Vòng 16 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 sẽ được tổ chức sớm hơn, vào ngày 27-7 (lịch thi đấu cũ là ngày 4-8). Đây là trận đấu rất quan trọng với TQN, bởi sau hai trận thua cay đắng ở đầu lượt về, nếu lần này nữa, TQN lại “theo vết xe cũ” thì quả thực là “mất mặt” trước người hâm mộ! Vì thế, đây là dịp để đội bóng lấy lại thể diện cho mình.
Tiếp đội khách VK. Ninh Bình, TQN được đánh giá cao hơn, vì ở lượt đi đội nhà đã chiến thắng với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, đội khách đang khá hưng phấn và dần lấy lại phong độ khi bất ngờ vươn lên ở vị trí thứ 6 trong bảng tổng sắp, với 21 điểm. Sức mạnh của Ninh Bình vẫn chủ yếu dựa vào sự năng động, cộng với khả năng săn bàn của tiền đạo Carlos. Trong khi đó, đội chủ nhà TQN thì có quá nhiều điểm không thể khắc phục được, đó là sự thiếu vắng các cầu thủ trụ cột do bị kỷ luật. TQN buộc phải sử dụng các cầu thủ dự bị, trong đó có cầu thủ Chritian (10). Đây là cầu thủ đã từng thi đấu trong màu áo của HD Huế, nhưng khi về với TQN thường xuyên chỉ ngồi ghế dự bị do không đáp ứng được chuyên môn.
Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, đội bóng Vùng mỏ cũng đã có ý định trả “tự do” cho cầu thủ này, nhưng vào tình thế “cấp bách” hiện nay, việc cầu thủ này có tên trong danh sách thi đấu chính thức của TQN sẽ thường xuyên hơn. Sự trở lại của cầu thủ Cảnh Nam (3) sau khi lành vết thương có thể sẽ giúp cho hàng hậu vệ của TQN vững vàng hơn. Song, VK. Ninh Bình cũng đang rất quyết tâm có thành tích thi đấu tốt ở mùa giải này bằng việc “thay tướng” giữa đường. Sự ra đi của HLV Văn Sĩ Hùng và thế vào đó là HLV Phạm Anh Tuấn, đã nhen nhóm cho VK. Ninh Bình quyết tâm phải có thứ hạng cao. Nhưng bên cạnh đó, đội bóng của Cố đô Hoa Lư cũng có điểm yếu là lối chơi không sắc, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thi đấu của Carlos. Nếu như cầu thủ này bị khoá chặt, VK. Ninh Bình sẽ “hết cửa”... Cùng là tân binh của giải và đang đứng ở vị trí khác nhau trong bảng tổng sắp, TQN 27 điểm, xếp thứ 2; VK. Ninh Bình 21 điểm, xếp thứ 6. Đây sẽ là trận đấu hay vì khách quyết đòi nợ, chủ nhà quyết chiến thắng để lấy lại niềm tin...