Lượt đi của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc. Chú ngựa ô Than Quảng Ninh (TQN) đã làm nên bất ngờ lớn với 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà và xếp vị trí đầu bảng với 24 điểm.
Một pha bóng trong trận TQN và Đồng Nai
Khi TQN về thi đấu 4 trận trên sân nhà gặp các đội bóng “sừng sỏ” có bề dày truyền thống trong làng bóng đá là Tây Ninh, Đá Mỹ nghệ Sài Gòn, Giày Thành Công - Tiền Giang và Đồng Nai, người hâm mộ thể thao Vùng mỏ đều cho rằng TQN sẽ rất khó khăn để dành được điểm trên sân nhà. Nhưng TQN đã làm được việc hơn thế, đó là thắng cả 4 trận và xuất sắc vượt qua cả đội bóng quân đội giàu thành tích Thể Công để xếp vị trí đầu bảng với 24 điểm.
4 trận đấu liên tiếp trên sân nhà được giới chuyên môn coi là một thuận lợi lớn đối với các thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vì được sự ủng hộ của khán giả nhà. Chính sức “nóng” trên khán đài đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng cho TQN.
2 khán đài A, B của Sân vận động Công ty Tuyển than Cửa Ông có sức chứa trên 3 ngàn người luôn chật kín khán giả, cùng với hàng chục băng zôn lớn, nhỏ đã tạo áp lực không nhỏ đối với cầu thủ đội khách. Kết quả là với 4 trận đấu trên sân nhà toàn thắng, TQN trở thành một hiện tượng của giải hạng nhất quốc gia năm nay. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, TQN nổi lên như một “đại gia” thực thụ trong làng bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, đó là một kết quả hợp lôgíc, vì theo HLV Đinh Cao Nghĩa, TQN là một tân binh của giải nên mỗi trận đấu đều phải cố gắng gồng mình để đá và để có điểm. Cũng không thể phủ nhận vai trò của một số cầu thủ có chất lượng mà BHL đã tìm được, đặc biệt là 2 “cầu thủ” ngoại có chất lượng chuyên môn được đánh giá rất tốt là Samson (19) và Batista (7). Trận đấu trước đội khách Đồng Nai đang tạm xếp vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp chiều ngày 12-5 vừa qua là một trận đấu “nghẹt thở” nhất của TQN khi trở về thi đấu trên sân nhà. Là hai đội bóng “đồng cân, đồng lạng” và có lúc Đồng Nai còn vượt lên xếp trước TQN, nên mặc dù là khách nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã chủ động “chuyển khách thành chủ” khi tổ chức tấn công nhanh và mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Quang Vinh. Trận đấu “nóng” ngay từ những phút đầu tiên với liên tiếp các pha bóng tiếp cận cầu môn của cả hai đội. Để ngăn cản sự nguy hiểm của cầu thủ Samson (19) TQN, HLV Phạm Minh Đức của Đồng Nai đã cắt cử cầu thủ Thierry (26) kèm chặt. Tuy nhiên, Samson vẫn có những pha đi bóng tốc độ cộng với sự khôn khéo và hỗ trợ của đồng đội, trong một pha bóng tấn công cận thành, cầu thủ này đã ghi bàn thắng, đưa TQN vượt lên dẫn trước ở phút thứ 70. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn sau bàn mở tỷ số với các pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ Đồng Nai.
Trọng tài Võ Quang Vinh đã phải rút 7 thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ cả hai đội (5 của Đồng Nai). Trong trận đấu này cũng phải kể đến sự lúng túng của trọng tài chính Võ Quang Vinh. Ở phút thứ 85, trong một pha bóng tấn công, các cầu thủ của TQN đã việt vị, trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu, nhưng trọng tài chính không thổi còi nên các cầu thủ của TQN vẫn ghi bàn. Các cầu thủ Đồng Nai lao vào trọng tài phản đối và cầu thủ Thierry (24) đã bất ngờ đẩy ngã trọng tài Võ Quang Vinh. Sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của TQN và phạt thẻ vàng các cầu thủ Đồng Nai. Trên thực tế, với pha cư xử thô bạo của các cầu thủ Đồng Nai, trọng tài Võ Quang Vinh có thể rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ số 24. Trận đấu kết thúc, TQN đã thắng đội khách Đồng Nai với tỷ số 1-0.
Lên hạng hay không lên hạng, đó là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ đang đặt ra nhiều nhất cho BHL đội bóng đá TQN vào lúc này. TQN đang thắng như chẻ tre, mặc dù ngay từ đầu mùa giải chỉ được đánh giá là đội bóng “học việc” tại giải hạng nhất. Các cầu thủ được coi là “hàng thải” của những đội bóng lớn trong nước khi về đầu quân cho TQN như: Mai Ngọc Quang, Nguyễn Tuấn Anh v.v... đã chơi khởi sắc hoàn toàn và đóng góp rất lớn vào kết quả của đội bóng hiện nay. Một trong những cái nhìn có tầm của BHL đó là đưa về được 2 chân sút ngoại chất lượng tốt và chắc chắn sẽ trở thành điểm ngắm của các “đại gia” trong mùa bóng tới. Anh Nguyễn Minh Thư, một khán giả cho biết “Chúng ta đang có một đội bóng chơi kỷ luật và lòng quyết tâm thi đấu cao, tại sao không đặt mục tiêu lên chơi ở giải chuyên nghiệp chứ, người hâm mộ như chúng tôi cần điều đó, khán giả hâm mộ bóng đá Quảng Ninh cần thấy những cầu thủ của mình thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp”.
Khát khao lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng tới, cái đó chắc chắn đã nằm trong ý nghĩ của BHL đội bóng đá TQN. Nhưng để trả lời câu hỏi này, ngay bây giờ vẫn còn quá nhạy cảm đối với BHL. Nó cần có sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo và chỉ đạo. Người viết bài này cũng mong đội bóng lên hạng vì đó là niềm tự hào của người dân đất Mỏ. Bình minh đang lên đối với bóng đá Quảng Ninh, chúng ta vui mừng chờ đón thành công lên hạng.