Trận đấu đầu tiên trên sân nhà Cửa Ông của Than Quảng Ninh (ngày 25-1) được các cổ động viên nhà mong đợi. Bởi lẽ, với vị trí á quân mùa giải trước và khởi đầu mùa giải mới khá thuận lợi khi hòa TP Hồ Chí Minh 1-1 trên sân khách, Than Quảng Ninh đang là tâm điểm chú ý. Thế nhưng, kết thúc vòng 2, chủ nhà Than Quảng Ninh chỉ có được một điểm (hòa 1-1) trước Kienlongbank KG, đã khiến khán giả vùng Mỏ không khỏi trăn trở.
Hội cổ động viên Than Quảng Ninh chuẩn bị dụng cụ đến sân Cửa Ông để cổ vũ cho đội nhà.
Trước trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa (người đội mũ) dặn dò rất kỹ các học trò về lối chơi và chiến thuật tấn công.
Phút chào cờ thiêng liêng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt, khi chủ nhà Than Quảng Ninh (áo xanh) chủ động
tấn công.
Các cầu thủ đội khách Kienlongbank KG liên tục chơi áp sát.
Và những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc của Than Quảng Ninh.
Các cầu thủ 2 bên đôi lúc chơi quá quyết liệt.
Đến phút thứ 65 của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ Kienlongbank KG, tiền vệ Bùi Văn Hiếu của Than Quảng Ninh thực hiện pha đá phạt,...
...bóng bật hàng rào đội khách đổi hướng bay vào lưới, đưa Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước 1-0.
Niềm vui của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh sau hơn 65 phút cổ vũ không ngơi nghỉ.
Than Quảng Ninh cố lên! Than Quảng Ninh chiến thắng!
Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay đội chủ nhà, thì đến phút 89 của trận đấu, các cầu thủ Than Quảng Ninh để đội khách Kienlongbank KG gỡ hòa bằng pha đệm bóng cận thành. Trong ảnh: Niềm vui của các cầu thủ, ban huấn luyện Kienlongbank KG sau khi đội bóng gỡ hòa 1-1...
...trong nỗi buồn khôn tả của các cổ động viên Than Quảng Ninh.