Than Quảng Ninh hồi sinh

Ở đầu mùa giải hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011, những người hâm mộ đội bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) cho dù có lạc quan đến mấy cũng không nghĩ đến việc thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa lại có thể gây ấn tượng mạnh ở mùa giải năm nay bằng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ông Nghĩa và các học trò của mình đang hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Than Quảng Ninh hồi sinh ảnh 1
TQN (áo xanh) đang tạo ấn tượng ở giải năm nay bằng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

TQN đang hồi sinh mạnh mẽ. Câu nhận xét ấy rất đúng. Ít nhất là với những gì mà thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã thể hiện sau 15 vòng đấu ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011.

Trận hoà đáng tiếc 2-2 của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa trước XSKT.Cần Thơ trên SVĐ Cần Thơ ở vòng đấu thứ 14 trong thế dẫn bàn trước đã làm cho người hâm mộ Vùng mỏ thấy thất vọng tràn trề. Trận đấu ấy cũng để lại những lời “xì xào” vì người hâm mộ cho rằng TQN bắt đầu buông để cứu những đồng nghiệp đang lâm vào thế khó ở mùa giải năm nay. Những dự đoán ấy cũng khiến cho ông Nghĩa và các họ trò của mình chạnh lòng và mục tiêu lấy lại niềm tin của người hâm mộ được TQN đặt ra. Và trận đấu với TP Hồ Chí Minh trên sân nhà Cửa Ông đã xoá tan đi những suy nghĩ đó. Mặc dù đang xếp ở vị trí thứ 11, thế nhưng đội bóng của HLV Vjeran Simunic (TP Hồ Chí Minh) luôn là đối thủ sẵn sàng làm nên những điều bất ngờ. Mùa bóng năm nay, TP Hồ Chí Minh rất có duyên khi thi đấu trên sân khách và bằng chứng là việc họ đã từng quật ngã 2 đội bóng rất mạnh là Kiênlongbank.KG hay SQC.Bình Định. Chính vì vậy thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa không dám coi thường, lợi thế sân nhà, khán giả nhà, TQN đã có thế trận áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng sát nút trước đội khách TP Hồ Chí Minh với kết quả 1-0. Sau 15 vòng đấu được 24 điểm, TQN đã gia cố thêm chắc chắn vị trí của mình trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đang đứng nhì bảng là Kiênlongbank.KG đúng 1 điểm.

Để có được kết quả như hiện tại, TQN đã biết lựa sức mình và ông Nghĩa cũng có cách đưa các học trò của mình trở thành những “chiến binh” thực sự trên con đường chinh phục những thành tích cao. Mặc dù hiện tại số tiền thưởng giành cho một trận thắng của TQN thuộc vào diện thấp so với những “đại gia” khác, thế nhưng không phải vì điều này mà các cầu thủ TQN thi đấu “kém lửa” mà họ “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo, cái thường thiếu trong thời buổi kinh tế thị trường chi phối quá nhiều đến bóng đá như hiện nay. Bên cạnh đó sự trưởng thành về chuyên môn của các trụ cột cũng đã giúp cho đội bóng Vùng mỏ thi đấu khởi sắc hơn. Cặp trung vệ Trọng Hoà, Huy Cường đang được đánh giá là “gọng kìm” chắc chắn nhất của giải hạng nhất. Đặc biệt là trung vệ trẻ Huy Cường. Mặc dù mới chỉ được chơi ở đấu trường hạng nhất, thế nhưng trung vệ này đã cho thấy sự trưởng thành của mình bằng những tình huống xử lý bóng khôn khéo đầy kinh nghiệm. Với một nền tảng thể lực dồi dào và đọc tình huống khá tốt, Cường đang là chốt chặn khá an toàn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Đinh Cao Nghĩa. Cặp tiền vệ Bùi Văn Hiếu và Nguyễn Hải Huy cũng đang cho thấy sự trưởng thành trong từng trận đấu. Nếu như Bùi Văn Hiếu cho thấy khả năng càn lướt và “cầm trịch” trận đấu khá ổn định, thường xuyên tạo ra tính đột phá thì tiền vệ Nguyễn Hải Huy lại cho thấy sự khéo léo trong việc hỗ trợ hàng tấn công rất tốt. Mặc dù không có thể hình to cao, nhưng Huy lại khắc phục được nhược điểm của mình bằng những tình huống xử lý bóng lắt léo và dẻo.

Với 6 trận thắng, 6 trận hoà, thua 3 trận, TQN đang dần khẳng định mình ở đường đua cho vị trí lên hạng mùa bóng tới. Nếu vẫn thể hiện được phong độ như giai đoạn hiện nay, đội bóng Vùng mỏ biết đâu sẽ làm nên một bất ngờ nữa ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011?

Cùng chuyên mục