Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 đang đi dần đến hồi kết với rất nhiều bất ngờ.
Hà Nội ACB, đội bóng đang dẫn đầu, bị thua liên tiếp, trong khi đó Than Quảng Ninh (TQN) đang xếp thứ 8 trong bảng tạm xếp hạng lại như bừng tỉnh, thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 2 với 30 điểm...
TQN (áo xanh lam) đang có cơ hội rất thuận lợi cho việc lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2011.
Một trận hoà và một trận thắng ngay trên sân nhà Cửa Ông trước hai đội bóng mạnh là Viettel và Đồng Nai Ber đã giúp cho đội TQN có tâm lý thi đấu cực kỳ thoải mái. Điều đó đã được đội bóng Vùng mỏ thể hiện qua chiến thắng sát nút 1-0 ngay trên chảo lửa Quy Nhơn gặp đội chủ nhà SQC.Bình Định.
Sân Quy Nhơn được các đội bóng cùng giải đấu đánh giá có sức nóng khủng khiếp không chỉ về thời tiết mà còn bởi do người hâm mộ đất võ mang đến khán đài. Thế nhưng trong một buổi chiều đầy may mắn, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã quật ngã Bình Định để leo lên vị trí thứ 2 trong bảng tạm xếp hạng...
Ra quân ở trận đấu này, TQN có mặt đầy đủ những cầu thủ chủ chốt, điều đó làm cho đội bóng Vùng mỏ cảm thấy tự tin hơn. Tuyến giữa, bên cạnh tiền vệ Bùi Văn Hiếu, HLV Nghĩa đã bố trí thêm cầu thủ mới Rafaen, đồng thời đẩy cao Hải Huy chơi nhô lên trên. Chính sự thay đổi này đã giúp cho tuyến tiền đạo và tiền vệ của TQN có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời hỗ trợ tốt cho phòng thủ. Tuyến hậu vệ, phong độ ổn định của Huy Cường đang giúp hàng thủ của TQN càng vững chắc hơn và liên tục bẻ gẫy nhiều đường tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó SQC.Bình Định cũng không thiếu chân sút quan trọng nào, đặc biệt họ tỏ ra khá tự tin khi chơi thế trận đôi công với TQN. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, cả hai đội đều vào cuộc khá thận trọng để tìm sơ hở của đối phương. Vì thế, 20 phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Chỉ đến khi HLV Đinh Cao Nghĩa quyết định mạo hiểm, gia tăng tấn công ở hàng tiền đạo thì mọi chuyện mới thay đổi, cầu môn Bình Định liên tục bị chao đảo. Nhận thấy TQN đẩy cao đội hình, HLV SQC.Bình Định ra hiệu cho các học trò tổ chức phản công nhanh... Và nếu đội chủ nhà may mắn hơn, trong hai tình huống dứt điểm, họ đã có được bàn thắng.
Không thể áp sát được cầu môn đội chủ nhà, TQN chủ động chơi chậm lại và dàn biên. Bóng liên tiếp được Rafaen chuyền sang cánh phải, đồng thời Hải Huy và Bùi Hiếu hoán đổi vị trí liên tục khiến cho các cầu thủ phòng ngự Bình Định hoàn toàn bị động, không thể theo sát trong các tình huống đánh chặn. Bị phá vỡ đội hình, SQC.Bình Định nhanh chóng làm mất thế trận chắc chắn ban đầu và trở nên bị động hoàn toàn trước các đường tấn công của TQN. Trong khi đó đội bóng Vùng mỏ càng chơi càng sắc sảo và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, mặc dù tấn công và cầm bóng nhiều hơn nhưng suốt hiệp một, TQN cũng không thể ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu không có nhiều thay đổi và đến phút thứ 53, sau nỗ lực tấn công không biết mệt, TQN cũng đã có bàn thắng và người lập công lần này là tiền vệ Hải Huy. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. ''Ngựa ô TQN” đang băng về đích với thành tích rất đáng nể, từ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, đội bóng Vùng mỏ giờ đã đừng thứ 2 với 30 điểm. Nếu cứ thi đấu như hiện nay TQN đang mở ra cho mình đường lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2011 rất rộng lớn.