Than Quảng Ninh: Đừng đánh mất niềm tin

Than Quảng Ninh (TQN) đã vô địch lượt – một điều chẳng mấy người hâm mộ đội bóng vùng Mỏ dám nghĩ đến khi giải hạng hhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 bắt đầu khởi tranh, đặc biệt là sau trận mở màn thúc thủ trước V. Hải Phòng với tỷ số 1 – 3. Nhưng đến thời điểm này, với dàn cầu thủ đồng đều, phong độ ổn định thì một suất lên V-League mùa giải năm sau là điều hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra là liệu TQN có chủ trương lên hạng không?

>>Than Quảng Ninh - Bình minh đang lên...

>>Bóng đá Than Quảng Ninh: Trụ hạng hay thăng hạng?

d

 Người hâm mộ luôn mong chờ Than Quảng Ninh sẽ thi đấu ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam V-League mùa giải năm sau. ảnh: PV

Đọc xong bài "Than Quảng Ninh - Bình minh đang lên", tôi - một fan của bóng đá, đặc biệt là đội bóng quê hương - cũng có cùng suy nghĩ và mong muốn như tác giả. Tôi ở Hạ Long nhưng chiều thứ 7 nào cũng thu xếp thời gian xuống Cửa Ông để xem và cổ vũ đội nhà thi đấu, sau mỗi chiến thắng của TQN bên cạnh niềm tự hào, vui sướng thì trong tôi lại có một câu hỏi là "liệu Than Quảng Ninh có quyết tâm lên hạng không?". Không chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều cổ động viên khác đều có chung một suy nghĩ như vậy. Tôi rất đồng tình với tác giả khi cho rằng ở góc độ BHL và các cầu thủ thì quyết tâm lên chuyên nghiệp là đương nhiên bởi khi đó danh tiếng của họ sẽ được nhiều CLB biết đến, đồng nghĩa với nó là giá chuyển nhượng sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, vấn đề là ban lãnh đạo, nhà tài trợ của đội bóng có muốn không vì như chúng ta đều biết để nuôi một đội bóng thi đấu ở V-League sẽ là một nhiệm vụ không nhẹ nhàng chút nào. Qua Báo Quảng Ninh, tôi cũng chỉ muốn bày tỏ mong muốn của mình là được thấy TQN thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, điều mà đã gần 30 năm nay chúng ta chưa làm được. Và tôi rất tin tưởng vào khả năng này bởi các lý do sau:

Thứ nhất, như đã nói đó là quyết tâm của BHL và các cầu thủ là điều quan trọng nhất. Những ai hâm mộ và theo dõi từng bước đi của TQN đều có thể nhận ra trong thành phần BHL đa phần là cựu cầu thủ một thời, họ tâm tư, quyết tâm lắm chứ và mong muốn của họ là làm cho khán giả cả nước phải nhớ lại Than Quảng Ninh một thời làm mưa, làm gió sân cỏ Việt Nam những năm 80. Và đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ý nguyện này.

Thứ hai, đứng sau đội bóng là một sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả. Sự hết mình, niềm đam mê bóng đá của người dân vùng mỏ chắc không thua kém bất cứ một địa phương nào trong cả nước, bằng chứng là sân Cửa Ông tuy xa xôi nhưng luôn chật cứng khán giả.

Thứ ba, hiện với 8 trận thắng, 3 hòa và 2 thua; trong đó có loạt 10 trận liên tiếp không thua, đứng đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, phong độ của TQN đã làm các đối thủ phải kính nể. Điểm mặt các ứng cử viên sáng giá cho suất thăng hạng mùa này như Thể Công (24 điểm), V. Hải Phòng (20 điểm) thì chúng ta có thể thấy họ thực sự không đáng sợ thể hiện qua phong độ khá thất thường của những cựu binh V-League này. V. Hải Phòng đã có lúc bị đội bóng thường xếp ở nửa cuối của bảng xếp hạng là QK5 hạ đo ván với 2 bàn không gỡ ngay tại Lạch Tray; còn Thể Công cũng đã từng phải rời sân Cửa Ông với hai bàn tay trắng.

Thứ tư, trong trường hợp không có chủ trương lên hạng thì vấn đề là sau khi đạt được số điểm 30 (mốc trụ hạng) coi như nằm trong tầm tay, TQN sẽ thi đấu với thái độ thế nào. Đây thực sự là một vấn đề mà người quản lý cần quan tâm. Nhiều khán giả cho rằng nếu không quyết tâm lên hạng thì lượt về sẽ chứng kiến nhiều trận đấu không thật - những trận đấu "nhường điểm". Và như câu nói của nhiều người: “bóng ma tiêu cực sẽ xuất hiện”. Và điều này chắc không ai muốn!

Cuối cùng, có được thông tin rằng "do lực lượng chưa đủ mạnh nên TQN có chủ trương không thăng hạng". "Lực lượng ở đây có thể hiểu rằng là cầu thủ và tiền; tóm lại là khả năng tài chính. Nhưng tôi nghĩ rằng điều này là không đáng lo ngại bởi vì nếu thi đấu ở V-League thì TQN sẽ nhận được nhiều tài trợ hơn, nhiều đơn đặt hàng quảng cáo hơn, nhiều khán giả hơn. Điều đó sẽ phần nào giải được bài toán kinh phí cho đội bóng. Ngược lại, nếu còn thi đấu ở Giải Hạng Nhất thì chắc chắn TQN sẽ được các đội "quan tâm" hơn, họ cũng sẽ đầu tư mạnh hơn và khi đó TQN sẽ không thể gây được bất ngờ nữa. Và người hâm mộ lại phải… đợi chờ!

Tôi cũng như hàng ngàn người hâm mộ bóng đá vùng Mỏ chỉ mong muốn một điều rằng đây là một cơ hội tốt nhất để chúng ta thể hiện mình, để đội bóng thân yêu của vùng Mỏ được thi đấu ở một giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Cơ hội như vậy sẽ không đến nhiều lần, chúng ta hãy trân trọng nó và "thừa thắng xông lên”. Than Quảng Ninh hãy cố lên, đừng đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Cùng chuyên mục