Cuối cùng thì giấc mơ đoạt chức vô địch 2 năm liên tiếp (2007-2008) ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia của đội bóng Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) đã không trở thành hiện thực khi kém điểm số các cô gái Thủ đô và đành chấp nhận trở thành cựu vô địch của giải đấu.
Suốt thời gian diễn ra giải, đội bóng Vùng mỏ đã để lại ấn tượng thi đấu rất tốt; tiếc thay ở trận đấu định đoạt ngôi vô địch thì bất ngờ TKSVN lại luôn bị đội Hà Tây dẫn bàn trước và nhờ vào sự may mắn TKSVN mới có được trận hoà 2-2. Và với trận hoà này, đội bóng Vùng mỏ chấp nhận trao cúp vô địch cho Hà Nội khi họ bất ngờ thắng Hà Nam với tỷ số 1-0 vào những phút cuối của trận đấu...
Người hâm mộ bóng đá cho rằng các “ngón tủ” mà HLV Lâm Ngọc Lập của đội TKSVN đưa ra trong trận đấu này đã bị các nữ cầu thủ đội Hà Tây “bắt bài”; đơn giản là bởi ông nguyên là HLV của họ. Điều đó tất nhiên chỉ là sự phỏng đoán. Khi vị HLV này đưa TKSVN lên ngôi vô địch lần đầu tiên tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2007, mọi người đều đánh giá cao vai trò của HLV Lâm Ngọc Lập và mùa giải 2008 chính là dịp để TKSVN khẳng định “thương hiệu” của mình. Nhưng trong một ngày không may mắn, đội bóng Vùng mỏ để tuột mất chiếc cúp khi họ đã tiến đến rất gần...
Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng để quyết định ngôi vô địch, TKSVN xếp vị trí đầu bảng với 18 điểm (5 trận thắng, 3 trận hoà và 1 trận thua). Một kết quả đủ để những người yêu mến các cầu thủ nữ tin tưởng vào việc họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Vì xét ở góc độ chuyên môn, TKSVN hơn hẳn các cô gái Hà Tây. Nhưng bóng đá luôn mang đến điều bất ngờ cho mọi người. Cả 3 đội sát điểm nhau là Hà Nội 17 điểm, TKSVN 18 điểm, Hà Tây 18 điểm nên cơ hội đoạt chức vô địch được chia đều cho cả ba. Do tính chất quan trọng như vậy nên BTC quyết định tiến hành tổ chức các cặp đấu cùng một giờ. Hà Nội gặp Hà Nam, TKSVN gặp Hà Tây. Đội bóng Vùng mỏ chỉ hơn các cô gái quê lụa đúng một điểm nên trận đấu diễn ra khá căng thẳng với thế trận rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Sau 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra theo tình huống giằng co nên không có bàn thắng nào được ghi. Đến hiệp 2, cầu thủ Hoàng Thị Đăng của Hà Tây đã bất ngờ mở tỷ số của trận đấu bằng pha dứt điểm hiểm hóc. Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng các học trò của HLV Lâm Ngọc Lập không tỏ ra lúng túng và tổ chức tấn công chặt chẽ, sắc nét. Chơi áp đảo và được đánh giá là hay hơn nhưng bàn thắng gỡ hoà của TKSVN do cầu thủ Lưu Thị Mai ghi lại do lỗi của thủ thành Hà Tây đẩy bóng vào lưới. Bàn thắng gỡ hoà của Lưu Thị Mai đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Cả hai đội lại quyết tâm đẩy cao đội hình để có bàn thắng. Đến phút thứ 84, Hà Tây có bàn thắng thứ 2 do công của cầu thủ Nguyễn Thị Thành thực hiện bằng pha sút xa cực kỳ đẹp mắt. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về các cô gái Hà Tây thì đến những phút cuối cùng, từ một pha tranh bóng lộn xộn trước khung thành, cầu thủ Nguyễn Thị Hải đã nhanh chân xỉa bóng trong khu vực 16m50 vào lưới đối phương, cân bằng tỷ số 2-2 cho TKSVN và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với kết quả đó, TKSVN vẫn có cơ hội nâng cao chiếc cúp nếu như các cô gái Hà Nội không thể vượt qua được đội bóng Hà Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ri Hwi Chol của Hà Nội đã đưa đội TKSVN trở thành nhà cựu vô địch khi có chiến thắng sát nút đội Hà Nam với tỷ số 1-0, bàn thắng được thực hiện do công của cầu thủ Kim Tiến dứt điểm ở phút thứ 49. Đội Hà Nội đoạt chức vô địch với 20 điểm, TKSVN xếp thứ 2 với 19 điểm và Hà Tây 18 điểm.