Ở trận đấu trong khuôn khổ bảng A, mở màn cho VCK ASIAN Cup 2007, chủ nhà Thái Lan đã chia điểm với Iraq sau kết quả hòa 1-1.
Một điều dễ nhận thấy nhất ở cuộc so tài này là dù bị đánh giá kém cạnh hơn nhưng Thái Lan cũng tạo được một thế trận khá tốt, nhất là trong hiệp 2.
Tất nhiên, thầy trò HLV Chanvit đã nhắm đến một chiến thắng, thế nhưng, hòa không phải là một kết quả tệ với họ khi thi đấu trong điều kiện phần nào bị ảnh hưởng bởi cơn mưa.
Có thể thấy, hầu như suốt cả hiệp 2, các cầu thủ xứ Chùa vàng đã nỗ lực bằng mọi phương cách nhằm làm tung lưới đối phương.
Từ cú dứt điểm bất ngờ từ xa khá nguy hiểm của Chaiman, của Thonglao,... đến những tình huống phối hợp nhanh với sự thường trực của Kiatisak và Sutee ở tuyến trên.
Thế nhưng, tuổi tác không cho phép "Zico Thái" tung hoành như thời đỉnh cao phong độ. Vì vậy, anh đã không thể chiến thắng được những cầu thủ áo thắng vây quanh có thể hình vượt trội hơn.
Nhằm tìm ra một hướng đi đột phá, HLV Chanvit đã thực hiện liên tiếp quyền thay người khi tung Teerathep Winothai vào thế vai đàn anh Kiatisak và Chaiman nhường chỗ cho tiền vệ công Suchao Nutnum.
Thực tế, trong 15 phút cuối, đội đẩy cao tốc độ trận đấu cho mục tiêu tìm bàn thắng. Tuy vậy, điều ấy đã không đến và hai đội đã cùng nhau chia điểm trong ngày ra quân.
Ngày mai (8/7) cũng trong khuôn khổ bảng A, Australia sẽ gặp Oman, trong khi đó ở bảng B, Việt Nam sẽ tiếp UAE (19h35)
Đội hình ra sân:
Thái Lan: Kosin Hathairatanakul, Suree Sukha, Jetsada Jitsawad, Niweat Siriwong, Nataporn Panrit, Datsakorn Thonglao, Therdsak Chaiman (Suchao Nutnum 72’), Tawan Sripan, Nirut Surasiang, Kiatisuk Senamuang (Teerathep Winothai 72’), Sutee Suksomkit (Teerasil Dangda 86)
Iraq: Noor Sabri Abbas, Jassim Gholam, Bassim Abbas, Haidar Abdul Amer, Ali Hussein Rehema, Nashat Akram (Karrar Jassim 90’), Salih Sadir (QA Munir 66’), Hawar Mohammed, Mahdi Karim, Haitham Khadir, Younis Mahmoud.