Tevez trách cứ HLV Ferguson sau khi "cập bến" Man City

Từ chối ở lại Old Trafford để chuyển sang Man City, Tevez khẳng định, anh không phải là kẻ phản bội. Sở dĩ anh rời M.U là do Sir Alex không tôn trọng và liên tục đày ải anh trên băng ghế dự bị.

Đầu tuần này, Tevez sẽ đặt bút kí hợp đồng chính thức với Man City, sau khi "gã nhà giàu mới nổi" đồng ý bỏ ra 25 triệu bảng mua đứt chân sút người Argentina, kèm theo trả mức lương hậu hĩnh 140.000 bảng/tuần.

Trước đó, Carlos Tevez đã trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/7 sau khi hợp đồng mượn hai năm đáo hạn với đội chủ sân Old Trafford. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ People, tay săn bàn đến từ xứ sở Tango thừa nhận, anh đã bị Sir Alex phớt lờ từ hồi giữa tháng 3.

a
Tevez gia nhập Man "xanh" không phải vì tiền
Theo Tevez, nhà cầm quân người Scotland đã đổ hết trách nhiệm cho anh, sau thảm bại 1-4 trước Liverpool ở "nhà hát của những giấc mơ". Bên cạnh đó, "Carlitos" còn khẳng định, ngài Ferguson đã mắc sai lầm khi không điền tên anh vào đội hình xuất phát trận chung kết Champions League.

"Tôi quyết định rời M.U không phải vì tiền. Đơn giản là bởi tại Old Trafford, tôi không còn nhận được sự tin tưởng. Hoàn cảnh càng trở nên xấu đi khi thời hạn hợp đồng cho mượn hai năm kết thúc.

Mùa đầu tiên, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tôi chơi nhiều trận đấu, ghi bàn thường xuyên và cảm thấy mình HLV tôn trọng. Tuy nhiên, đến năm thứ hai, câu chuyển đã đổi khác quá nhanh khiến tôi cũng không thể hiểu được" - Tevez cho biết.

Thực tế là kể từ ngày Berbatov gia nhập M.U, số lần ra sân trong các trận cầu quan trọng của Carlos Tevez bị hạn chế. Anh chỉ thường xuyên đá chính tại Carling Cup, trong khi ở Premiership, vị trí thường xuyên là trên băng ghế dự bị.

"Sau trận thua mất mặt trước Liverpool, HLV Ferguson đã quy trách nhiệm thất bại cho tôi. Kể từ đó, ông liên tục đày ải tôi trên băng ghế dự bị. Đó là điều không công bằng, vì thực tế trên sân cỏ, Liverpool đã kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đã có thời điểm, người hâm mộ kêu gọi điền tên tôi vào đội hình xuất phát. Nhưng Sir Alex Ferguson vẫn phớt lờ tất cả. Thực sự tôi đã thi đấu tốt và luôn rất cố gắng. Vậy mà không hiểu tại sao vẫn phải ngồi ghế dự bị.

Đến trận chung kết Champions League, Sir Alex đã áp dụng hệ thống chiến thuật sai lầm. Thật tệ khi tôi vào sân đầu hiệp hai nhưng không nhận thức rõ được chính xác vị trí mình thi đấu" - Tevez tâm sự.

Nghĩ đến viến cảnh sắp đầu quân cho Man "xanh", Tevez tiếp tục bộc bạch: "Nếu khoác áo Man City, tôi không nghĩ CĐV M.U sẽ quy kết tôi là kẻ phản bội. BLĐ Man City đã đến và đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh, bởi thế chẳng có lý do gì để mà từ chối".

Cùng chuyên mục