Than Quảng Ninh: “Đầu voi, đuôi chuột”!

Vậy là sau 7 tháng (khai mạc tháng 3-2007) tranh tài, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 cũng đã kết thúc vào chiều ngày 22-7. Đội Thể Công và VH. Hải Phòng chính thức trở lại với đấu trường V.Leagua sôi động và hấp dẫn. Đội Đá Mỹ nghệ Sài Gòn và Quảng Nam xuống chơi ở giải hạng nhì mùa bóng 2008. Đội Than Quảng Ninh (TQN) với kết quả 8 trận thắng, 10 trận hoà và 8 trận thua, được 34 điểm, thừa điểm trụ hạng, nhưng chỉ xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng. Vậy là mục tiêu xếp trong vòng 6 của đội bóng đã không thành hiện thực.

Các cầu thủ TQN đã không có thành tích thi đấu tốt tại giai đoạn ba của giải.

Các cầu thủ TQN đã không có thành tích thi đấu tốt tại giai đoạn ba của giải.

Khi giải hạng nhất mùa bóng năm 2007 được khởi tranh, TQN không được đánh giá cao về chuyên môn; cả người cầm quân lẫn người hâm mộ đều nghĩ đội bóng Vùng Mỏ sẽ chỉ là một đội học việc ở một sân chơi lớn và khắc nghiệt này. Nhưng trong bóng đá sự bất ngờ luôn đem đến cho người hâm mộ những cảm giác thăng hoa và TQN đã làm được điều đó.

Sự bất ngờ mà TQN đem lại cho người hâm mộ trái bóng tròn đó là những trận thắng như chẻ tre, để rồi từng bước leo lên vị trí cao trong bảng xếp hạng. Mỗi lần đội thi đấu trên sân nhà, Sân vận động Cửa Ông như một ngày hội và chính không khí bóng đá đó đã khiến cho các đội khách khi đến đây phải chùn chân. Trận thắng đội Thể Công 1-0 ở lượt đi ngay trên Sân vận động Cửa Ông đã trở thành bữa tiệc bóng đá cho người hâm mộ Vùng Mỏ và các cầu thủ TQN đã đưa khán giả mơ đến một thành tích cao hơn. Sự thành công đó cũng là thành quả của một quá trình chuẩn bị lực lượng cầu thủ khá chu đáo của BHL. Lần lượt các cầu thủ có chuyên môn và khả năng trận mạc được đưa về TQN và ở đây họ đều phát huy được sức mạnh của mình trong từng trận đấu. HLV Đinh Cao Nghĩa đã đúng khi dùng những ''cái chân đã mỏi” từ các đội bóng khác đưa về! Mai Ngọc Quang, Nguyễn Anh Tuấn hay Nguyễn Thanh Sang đều có được những bàn thắng tuyệt đẹp và đóng góp vào các trận thắng của đội bóng đất mỏ. Mặc dù mới hội nhập làng bóng đá hạng nhất nhưng trong việc dùng ''hàng ngoại'' TQN cũng đã chứng minh rằng bỏ đồng tiền ra là phải có hiệu quả khi đưa về 2 chân sút có chuyên môn khá tốt là Batista và Samson. Cả hai cầu thủ này đã đóng góp nhiều vào thành tích đội bóng. Kết thúc lượt đi, TQN đứng đầu bảng với 28 điểm (1 thua, 4 hoà, 8 thắng).

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu khi ở lượt về TQN lại đem đến một bất ngờ lớn hơn cho người hâm mộ bóng đá với một kết quả tồi tệ đến... không thể tin! Cả suốt lượt đấu, TQN không có nổi một trận thắng mà chỉ toàn hoà với thua (6 hoà, 8 thua). Một kết quả thảm hại đến nỗi một người có trách nhiệm trong ngành TDTT Quảng Ninh phải thốt lên: Thật không thể hiểu nổi đội bóng đang chơi thứ bóng đá gì(!). Và do thành tích của lượt về tồi tệ như vậy, không những không thể lên hạng, mà ngay mục tiêu đặt ra ban đầu là xếp ở tốp 6 đội mạnh của Giải hạng nhất cũng không đạt được, TQN chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng? Đã thế, đội bóng đất mỏ còn có ''vinh dự” là một trong những đội có số thẻ vàng và thẻ đỏ cao nhất giải (68 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ).

Mùa giải 2007 đã khép lại, các đội bóng lại bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải năm sau, 2008. Với TQN, nếu không nhìn lại chính mình, có thể đội bóng sẽ khó giữ được lòng tin của người hâm mộ...

Cùng chuyên mục