Những người đã trót không xếp đội bóng Than Quảng Ninh (TQN) vào danh sách các ứng viên vô địch hẳn đã phải nghĩ lại nếu nhìn vào những gì thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thể hiện trong thời gian vừa qua.
Câu hỏi xuất hiện ngày một thường xuyên ở giải hạng nhất hiện nay là thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có phất không khi cờ đã đến tay.
Với kết quả thi đấu khá ấn tượng, cơ hội cạnh tranh vị trí lên chơi ở V-League của TQN (áo xanh) đang rộng mở.
Có nhiều lý do để TQN không được đánh giá cao trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đó là lực lượng trẻ và không có các ngôi sao thực sự để dẫn dắt lối chơi một cách chắc chắn. Tiền vệ Bùi Văn Hiếu trong thời gian gần đây đã trưởng thành rất nhiều và là trụ cột của TQN. Thế nhưng phong độ khá thất thường và nếu đem so sánh với những tiền vệ của đối phương, nhiều khi Hiếu vẫn hụt hơi. Tiền vệ trẻ Nguyễn Hải Huy luôn chơi khá năng nổ và khẳng định mình bằng nhiều tình huống dứt điểm khá sắc nét, tuy nhiên thể hình lại khá “mỏng cơm”, chính vì vậy khi gặp những hậu vệ to cao Huy thường xuyên thất thế.
Một lý do khác là bước vào mùa giải mới, lực lượng của TQN không có nhiều thay đổi. Về nội binh, đội bóng Vùng mỏ không chiêu nạp thêm được gương mặt nào thật sự nổi bật. Ngoại binh vẫn là 2 tiền đạo Belibi và Eduardo, tuy nhiên 2 mũi nhọn này chưa thể hiện được nhiều trên hàng công. Cần nhớ rằng cũng trong mùa giải 2010, ngoại binh chính là điểm yếu nhất của TQN. Đây cũng là nguyên nhân HLV Đinh Cao Nghĩa không dám “to tiếng” ở mùa giải mới, bởi vấn đề kinh phí không cho phép vị thuyền trưởng này có sự đầu tư mạnh tay cho hàng công.
Thắng 5 trận, hoà 6 trận, thua 3 trận, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, TQN cho thấy luôn sẵn sàng cạnh tranh với những đội bóng có điều kiện kinh tế mạnh hơn hẳn. So với 13 đội bóng còn lại, TQN cũng là một trong 4 đội bị thủng lưới ít nhất 14 bàn. Với những con số thống kê đó, TQN đang cho thấy họ có thể tự quyết định số phận của mình. Một trong những điểm mạnh của đội bóng Vùng mỏ ở mấy mùa giải gần đây đó là tinh thần đoàn kết. Ông Nghĩa chưa phải là một vị tướng tài nhưng từ lâu người ta biết vị HLV này có cái “uy” riêng của mình đó là sống cực kỳ tình cảm và chưa bao giờ nói nặng lời với cầu thủ cho dù cầu thủ ấy nhiều lúc cũng “làm mình, làm mẩy”. Chính vì cách cư xử như vậy nên nhiều lúc ông Nghĩa đã nhận được nhiều lời nhận xét là quá yếu đuối. Thế nhưng trong bóng đá mọi lời nhận xét đều trở nên không có ý nghĩa khi kết quả của trận đấu mới là quan trọng. Ông Nghĩa không có trong tay các cầu thủ thuộc hàng sao như những “đại gia” khác, đặc biệt là động lực phải lên hạng thế nhưng vị thuyền trưởng này biết cách thổi lửa vào các cầu thủ của mình đúng lúc và đúng cách. Một trong những điều đang làm nên “thương hiệu” TQN ở mấy mùa giải gần đây là sự đoàn kết trong đội bóng, đây là nguyên nhân giúp cho đội bóng Vùng mỏ cho dù không được đánh giá cao nhưng đang xếp ở vị trí cao trên bảng xếp hạng.
TQN có phất không, khi cờ đã đến tay? Câu hỏi này xin dành cho những nhà lãnh đạo đội bóng.