Trong ngày khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2009 (24/3), đội chủ nhà Thái Nguyên đã kiên cường thủ hòa 0-0 trước đối thủ TP.HCM được đánh giá cao hơn.
Cũng ở giải đấu này năm ngoái, Thái Nguyên đã bất ngờ quật ngã TP.HCM 1-0 bằng lối đá tử thủ và chớp thời cơ phản công. Năm nay, mặc dù có thêm lợi thế sân nhà nhưng BHL Thái Nguyên vẫn chỉ khiêm tốn đề ra mục tiêu là một trận hòa.
Số cơ hội mà các học trò của HLV Ngô Lê Bằng tạo ra trước cầu môn Thái Nguyên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng chú ý nhất là quả lao người đánh đầu của Thu Trang (27) ở phút 35, bóng dội cột dọc bật ra.
Bên phía TPHCM chủ yếu tấn công ở hành lang phải, nơi Kim Hồng chơi đầy kinh nghiệm. Rất tiếc là tất cả những quả tạt vào trong của Kim Hồng không được các đồng đội dứt điểm chuẩn xác.
Kim Chi dù rất cố gắng nhưng cũng chưa thể đạt phong độ cao nhất của mình. Cựu tiền vệ ĐTQG này tỏ ra chậm chạp và xử lý các tình huống bóng không còn độ sắc sảo.
Chính vì lý do đó mà trong hiệp 2, dù đã tung thêm 2 cựu tuyển thủ Hồng Nga, Lê Thị Vui vào sân, TPHCM vẫn không thể tiếp cận được cầu môn của Thái Nguyên. Đội chủ nhà, ngược lại, đã có những phút làm chao đảo khung thành của đối thủ.
Phút 67, thủ môn Kiều Trinh phải bay người hết cỡ mới cản phá được quả đá phạt hàng rào hiểm hóc từ chân của Bùi Thu Trang (11). Sau đó, đến lượt Hoàng Thị Thơm đối mặt với Kiều Trinh nhưng lại vội vã dứt điểm quá nhẹ như một quả chuyền về.
Kết thúc trận khai mạc với tỷ số 0-0, các cầu thủ Thái Nguyên vui như vừa thắng trận. Trong khi đó, phía TP.HCM rõ ràng không thể hài lòng.
HLV Ngô Lê Bằng phân tích: "Trận mở đầu bao giờ cũng rất khó khăn. Chúng tôi rất tiếc vì không thể thắng, nhưng sự cố gắng của Thái Nguyên cũng rất xứng đáng được đáp trả bằng một trận hòa. Giá như trong hiệp 1,TPHCM ghi được 1 bàn thắng thì mọi sự có thể đã khác đi nhiều".
Ở một cặp đấu khác, với lực lượng vượt trội, Than KSVN đã dễ dàng đánh bại Hà Nam bằng 2 bàn thắng từ chấm 11m của trung vệ Bùi Thị Tuyết.
Đây là lần đầu tiên HLV lão làng Lâm Ngọc Lập đối mặt với đội bóng cũ Than KSVN. Mặc dù vậy, những hiểu biết của ông cũng không thể giúp nữ Hà Nam tạo được thế trận cân bằng.
Bên phía Hà Nam, đội bóng vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng lực lượng đã diễn ra từ 2 năm nay. Chỉ có một mình cánh én Văn Thị Thanh không thể xốc dậy được cả một tập thể non kinh nghiệm, yếu cả thể lực lẫn chiến thuật.
Hà Nam tỏ ra quá lép vế trước Than KSVN, một trong những CLB được đầu tư mạnh nhất trong làng bóng đá nữ. Dưới sự dẫn dắt của lão tướng Mai Lan, Than KSVN ép sân hoàn toàn với những gương mặt chơi khá nổi bật như tiền đạo Bùi Thị Phượng, Lê Thị Hiền hay trung vệ Bùi Thị Tuyết, Nhiêu Thùy Linh...
Ngay từ phút thứ 9, trung vệ Bùi Thị Như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Bùi Thị Tuyết không gặp chút khó khăn nào để mở tỷ số cho Than KSVN.
Trong những phút còn lại của hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Hà Nam. Thủ môn Hải Sâm đã có một ngày làm việc vất vả nhưng vẫn không thể hạn chế thêm bàn thua.
Phút 62, tuyển thủ quốc gia Lê Thị Thương đi bóng vào vòng cấm, vượt qua cả sự truy cản của Hải Sâm. Sau pha ngoặt bóng ra, Thương bị trung vệ Hồng Nhung đốn ngã và trọng tài Mai Hoàng Trang không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m lần thứ hai. Lại là Bùi Thị Tuyết ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng vùng Than.
Với kết quả này, Than KSVN tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng trong khi hai đội được đánh giá cao khác là Hà Nội và Hòa Hợp Hà Nội sẽ trực tiếp đối đầu nhau trong trận đấu chiều 26/3.