Người hâm mộ và giới chuyên môn đều cho rằng giai đoạn ''sóng gió'' đối với TQN đã qua đi và lúc này là thời điểm đội bóng Vùng mỏ có thể nhàn nhã kiếm điểm một cách dễ dàng hơn...
TQN đã thi đấu không mấy ấn tượng ở những trận đấu gần đây.
Trận đấu nào cũng thế, cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách ghi bàn của TQN đều là Eduardo (27). Đến thời điểm hiện tại, cầu thủ mang số 27 này của TQN đã đóng góp cho đội bóng Vùng mỏ 15 bàn thắng và trở thành một vị trí không thể thiếu được trong đội hình xuất phát chính thức của HLV Đinh Cao Nghĩa. Trận gặp Quảng Ngãi không nằm ngoài điều đó, ngay ở phút thứ 9 của trận đấu, Eduardo đã làm xiếc với trái bóng khi lần lượt đảo người đi qua hàng thủ của chủ nhà và lạnh lùng tung cú sút căng như kẻ chỉ đưa TQN vượt lên dẫn trước. Quảng Ngãi không đủ bản lĩnh để làm chủ thế trận nên cả 3 tuyến vỡ tan ngay lập tức. Điều đó lý giải vì sao đến thời điểm này họ đứng áp chót bảng xếp hạng và suất xuống hạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Quảng Ngãi không thể triển khai được các đường tấn công rõ nét, các cầu thủ chân như đeo chì và cảm giác mệt mỏi thể hiện rõ nét, mặc dù hiệp 1 mới chỉ diễn ra được một nửa. Được đối phương ''thả cửa'' cho tấn công, TQN triển khai thế trận khá nhịp nhàng và tỏ rõ tham vọng có một trận thắng đậm để giải toả tâm lý vì ở mấy trận gần đây đội bóng Vùng mỏ không được ăn mừng lần nào. Tuy nhiên, tấn công liên tục và gây sức ép lên phần sân Quảng Ngãi trong suốt thời gian của hiệp 1 nhưng TQN cũng không làm sao ghi thêm được bàn thắng đành chấp nhận rời sân khi tạm dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi một đội mải mê tấn công còn một đội chơi rời rạc thể hiện sự buông xuôi. Quảng Ngãi cũng liên tiếp thay đổi một số vị trí thi đấu trên sân để tăng cường sức tấn công, tuy nhiên những chân sút được đưa vào đều không phát huy hiệu quả do được lắp ghép quá dở. Quảng Ngãi không thể tìm lại được chính mình khi ở mùa giải 2008, họ đã gây rất nhiều khó khăn cho TQN ngay cả khi đến làm khách trên Sân vận động TX Cẩm Phả.
HLV Đinh Cao Nghĩa cũng thay đổi một số vị trí trên sân nhưng vẫn giữ lại hai chân sút ngoại trên hàng tiền đạo là Eduardo và Lopes. Cầu thủ Lopes đang thi đấu khá tốt và dần thích nghi với nhịp độ trận đấu. Ở mấy trận gần đây, cầu thủ này liên tiếp ghi bàn thắng mặc dù phong cách đá vẫn còn rất rườm rà. Thời tiết nắng nóng khiến cho cầu thủ của cả hai đội thi đấu khá uể oải làm cho trận đấu như bị vỡ vụn ra. Thế nhưng, đến phút 56 của trận đấu Eduardo đã kịp có thêm một bàn thắng nữa cho TQN bằng một pha đá phạt ngoài vòng cấm khá đẹp. Và sau đó, phút thứ 61, Lopes lại đưa đội bóng Vùng mỏ lên dẫn trước Quảng Ngãi với tỷ số 3-0. Quảng Ngãi chỉ có bàn danh dự rút ngắn tỷ số ở phút thứ 75 của trận đấu do cầu thủ Carlot ghi. Sau trận thắng này, TQN tạm xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng...