Căn cứ I là địa điểm mà Ban chỉ huy Khu Tuần phòng I HQND Việt Nam đóng đại bản doanh, nằm ở cửa sông Cửa Lục (Hạ Long). Nơi đây đã chứng kiến giờ phút anh hùng của HQND Việt Nam làm nên chiến thắng trận đầu 5-8-1964 chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.
CCB Hải quân TP Hạ Long bên cây dừa chứng tích 5-8-1964.
Đã nhiều năm qua, cứ vào ngày 5-8 hàng năm, những CCB hải quân đã từng có mặt tại Căn cứ I lại cùng đồng đội trong Ban Liên lạc CCB Hải quân Hạ Long về đây thả hoa tưởng niệm các đồng đội đã ngã xuống.
Căn cứ I Hải quân ở Bãi Cháy từ năm 1969 trở thành nơi tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu, một trong ba công trình viện trợ của Liên Xô trước đây cho đất nước ta trong những ngày đầu miền Bắc bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nơi Công trình đường ống dẫn đầu B12 xưa, nay là Công ty Xăng dầu B12. Còn cầu tàu của Căn cứ I ngày ấy, nay là Cảng Xăng dầu B12, hiện là một cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 4 vạn tấn cập cảng. Bây giờ cầu tàu Căn cứ I xưa chỉ còn lại dấu tích của những cọc gỗ lim đóng xuống bờ sông Cửa Lục khi xây dựng Căn cứ I Hải quân ở Bãi Cháy, cách cảng dầu hiện tại khoảng vài chục mét. Ông Nguyễn Đăng Oánh, Giám đốc Công ty Xăng dầu B12 dẫn đoàn CCB Hải quân Hạ Long đi thăm cơ ngơi của Công ty. Ngôi nhà 2 tầng của Ban chỉ huy Căn cứ I xưa được giữ nguyên, chỉ thay đổi khung cửa sổ hành lang từ hình chữ nhật sang hình vòm cuốn. Nơi đây đã chứng kiến giờ phút đoàn CBCS Hải quân nhận lệnh xuống tàu vào trận đánh. Đặc biệt có một cây dừa, trên thân còn hằn sâu những mảnh đạn mà không quân Mỹ đã dội xuống Căn cứ I. Ông Nguyễn Đăng Oánh cho biết: Vốn cây dừa nằm ở vị trí xây dựng những bồn nhiên liệu khổng lồ trên bờ cảng, để bảo tồn chứng tích này, Công ty đã cho bứng cây dừa đem về trồng tại khuôn viên trước ngôi nhà chỉ huy cũ. Sau này khi khuôn viên của Văn phòng Công ty xây dựng xong, cây dừa sẽ được di dời về đây và gắn biển chứng tích chiến tranh. Đoàn CCB Hải quân Hạ Long đã đến chụp ảnh bên cây dừa. Còn có một giếng nước ngọt, xưa ở chân đồi cạnh một cái miếu nhỏ, ngư dân sông Cửa Lục thường lấy nước dự trữ cho những chuyến đi dài ngày trên biển. Cái giếng này Căn cứ I đã mở rộng, khơi sâu, vì là nguồn nước ngọt duy nhất cung cấp cho mấy trăm con người sinh sống ở Căn cứ I. Đơn vị phòng không pháo 37 ly trên dãy đồi liền kề cũng lấy nước giếng nơi đây dùng trong sinh hoạt. Bây giờ Công ty Xăng dầu B12 lại cho mở rộng giếng lấy nước dùng trong sản xuất và PCCC. Phải là “thân tình” lắm các CCB Hải quân Hạ Long mới được vào thăm lại giếng xưa, bởi nơi đây đã là vùng bảo vệ tuyệt đối. Ngay cửa ra vào Căn cứ I xưa, nay sừng sững một chân cầu Bãi Cháy: Cây cầu dây văng một mặt phẳng hiện đại nhất Đông Nam á, niềm tự hào cho bước phát triển của vùng đất đã làm nên chiến thắng trận đầu vẻ vang...
Lẵng hoa của CCB Hải quân Hạ Long được con tàu lai dắt của Công ty Xăng dầu B12 đưa ra vùng Vịnh, nơi mà các anh đã chiến đấu với không quân Mỹ trong ngày 5-8-1964. Lẵng hoa thăm thẳm trên sóng nước Hạ Long, mọi người cùng chắp tay, cúi đầu ngậm ngùi: Đồng đội ơi! Hãy yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng! Chúng tôi không bao giờ quên đồng đội! Chúng tôi gặp lại những CCB một thời ở tàu tuần la, tàu săn ngầm, tàu phóng lôi..., như chiến sĩ báo vụ Hoàng Lâm Chính, nguyên Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông; chiến sĩ ra-đa Đỗ Xuân Cát, sau là chiến sĩ đặc công nước Rừng Sát anh hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh; pháo thủ Hoàng Nhất Minh, hiện là giám đốc doanh nghiệp tư nhân kinh doanh du lịch ở Bãi Cháy; chiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ và nhiều đồng chí khác tóc đã điểm bạc. Mọi người cùng về thăm lại Căn cứ I xưa, dẫu dấu tích còn lại không nhiều, nhưng những kỷ niệm một thời hào hùng thì vẫn còn nguyên trong trái tim họ!