Đã tròn 25 năm, ngày chúng tôi những chiến sĩ của Trung đoàn 8, Quân khu III, Cơ quan Bộ Tư lệnh Đặc khu Quảng Ninh về đóng quân phía Bắc huyện Ba Chẽ, hôm nay mới có dịp trở lại “chiến trường” xưa. Trong đoàn có anh Nguyễn Văn Tuân, Thành ủy viên Thành ủy Hạ Long, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng, cũng là CCB. Trên xe chúng tôi cùng nhau kể lại những câu chuyện hành quân qua núi đồi Ba Chẽ ngày xưa, những đêm hành quân đi các đơn vị kiểm tra, chỉ đạo sẵn sàng chiến đấu...
Cán bộ, hội viên Hội CCB phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) tặng chăn bông cho mẹ liệt sĩ Chíu Thị Mùi, 82 tuổi, huyện Ba Chẽ.
Trở về, thăm lại căn cứ địa của cách mạng năm xưa, chúng tôi, những hội viên Hội CCB phường Bạch Đằng mới chỉ có được 156 cái chăn bông, 10 cái màn tuyn, 102 cái áo len, 30 bộ quần áo trẻ em và 67 hòm trên 200 bộ quần áo gửi tặng người nghèo, trên 300 đầu sách gửi tặng Trường THPT của huyện. Để có được số quà tuy ít ỏi này, có đồng chí xin ủng hộ tiền lương hưu của mình mua đủ 50 chăn bông để gửi tặng 50 hội viên cựu chiến binh nghèo Ba Chẽ. Tháng “Vì người nghèo” năm nay của phường Bạch Đằng, theo chủ trương của Đảng ủy phường là Tháng “Vì người nghèo và hội viên Cựu chiến binh nghèo huyện Ba Chẽ”, giao cho Hội CCB và MTTQ phường chủ trì. Chi hội CCB khu phố 5 có 41 hội viên, ủng hộ trên 3 triệu đồng; nhân dân khu phố 5 mỗi gia đình ủng hộ 2.000 đồng... Cả phường đã huy động được gần 40 triệu đồng mua quà tặng các hộ nghèo huyện Ba Chẽ.
Tháng “Vì người nghèo” về với Ba Chẽ, thật sự làm chúng tôi xúc động. Chúng tôi luôn biết ơn những tấm lòng thương yêu đùm bọc của nhân dân Ba Chẽ dành cho trong những tháng năm gian khó, đã cất giấu, nuôi dưỡng các cán bộ, chiến sĩ... Chia tay bà con ở đây, chúng tôi tự hứa sẽ phải có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa, vì sự phát triển ở vùng đất một thời gắn bó...