGT Công an tỉnh. Trời càng về khuya càng lạnh, sương bay lất phất, vậy mà trên trán các anh, người nào cũng lấm tấm mồ hôi. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội trung tâm Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh cùng anh em trong đội tuần tra kiểm soát, giữ trật tự khu vực Cung Văn hoá thiếu nhivà khu vực cầu Bãi Cháy, nơi diễn ra các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân và tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới, cho biết: Năm nay thời tiết đẹp, lưu lượng người và phương tiện tăng hơn nhiều so với những năm trước; nhiệm vụ chính của Đội là đảm bảo giao thông luôn được an toàn, thông suốt tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hoá chào đón năm mới. Đặc biệt là bằng mọi biện pháp để kiềm chế TNGT và phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các trường hợp có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng v.v.. Ngày thường công việc của CSGTđã vất vả, ngày Tết càng vất vả gấp bội. Thượng tá Đỗ Thế Khuynh, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tâm sự: Để giao thông thông suốt, TTATGT được đảm bảo, đơn vị đã huy động 100% CBCStrực Tết. Tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm như: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Hải Hà, Móng Cái… đơn vị phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát 24giờ/ngày nhằm kịp thời ngăn chặn những vi phạm gây mất ATGT và giải quyết, khắc phục những sự cố xảy ra. Những ngày giáp Tết, Phòng tập trung lực lượng tiếp dân, giải quyết dứt điểm mọi việc liên quan đến xử lý, trao trả phương tiện vi phạm tạm giữ; đăng ký phương tiện nhanh gọn, không để trường hợp nào tồn đọng sau Tết. Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng như QLTT, Hải quan, Kiểm lâm kiểm soát ngăn chặn được gần 20vụ buôn lậu gian lận thương mại,hàng cấm, hàng giả thu giữ hàng hoá khoảng gần 500 triệu đồng; tối 29 Tết, đội CSGT 1-4 của Phòng đã bắt giữxe ô tô BKS 29N-0258, do Vi Văn Thắng (SN 1969), trú tại thị trấn Lục Bình (Lạng Sơn) vận chuyển trái phép 3.931 kg cá sấu v.v..“Tết của chúng tôi luôn ở trên đường và thường đến muộn”. Thiếu tá Nguyễn Đức Bồn,Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Thượng uý Trần Ngọc Dương…có tới trên 10 năm liên tục đón tết ngoài đường. Thượng uý Nguyễn Như Hưng vừa xây dựng gia đình chưa được 1 tuần cũng vậy… Mặc dù thế,họ luôn vui lòng, bởi họ hiểu chính sự bình yên, an toàn của nhân dân là cái Tết ý nghĩa đối với họ.
Thường trực sẵn sàng chiến đấu
Những tưởng, ngày Tết lực lượng BĐBP sẽđỡ vất vả hơn, nhưng tối 30 Tết, khi chúng tôi đến thămHải đội 2 BĐBP tỉnh, các anh luôn trong tư thế khẩn trương, thường trực chiến đấu rất cao. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, trưởng tàu BP-011201, quê ở Bắc Giang, đã có tới 14 năm trực Tết tại đơn vị, tâm sự: Tết của người lính chúng tôi là đảm bảoan toàn và bình yên, đây là việc chúng tôi luôn phấn đấu và bảo nhau cố gắng hoàn thành. Mọi việc gia đình đều “khoán trắng” cho các bà xã. Nhưng được cái, người nhà đều cảm thông và chấp nhận. Binh nhất Nguyễn Hồng Thanh, quê ở Hưng Yên, cứ chạy tới, chạy lui trên các con tàu đỗ san sát cạnh nhau, hồ hởi bảo: Lần đầu tiên được đón Tết và trực chiến tại đơn vị, cháu vui và cũng hồi hộp lắm...Nếu như chuyện giờ giấc,sẵn sàng ứng chiến của các đơn vị công an luôn đặt lên hàng đầu và là yêu cầu nghiêm ngặt trong những ngày Tết, thì tại đơn vị Hải đội 2 BĐBP tỉnh yêu cầu đó còn đòi hỏi khắt khe và nghiêm ngặt hơn gấp nhiều lần. Bởi nhiệm vụ của CBCS đơn vị không chỉ bảo vệ chủ quyền ANTT vùng biển, TTATXH trên địa bàn mà còn sẵn sàng chiến đấu, chi viện kịp thời, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trên địa bàn. Thiếu tá Hà Văn Tiến, Hải đội trưởng Hải đội 2 BĐBP cho biết: Nhờ sẵn sàng thường trực chiến đấu cao, nên nhiều năm, đã kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trên địa bàn truy bắt được đối tượng cướp biển, hay tổ chức cứu nạn kịp thời cho những ngư dân trên biển và khách du lịch… Để hoàn thành nhiệm vụ,đơn vị luôn xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, quán triệt và xác định rõ mục đích yêu cầu nhiệm vụ công tácbảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 đến toàn CBCS. Đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, đảm bảo sẵn sàng đủ quân số, phương tiện thiết bị sẵn sàng, chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra trên vùng biển và địa bàn. Đồng thời tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCSđảm bảo sức khoẻ hoàn thành nhiệm vụ, đón năm mới an toàn tiết kiệm.
Tết-phá án!
Đã hơn 15 giờ, ngày 30 Tết mà Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (CSĐT TPMT) Công an tỉnh vẫn trực tại đơn vị.Anh đi đi lại lại trong phòng, dáng vẻ bồn chồn, sốt ruột... Vừa lúc đó, Trung uý trinh sát Vũ Huy Bình bước vào báo cáo... Khi Bình quay ra, tôi thấy Thượng tá Thànhvui vẻ hẳn lên. Anhkể: Anh em đơn vịđi làm nhiệm vụ ở các tuyến địa bàn trong và ngoài tỉnh đến giờ này đã rút về an toàn và thắng lợi. Đặc biệt, chuyên án 107H-đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh (Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và đưa ra nước ngoài tiêu thụ) do tên Nguyễn Văn Diễn, quê ở Bắc Giang cầm đầu, cùng 6 đối tượng khác được CBCS đơn vị phối hợp với Công an Móng Cái, đấu tranh triệt phá đã vài tháng nay, bước đầu đã thu được kết quả. 7 đối tượng đã bịbắt, tang vật thu giữ gồm 121 gam hê rô in, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng K54 và 7 viên đạn. Đơn vị còn phối hợp với Cục C17 Bộ Công an, bắt tên Nguyễn Văn Hải (SN 1958), quê ở Thái Nguyên, là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép ma tuý; thu giữ 1 bánh hê rô in và 750 viên ma tuý tổng hợp. Được biết, quân số không đông, trên địa bàn rộng,số đối tượng nghiện, dịp tết, được về địa phương theo chính sách của Nhà nước khá đông; số đối tượng nghiện ma tuý tập trung tại Trung tâm Giáo dục Vũ Oai (Hoành Bồ) đông… vì thế công việc của CBCS Phòng CSĐT TPMT rất nặng nề. Ngày lễ, ngày Tết chẳng mấy khi các anh được đoàn viên, sum họp cùng với gia đình… Song với niềm say mê công việc, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các anh chẳng chút nề hà, lúc nào cũng đặt nhiệm vụ lên trên hết, góp phần đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình, góp phần làm trong sạch xã hội…
Không để “Bà hoả” hoành hành
8 giờ sáng mồng 1 Tết,Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh vẫn như thường ngày: giao ban, phân công nhiệm vụ trực chiến; một nhóm chiến sĩkhởi động xe chữa cháy, kiểm tra thiết bị chiến đấu... Thấy tôi ngạc nhiên, Thượng tá Nguyễn Tuấn Lợi, Trưởng Phòng, giải thích: Năm nào cũng vậy, dịp trước, trong và sau Tết, hầu như 100% CBCS đơn vị đều ăn, nghỉ tại chỗ để sẵn sàng thường trực chiến đấu. Chợt chuông điện thoại reo, nghe rồi,anh bảo: Cẩm Phả báo về, do sơ suất sử dụng nến đốt, một gia đình đã để xảy ra cháy. Lực lượng chữa cháy đãcứu chữa kịp thời, do vậy thiệt hại về tài sản không đáng kể, không thiệt hại tính mạng. Thượng tá Vũ Dương, Phó trưởng Phòngnói thêm: Ngày Tết nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ là rất cao, nhất là tại các trung tâm thương mại, chợ, khu dân cư…Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, trước Tết, Phòng phối hợp với các địa bàn, ngành, cơ sở trọng điểm tăng cường kiểm tra. Qua đó kiến nghị, bổ sung, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, các biện pháp đảm bảo an toàn về công tác PCCC. Đơn vị luôn duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đảm bảo xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.Tất cảvìmột mục tiêu chung không để “bà hoả” hoành hành, kiềm chế và giảm thiểu tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần để mọi nhà, mọi người an toàn đón Tết vui vẻ.