Chiến thắng 3-2 trên sân của Blackpool tối qua giúp Carlos Tevez và đồng đội thu hẹp khoảng cách xuống còn hai điểm với đội đầu bảng Chelsea.
Tevez xứng đáng được xem là kiến trúc sư trưởng trong chiến thắng của Man City, khi ghi hai bàn thắng vào những thời khắc có tính bước ngoặt. Đầu tiên là bàn mở tỷ số và sau đó là nâng tỷ số lên 2-1.
Pha làm bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 của Man City mang tính nghệ thuật cao được thực hiện bởi cầu thủ vào sân thay người David Silva. Mọi nỗ lực sau cùng cũng chỉ đủ giúp Blackpool có bàn rút ngắn xuống còn 2-3 vào phút bù giờ.
Thành công về mặt kết quả, nhưng so với đội chủ nhà, Man City khá may mắn và được nhiều hơn những gì đáng có.
Blackpool mới chính là đội áp đảo trong phần lớn thời gian, chơi mạch lạc, tự tin và cũng đã tạo ra rất nhiều cơ hội thực sự. Chỉ có điều, DJ Campbell và đồng đội đã không có được khả năng dứt điểm sắc sảo tối đa - điều trái ngược hoàn toàn so với đối thủ.
Ngay từ đầu trận Blackpool đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. Họ đối xử với Man City như thể đó là đội bóng bằng phân với mình: không cần thăm dò, không cần phòng ngự số đông mà tấn công mạnh dạn và tích cực dâng cao đội hình.
Man City đã kiếm được cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu, khi cú dứt điểm của Adam Johnson buộc thủ thành Matthew Gilkes phải đẩy bóng qua xà, nhưng họ cũng nhanh chóng phải tái mặt vì đội chủ nhà. Charlie Adam, Luke Varney rồi Taylor-Fletcher đều lần lượt có những cơ hội thuận lợi để sút, Campbell được đặt vào vị trí thuận lợi để đánh đầu... với từng ấy cơ hội, nếu được tận dụng thành công Blackpool có thể đã đưa trận đấu đi theo hướng khác.
Sau giờ nghỉ Blackpool tiếp tục giữ nhuệ khí tấn công. Campbell một lần nữa ở vào thế mặt đối mặt với thủ thành Joe Hart nhưng dứt điểm chệch cột. Liên tục ở các phút 64 và 65, Hart phải ra tay chống đỡ trước những pha tấn công dồn dập của Blackpool. Không chỉ có vậy, đội chủ đã hai lần đưa được bóng vào lưới của Man City, nhưng lần đầu tiên Taylor-Fletcher bị thổi phạt việt vị (dù pha quay chậm cho thấy trọng tài đã sai) và sau đó đến lượt DJ Campbell bị cho là đã phạm lỗi với Joe Hart.
Không thể đứng nhìn thế trận yếu ớt của học trò thêm nữa, HLV Roberto Mancini quyết định tung Silva vào sân phút 66. Và gần như ngay lập tức cựu ngôi sao của Valencia phát huy tác dụng với đường chuyền ngang vào trong cấm địa cho Tevez. Dù bị một cầu thủ chủ nhà đeo kèm chặt, thủ quân của Man City vẫn kịp chạm chân cho bóng từ từ lăn vào góc xa mở tỷ số.
Bàn khai thống giúp đội khách phấn chấn hẳn lên, trong khi đó Blakcpool có dấu hiệu chán chường sau bao nỗ lực bất thành. James Milner đã có hai cơ hội thực sự giúp Man City gia tăng cách biệt, nhưng đều không thành công. Trong tình huống đầu tiên bóng bị phá ra trước vạch vôi, còn pha bóng tiếp theo thì dội trúng khung gỗ.
Chính trong lúc Man City đang làm chủ thế trận, đội chủ nhà lại bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 78, nhờ cú đánh đầu của cầu thủ vào thay người Marlon Harewood. Tuy nhiên thế cân bằng chỉ tồn tại được chừng một phút.
Rất nhanh chóng và may mắn, phút 79 Tevez nâng tỷ số lên 2-1 với cú dứt điểm từ ngoài cấm địa. Bóng khi đó đã đập chân Craig Cathcart của đội chủ nhà rồi đổi hướng, khiến thủ thành Gilks không thể chống đỡ.
Tevez sau đó đã có cơ hội hoàn tất hat-trick, nhưng bóng dội trúng xà ngang. Không lâu sau Silva đưa bóng đến cột dọc. Tuy nhiên phút 90 tân binh đến từ Tây Ban Nha này cũng đã có bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City sau một loạt ngoặt bóng khéo léo trong phạm vi hẹp rồi tung chân trái dứt điểm kỹ thuật thành bàn.
Phút bù giờ thứ ba đội chủ nhà tìm được bàn rút ngắn xuống 2-3 nhờ công Taylor-Fletcher nhưng đã quá muộn để họ có thể gỡ gạc dù chỉ một điểm.
| Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|