Than Quảng Ninh chưa thể thắng trên sân nhà

Sân vận động TX Cẩm Phả đã đông hơn những trận đấu trước bởi người dân háo hức đi xem trận tranh tài giữa Than Quảng Ninh (TQN) và một đội bóng có đẳng cấp: Hoà Phát Hà Nội (HPHN). Chính vì điều đó ngay từ lúc 2h30 khán đài A đã khá đông người và khán đài B cũng bắt đầu chật cứng. Thế nhưng diễn biến trên sân lại làm cho khán giả không mấy hài lòng vì nó quá đơn điệu và rời rạc.

Cả hai đội chủ nhà TQN và HPHN đều bước vào trận đấu khá thận trọng khi đã nắm rõ được sở trường, sở đoản của nhau, đặc biệt là đội khách cũng biết TQN chơi hưng phấn như thế nào qua trận thắng Hà Nội ACB ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Chính vì điều đó HLV Nguyễn Thành Vinh của HPHN không chủ quan khi đưa ra đội hình mạnh nhất để mang về một chiến thắng. Tuy nhiên, TQN thì không chấp nhận điều đó và họ mong muốn có một trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Tuy vậy, ý thức được sức mạnh của đội khách nên HLV Đinh Cao Nghĩa sử dụng chiến thuật phòng thủ phản công.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Phùng Quốc Quân, HPHN không hề tỏ ra ngại ngùng khi đá trên sân khách mà tổ chức tấn công ngay. Đội khách có giàn cầu thủ thi đấu khá đều đặc biệt là tuyến giữa cầm bóng tốt và liên tục có những đường chuyền chọc khe nguy hiểm cho tiền đạo phía trên. Tiền đạo Belidi (10) chơi xông xáo và liên tục có những pha thoát xuống tiếp cận khung thành của thủ môn Trần Đăng Bình (25) của TQN. Mặc dù  có thời gian cầm bóng nhiều và tấn công đều đặn nhưng trong trận đấu này có phần các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh lại chơi khá khó khăn, đặc biệt là hàng tiền đạo. Mặc dù có nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng không thể đưa ra những cú dứt điểm chính xác để hạ gục thủ môn TQN, đáng tiếc nhất là tình huống ở phút thứ 78 của trận đấu khi tiền đạo Belibi (10) đã vượt qua hai hậu vệ của TQN đối mặt với Trần Đăng Bình nhưng chân sút này lại không thắng được pha cản phá quyết liệt của thủ thành TQN.

HLV Đinh Cao Nghĩa biết sức mình nên nhập cuộc khá thận trọng khi cho các học trò chơi phòng thủ phản công dựa vào các đường chuyền vượt tuyến lên cho cầu thủ Eduardo (27) bên trên dùng sức mạnh và sự khéo léo vượt qua hàng thủ của HPHN. Chính điều đó đã làm cho trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và vỡ vụn bởi các pha phạm lỗi của cả hai bên. Trận đấu này cũng cho thấy TQN có quá nhiều điểm yếu đặc biệt là người có vai trò tiếp bóng cho hàng công bên trên. Mặc dù Eduardo (27) chơi khá hay, xông xáo và khéo léo trong các pha không chiến hoặc tranh chấp tay đôi tạm làm cho khán giả Vùng mỏ quên đi cái tên Samson, nhưng anh lại quá cô đơn trên hàng công do chưa tìm được đối tác có thể phối hợp cùng anh mỗi khi sử dụng những pha bóng một chạm hoặc di chuyển không bóng. Cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) ở mấy trận đấu gần đây chưa để lại ấn tượng nhiều so với mùa bóng trước, đặc biệt là lối đá nhiều khi quá rườm rà làm chậm nhịp độ tấn công của đội. Trận đấu này cũng phải kể đến phong độ chơi quá xuất sắc của thủ môn Trần Đăng Bình (25), trong một ngày đẹp trời thủ môn này đã thi đấu xuất thần, cản phá thành công liên tiếp 3 cú sút cận thành của tiền đạo HPHN. Cả hai đội không thể tìm được đường đến khung thành của nhau nên liên tục sử dụng các pha dứt điểm từ xa, nhưng chính điều đó càng làm cho trận đấu trở nên oải hơn. Một trong những nguyên nhân làm cho trận đấu thêm “ảm đạm” đó chính là những tiếng còi lệch lạc không chính xác của trọng tài chính Phùng Quốc Quân. Nhiều lúc trọng tài biên giơ cờ báo việt vị quá lâu rồi nhưng chẳng thấy trọng tài Quân thổi còi, đến khi bóng được đưa lên giữa sân thì mới thổi còi phạt việt vị. Hòa trên sân nhà, TQN đành phải chia điểm với đội khách HPHN. Như vậy sau 3 vòng đấu, khán giả Vùng mỏ chưa được ăn mừng ngay trên sân nhà của mình.

Phỏng vấn sau trận đấu

HLV Đinh Cao Nghĩa:

Chúng tôi chưa có được trận thắng trên sân nhà điều đó cũng hơi buồn nhưng đây mới là vòng đấu thứ 3. Hoà Phát Hà Nội là một đội bóng mạnh và được dẫn dắt bởi HLV đầy kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh nên một kết quả hoà cũng đã là thành công với chúng tôi rồi. Giai đoạn đầu chúng tôi toàn gặp các đội bóng mạnh nên cũng khó có thể nói là thi đấu được như theo ý mình, nhưng trong bóng đá sự bất ngờ chính là sự hấp dẫn của nó mà trận thắng đội Hà Nội ACB ngay trên sân Hàng Đẫy là một ví dụ điển hình. Một điều may mắn cho đội bóng đó chính là tìm được chân sút Eduardo trên hàng công, đây là cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn, khả năng dứt điểm, hy vọng cầu thủ này sẽ đóng góp nhiều vào kết quả của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Cầu thủ Eduardo:

Tôi nhập cuộc với đội bóng TQN hơi muộn do bị trục trặc ở hợp đồng lao động, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng gì đến phong độ thi đấu của tôi vì tôi là một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp. Tôi đã đóng góp được thành tích cho đội TQN đó là hai bàn thắng vào lưới của đội Hà Nội ACB, đấy là điểm khởi đầu khá tuyệt vời. Trong trận đấu với Hoà Phát Hà Nội tôi bị hai cầu thủ kèm quá chặt không thể di chuyển rộng được. Trong khi đó cường độ tiếp bóng cho tôi hơi ít vì các cầu thủ đội khách đá quá rát nhưng một kết quả hoà cũng đã là thành công cho chúng tôi vì được biết đây là một đội bóng mạnh, những trận đấu tới chắc chắn TQN sẽ thi đấu khởi sắc hơn.

Bác Nguyễn Mạnh Thành, phường Cẩm Trung, TX Cẩm Phả:

TQN đá không có nhiều khởi sắc lắm so với mùa bóng trước, nguyên nhân chính đó là “quá nghèo” không có tiền để thuê các cầu thủ có chuyên môn tốt. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì bây giờ không còn chế độ bao cấp nữa mà các đội bóng đều phải tự túc về kinh phí. Một trong những cái không may ở mùa bóng năm nay đối với TQN đó chính là việc toàn gặp các đội bóng mạnh ngay ở trong loạt trận đấu đầu tiên, nhưng cũng đã để lại dấu ấn của mình qua trận thắng Hà Nội ACB và Hoà Phát Hà Nội. Đây đều là hai đội bóng mạnh có thời gian dài thi đấu ở giải chuyên nghiệp. Cầu thủ Eduardo đã thi đấu khá tốt, nó giúp người hâm mộ chúng tôi cảm thấy tin tưởng về hàng công của TQN hơn khi cầu thủ Samson không thi đấu nữa. Chúng tôi vẫn hy vọng TQN sẽ làm nên bất ngờ ở mùa bóng năm nay.

Cùng chuyên mục