Vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 không có nhiều điều bất ngờ xảy ra, Hà Nội ACB đã bắt đầu lấy lại nhịp chiến thắng khi đè bẹp đội bóng dưới cơ là Cần Thơ với tỷ số sát nút 2-1 để khẳng định vị trí đầu bảng. Trong khi đó Than Quảng Ninh (TQN) lại có trận hoà đáng tiếc 3-3 trước XM Fico.Tây Ninh trong thế trận luôn dẫn bàn trước...
TQN hành quân đến sân khách Tây Ninh trong tư thế “chiếu trên” khi đang ở vị trí thứ 2 trong bảng tạm xếp hạng. Chính vì thế đội bóng Vùng mỏ đặt mục tiêu thắng chủ nhà để đảm bảo vị trí này khi giải đấu đang bước về những trận cuối. Có đầy đủ các chân sút chủ lực trong đội hình cùng với tinh thần khá hưng phấn, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa được đánh giá cao hơn trước Tây Ninh đang xếp ở gần cuối bảng xếp hạng. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện, TQN đã ào lên tấn công mạnh mẽ, sự năng nổ của tiền vệ Rafaen đã giúp cho hàng tiền đạo luôn được cấp bóng đầy đủ. Có thế trận mạnh hơn, TQN liên tục tung ra các cú sút nguy hiểm khiến cho thủ môn của XM Fico.Tây Ninh làm việc khá vất vả. Lợi thế khi được chơi trên sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cầu thủ chủ nhà đã nhanh chóng lấy lại thế trận để đẩy lùi các đợt tấn công của TQN. Họ cho thấy lối đá phòng thủ phản công khá lợi hại khi hàng thủ chơi chặt, lại không ngại va chạm để phong toả sự liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của đội bóng Vùng mỏ. Trước lối chơi khá chặt chẽ của Tây Ninh, HLV Đinh Cao Nghĩa đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, kéo giãn đội hình đội bạn để tìm sơ hở... Chính vì vậy trong khoảng 30 phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Và nó chỉ được đẩy lên cao hơn khi đến phút thứ 28, từ một đường chuyền bên phía cánh phải, bóng đến chân của Nguyễn Xuân Quyết của TQN, anh đẩy bóng vào khu vực phía trong rồi chuyền chọc khe cho Nsi phá bẫy việt vị của Tây Ninh, băng xuống ghi bàn, đưa đội bóng Vùng mỏ vượt lên dẫn trước. Bị thủng lưới, XM Fico.Tây Ninh vùng lên tấn công mạnh mẽ, tuy nhiên hàng tiền vệ lại chơi kém sắc sảo vì vậy không thể trở thành vạch nối với hàng tiền đạo. Trong khi đó các cầu thủ hàng công của đội chủ nhà liên tiếp bỏ qua nhiều tình huống ngon ăn. Đến phút thứ 35, TQN có bàn thắng thứ 2 và người lập công lần này vẫn là cầu thủ Nsi. Sang hiệp 2 cả hai đội đều có sự điều chỉnh chiến thuật và cầu thủ thi đấu trên sân và kịch tính của trận đấu thể hiện rõ nét hơn. Tây Ninh không còn gì để mất nên chuyển chiến thuật từ chơi phòng ngự phản công sang thế trận tấn công và đến phút thứ 49 của trận đấu, từ một đường chuyền của hàng hậu vệ đưa lên tuyến trên, bóng được trả về cho hàng tiền vệ, rồi từ một pha chọc khe quá hoàn hảo, cầu thủ Lâm Văn Ngoan của Tây Ninh đã khôn khéo băng vào ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, đến phút thứ 51, một lần nữa TQN vượt lên dẫn trước tỷ số 3-1 bằng pha lập công thứ 3 của Nsi. Như bị dội gáo nước lạnh, XM Fico.Tây Ninh vùng lên tấn công mạnh mẽ và điều bất ngờ trong bóng đá đã xảy ra, liên tiếp trong các phút 60, 70 TQN đã bị thủng lưới thêm hai lần nữa và tỷ số cuối cùng được san bằng 3-3 trong sự tiếc nuối của các cầu thủ TQN.
Để hoà trận đấu trước Tây Ninh trong tình thế dẫn bàn trước, TQN vẫn xếp nhì bảng, nhưng lúc này người hâm mộ đang đặt ra nhiều câu hỏi cho đội bóng Vùng mỏ. Phải chăng có cái gì đó đang rất “lăn tăn” trong tập thể đội bóng...?