Than Quảng Ninh: Hòa là may

Thần may mắn vẫn mỉm cười với Than Quảng Ninh (TQN) khi đội bóng lại có trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân Cần Thơ. Hòa nhưng với BHL Than QN, đây là kết quả không đến nỗi nào, mặc dù với trận hòa này, TQN tụt xuống vị trí thứ 7, 12 điểm...

Than Quảng Ninh: Hòa là may ảnh 1
Một pha tranh bóng của các cầu thủ TQN trong trận gặp đội Quảng Nam.

Ngay từ đầu giải, khi mới chân ướt chân ráo từ hạng nhì lên thi đấu tại giải hạng nhất, TQN đã không được đánh giá cao vì đội hình cầu thủ không thực sự xuất sắc, chắp vá. Tuy nhiên, thực tế TQN lại làm nên nhiều điều bất ngờ nhất tại giải khi có các trận thắng tương đối thuyết phục để leo lên vị trí cao trong bảng tổng sắp của giải.

Nhưng giới chuyên môn đánh giá, đây chỉ là thuận lợi nhất thời mà thôi, vì hầu hết các đội bóng tại giải đang có những bước củng cố đội hình tương đối chắc chắn và đều đặt mục tiêu thi đấu tốt ở giai đoạn 2. Trong khi đó TQN vẫn chưa có động thái gì để cải thiện đội hình “già” của mình và khả năng gần như chắc chắn là đến giai đoạn 2, TQN vẫn sử dụng đội hình cũ. Trước việc các đội bóng đang trong thời gian củng cố lực lượng để cải thiện tình trạng thi đấu sa sút của mình, TQN đã biết tận dụng tình hình để “gom” điểm, tránh cửa tử ở giai đoạn 2. Và việc kiếm 1 điểm trên sân khách đã được đội TQN quan tâm hơn cả. Chuyến “du đấu” trên sân khách gặp 2 đội An Giang và Cần Thơ là một khó khăn không nhỏ đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Ông Nghĩa cho biết: “Nóng và nắng là một trở ngại đối với đội bóng vì ở ngoài Bắc thời tiết mát hơn nên khi vào đây thi đấu các cầu thủ rất mất sức. Nhiều cầu thủ đã không thể thi đấu đủ 90 phút được. Chơi trên sân khách, lại với các đội bóng trên cơ, nên chúng tôi chủ trương chơi an toàn, cố gắng bảo vệ lực lượng và nếu có thểthì kiếm lấy một điểm”. Trận đấu với An Giang, các cầu thủ của TQN đã chơi quyết tâm nhưng cũng phải kể đến tiểu xảo của các cầu thủ Vùng mỏ đãlàm cho người hâm mộ không bằng lòng. Trận thứ 2 gặp đội chủ nhà Cần Thơ, TQN được đánh giá cao hơn vì đang xếp trên đợi chủ nhà. Vì thế các cầu thủ đội khách chơi có vẻ thong dong. Tuy nhiên, các cầu thủ Cần Thơ thì lại quyết tâm không cho đội khách chơi thứbóng nhàn nhã để chia điểm được. Cần Thơ tổ chức tấn công ngay trên toàn mặt sân, đưa các cầu thủ của TQN vào thế chống đỡ liên tục. Nhưng các đường tấn công của đội chủ nhà quá đơn điệu và không có tính bất ngờ nên luôn vô hại đối với đội bóng TQN. Chơi không mấy thuyết phục về chuyên môn nhưng các cầu thủ khách lại hiệu quả trong cách phá bóng và chơi phòng ngự số đông, các cầu thủ TQN đã khiến cho thế trận trở nên không cân bằng, rời rạc. Một đội cứ mải miết tấn công còn một đội thì cứ bóng đến chân là phá ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc ra ngoài sân khiến cho không ít khán giả trên sân cảm thấy… buồn ngủ. Nhưng sự tấn công của các cầu thủ Cần Thơ đã được đền đáp khi đến phút thứ 87, đội chủ nhà đã bất ngờ có bàn thắng bằng một cú sút cận thành. Bị choáng với pha mở tỷ số, các cầu thủ của TQN đã bị chùng xuống. Nhưng điều bất ngờ trong bóng đá và thần may mắn đã lại mỉm cười với đội khách khi vào nhữngphút đá bù giờ, cầu thủ Nguyễn Thanh Sang (9) bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số, mang về một điểm quý giá cho TQN, giúp cho đội có trận hòa thứ 2 và cũng là trận bất bại thứ 6 liên tiếp. TQN trở về để thi đấu 4 trận trên sân nhà và đều gặp các đội bóng mạnh. Nếu thắng cả 4 trận đấu này, sang giai đoạn 2 các cầu thủ của TQN sẽ thi đấu thong dong và nhàn hơn.

Cùng chuyên mục