Than Quảng Ninh còn nhiều việc phải làm

Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2010 chỉ còn có 13 đội tranh tài (vì đội Thanh Hoá không tham gia). Chính vì điều đó, các đội bóng không đặt mục tiêu lên hạng mà chỉ trụ hạng có vẻ nhàn nhã hơn.

TQN là một trong những đội ấy! Bởi mục tiêu mà đội đưa ra là củng cố lực lượng, tiến tới thăng hạng V-League mùa bóng 2011.

Thế nhưng trận thua sát nút 2-3 trước Hà Nội ACB trong trận đấu của vòng 2 vừa qua đã cho thấy để thăng hạng theo đúng kế hoạch, TQN còn nhiều việc phải làm...

Vòng 2 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2010 diễn ra đúng vào ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo lên trời. Thời tiết mưa xuân đã làm cho khán giả đến với sân vận động Cửa Ông chỉ ít ỏi, vỏn vẹn khu khán đài A...

TQN có lợi thế trước đội khách Hà Nội ACB khi được nghỉ thời gian dài vì đội Thanh Hoá bỏ giải đấu. Bên cạnh đó, vì đây là trận đầu tiên ra mắt trên sân vận động Cửa Ông nên HLV Đinh Cao Nghĩa đã cho ra quân với đội hình mạnh nhất để mong có trận thắng mở đầu một mùa giải.

Trận đấu được ''hâm nóng'' khi ngay ở phút thứ 5, trong một tình huống phối hợp bên cánh phải, bóng được chuyền xuống cho tiền đạo Belidi (10). Cầu thủ này đã thực hiện các pha bóng khá lắt léo để xâm nhập vòng cấm của đội Hà Nội ACB rồi tung đường chuyền ''như dọn cỗ'' vào trong. Cầu thủ Amougou (21) của TQN băng vào đánh đầu cận thành đưa đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới từ khá sớm thế nhưng Hà Nội ACB lại không tỏ ra quá vội vàng tấn công mà tổ chức đá chắc chắn bên phần sân của mình; đồng thời củng cố lại hàng tiền vệ để tạo sức ép lên hàng tiền vệ của TQN. HLV Mauricio Luis Giganti của đội bóng Thủ đô liên tiếp ra hiệu cho các học trò hoán đổi vị trí cho nhau, đồng thời tổ chức tấn công bằng những đường bóng ngắn, khoét sâu vào khu trung lộ của TQN. Chính lối đá đó đã khiến cho TQN trở nên lúng túng trong việc khoá các mũi tấn công của Hà Nội ACB. Đã thế, hàng tiền đạo của đội khách lại chơi quá linh hoạt, đặc biệt là Phạm Thành Lương (11). Cầu thủ này đã di chuyển liên tục để hút hàng hậu vệ đội chủ nhà, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Đến phút thứ 42 của trận đấu, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của TQN, cầu thủ Nguyễn Xuân Thành (16) của Hà Nội ACB đã bất ngờ ghi bàn thắng đưa hai đội về vạch xuất phát. Bị gỡ hoà ở những phút sắp hết giờ đã khiến cho TQN như bị choáng trước đối phương. Và lúc này hàng thủ của đội bóng Vùng mỏ mới bắt đầu bộc lộ những điểm yếu hết sức ngớ ngẩn. Vừa nhận bàn thua ở phút 42 thì đến phút 44, trong một đường tấn công khu trung lộ của Hà Nội ACB, bóng được đưa xuống cho Thành Lương. Và từ đây, bóng chuyền sâu xuống phía dưới, tạo cơ hội cho cầu thủ Sesay (14) phá bẫy việt vị của TQN băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Nếu như ở bàn gỡ hoà và nâng tỷ số của Hà Nội ACB do tiền đạo thực hiện quá tinh tế và may mắn thì bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ đội khách lại do hàng thủ của TQN chơi cực kém. Phút đá bù giờ cuối hiệp 1, bóng được Thành Lương đi xuống bên biên trái, quan sát thấy hàng thủ của TQN chơi không tập trung đồng thời dâng lên quá cao, cầu thủ này tung đường chuyền bằng chân trái, bóng bay ngoài sự khống chế khiến cho các hậu vệ đội chủ nhà đứng sững lại, đúng lúc đó cầu thủ Nguyễn Xuân Thành (16) đánh đầu gọn gàng đưa Hà Nội ACB dẫn trước 3-1. Mặc dù sang hiệp 2, cầu thủ Mai Ngọc Quang (9) của TQN đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thế nhưng để có được kết quả cao như đã đề ra ở mùa giải năm nay, đội bóng Vùng mỏ cần phải củng cố lại lực lượng của mình ngay từ bây giờ. Ngày 27-2, sau thời gian dài nghỉ Tết, các cầu thủ TQN sẽ có trận đấu đầy khó khăn hơn khi đến làm khách trên sân của đội Trung tâm bóng đá Viettel.

Cùng chuyên mục