Thái Linh, Cẩm Hiền - niềm tự hào của thể thao Vùng mỏ

Năm 2015 là một năm nhiều thành công của 2 VĐV Nguyễn Thái Linh (Pencak Silat) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (cờ vua) khi mỗi người đều giành được 1 tấm HCV vô địch thế giới về cho thể thao Việt Nam. Thành tích đó không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của thể thao Quảng Ninh. Cả hai VĐV hiện đều nằm trong danh sách đề cử bầu chọn VĐV tiêu biểu Vùng mỏ năm 2015.

Hai VĐV Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Lê Cẩm Hiền chụp ảnh lưu niệm trong lần Cẩm Hiền giành chức vô địch nhóm tuổi U8 nữ Giải cờ vua trẻ thế giới trở về Việt Nam. Ảnh: Hùng Sơn
Hai VĐV Nguyễn Thái Linh và Nguyễn Lê Cẩm Hiền chụp ảnh lưu niệm trong lần Cẩm Hiền giành chức vô địch nhóm tuổi U8 nữ Giải cờ vua trẻ thế giới trở về Việt Nam. Ảnh: Hùng Sơn

Thái Linh - Vượt lên chấn thương

Với Nguyễn Thái Linh, HCV ở hạng cân 60kg tại Giải vô địch Pencak Silat thế giới tổ chức tại Thái Lan đầu năm 2015 là niềm vui đối với anh sau một thời gian dài khổ luyện và nỗ lực vượt qua chấn thương. Năm 2013, Nguyễn Thái Linh lỡ hẹn với Sea Games 27 khi bất ngờ bị chấn thương đầu gối sau một buổi tập cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Chấn thương đầu gối của Linh tưởng như là dấu chấm hết sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của anh, bởi theo chẩn đoán của các bác sĩ, chấn thương của anh khá phức tạp, phải điều trị lâu dài. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì điều trị kết hợp với luyện tập, chấn thương đầu gối của Nguyễn Thái Linh đã nhanh chóng hồi phục. Chỉ sau đó 1 năm, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014, anh đã đem 2 chiếc HCV ở hạng cân 60kg về cho đoàn thể thao Quảng Ninh.

Nguyễn Thái Linh chia sẻ: “Chấn thương đầu gối trước thềm Sea Games 27 đã làm cho tôi khá chán nản. Nhờ có gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, thầy, cô động viên rất nhiều, tôi đã vượt qua khó khăn đó để tiếp tục luyện tập, trợ giảng cho HLV tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Các bài tập nhẹ để tìm lại cảm giác những đòn đánh đã được tôi thực hiện nhiều hơn. Cố gắng đó đã có tác dụng, tôi đã có mặt trong đội tuyển quốc gia để tham dự giải vô địch Pencak Silat thế giới tổ chức tại Thái Lan”. Ở giải vô địch thế giới lần này, Nguyễn Thái Linh không được đánh giá cao cho dù anh đang có phong độ khá ổn định và sự khát khao thể hiện mình. Tuy nhiên, Nguyễn Thái Linh đã dễ dàng đoạt HCV thế giới ở hạng cân sở trường 60kg. Đây cũng là thành tích mà Pencak Silat Quảng Ninh đã chờ đợi 11 năm qua, kể từ HCV của các nữ võ sĩ Lê Thị Hằng, hạng 50kg và Lê Thị Thu Hương, hạng 65kg vào năm 2004.

Tuy nhiên, năm 2015 cũng sẽ trọn vẹn hơn với VĐV Nguyễn Thái Linh nếu như anh không để vuột mất chiếc HCV ở Sea Games 28 tổ chức tại Singapore. Ở trận chung kết với VĐV người Thái Lan, Thái Linh đã chơi xuất sắc và liên tiếp dẫn điểm, thế nhưng khi trận đấu chỉ còn 40 giây nữa kết thúc, chỉ trong một tình huống sơ sẩy, anh đã để mất chiếc HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ mãi là kỷ niệm khó quên đối với anh. “Thất bại tại Sea Games 28 đã cho tôi thêm một bài học mới, đó là tính kiên trì và bình tĩnh trước mọi vấn đề. Quan trọng với tôi lúc này đó là làm công tác trợ giảng cho HLV chính tại đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh một cách tốt nhất. Tôi cũng muốn truyền đạt đến các thế hệ đi sau lòng yêu mến môn võ thuật Pencak Silat nên chắc chắn khi nghỉ thi đấu, tôi sẽ cố gắng để trở thành HLV của môn thể thao này” - Nguyễn Thái Linh cho biết thêm.

“Kỳ thủ vàng” của làng cờ vua

Dù mới góp mặt trong làng cờ vua Việt Nam và tham gia một số giải đấu trong khu vực và thế giới, thế nhưng VĐV Nguyễn Lê Cẩm Hiền của Quảng Ninh đã góp phần rất lớn vào việc ghi danh cờ vua Việt Nam trên bản đồ cờ vua thế giới với chức vô địch tại Giải cờ vua trẻ thế giới được tổ chức tại Hy Lạp vừa qua. Là con của cặp đôi cờ vua nổi tiếng là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng, Kiện tướng Fide Lê Thị Phương Liên, Nguyễn Lê Cẩm Hiền thừa hưởng niềm đam mê và tố chất của một VĐV cờ vua đỉnh cao. Làm quen với cờ vua ngay từ nhỏ, Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã cho thấy niềm đam mê của mình khi liên tiếp tham gia tại các giải đấu phong trào trong nước. Các giải đấu cọ sát đó đã giúp cho Cẩm Hiền tích lũy được kinh nghiệm cũng như khả năng bình tĩnh khi tham gia thi đấu với những đối thủ khác. Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2015 được xem là cuộc so tài khá quyết liệt của các kỳ thủ trẻ vì có sự tham dự của 1.566 VĐV đến từ 92 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Qua thi đấu, Cẩm Hiền giành được 9 điểm/11 ván xếp thứ nhất, giành HCV và đoạt Cúp vô địch thế giới ở hạng tuổi U8 nữ sau khi hạ gục đối thủ người Mông Cổ Batsikhan một cách ấn tượng. Cẩm Hiền là kỳ thủ thứ ba của Việt Nam và là kỳ thủ nữ đầu tiên trong nước giành được danh hiệu vô địch thế giới lứa tuổi trẻ. Được biết, theo kế hoạch của Tổng cục TDTT, Cẩm Hiền sẽ tham dự 3 giải quốc tế trong năm 2016 gồm: Giải vô địch Đông Nam Á các nhóm tuổi vào tháng 3 tại Thái Lan, Giải vô địch châu Á các nhóm tuổi và Giải Vô địch thế giới các nhóm tuổi vào tháng 8. Anh Nguyễn Anh Dũng, bố của Cẩm Hiền cho biết: “Thành tích của Cẩm Hiền đã giúp gia đình chúng tôi thấy tự tin hơn đối với việc giúp em khẳng định mình ở các giải đấu sắp tới. Vừa qua, Cẩm Hiền cũng đã được Sở VH,TT&DL “đôn” lên nằm trong đội tuyển của tỉnh, được hưởng chế độ cao hơn. Cháu sẽ được hưởng lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, đây là sự động viên để chúng tôi đầu tư nhiều hơn cho Cẩm Hiền trong thời gian sắp tới”.

Duy Linh[links()]

Cùng chuyên mục